Bị cuốn hút bởi sắc trắng tinh khôi của người mắc bệnh bạch tạng nên từ lâu nhiếp ảnh gia Yulia Taits, người Nga đã ấp ủ ý tưởng cho ra đời bộ ảnh nghệ thuật về họ. Bằng con mắt của một nghệ sĩ, nữ nhiếp ảnh 38 tuổi đã biến người bạch tạng trở thành những thiên thần bước ra từ truyện cổ tích.
Được sự ủng hộ và động viên từ gia đình cũng như các người mẫu, Yulia đã có thêm động lực hoàn thành bộ ảnh độc đáo này.
Ngoài ra, những trải nghiệm tiếp xúc với người bạch tạng cũng để lại trong cô nhiều ấn tượng khó quên.
Trong cảm nhận của Yulia, vẻ đẹp của người bạch tạng không đáng sợ mà trái lại rất đẹp và thuần khiết.
Vốn là một chuyên gia đồ họa, Yulia thường sử dụng công nghệ Photoshop để phù phép thêm cho các bức ảnh của mình.
Thế nhưng, trong serie ảnh lần này, cô hoàn toàn nói không với phần mềm chỉnh sửa ảnh.
Vì thế, nét đẹp của người bạch tạng càng trở nên chân thực và tự nhiên hơn dưới ống kính của Yulia.
Tất cả các bức ảnh của Yulia đều chỉ có một màu trắng xuyên suốt.
Tuy nhiên, cô lại cho rằng, trong thế giới của màu sắc, trắng cũng có nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau.
Mỗi tông trắng đó lại tượng trưng cho một vẻ đẹp khác nhau.
Người bạch tạng cũng vậy, họ khác người nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu mất đi vẻ đẹp của mình.(Nguồn: B.P)