Ngắm nhan sắc ngọt ngào của sao Hàn Oh Ji Eun trong phim “Người mẹ không tên”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/04/2018

Không chỉ có nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, nữ diễn viên Oh Ji Eun – người được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi” của showbiz Hàn còn có lối diễn xuất lôi cuốn thể hiện nội tâm phong phú, giằng xé trong bộ phim truyền hình dài tập “Người mẹ không tên” đánh dấu sự trở lại của cô đối với màn ảnh Việt.

Ngắm nhan sắc ngọt ngào của sao Hàn Oh Ji Eun trong phim “Người mẹ không tên” - Ảnh 1.

Bae Jong-ok và Oh Ji-uen vào vai hai người mẹ trong phim “Người mẹ không tên”

Ngày 23/4/2018, VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vừa giới thiệu đến công chúng bộ phim truyền hình dài 102 tập “Người mẹ không tên”. Bộ phim xoay quanh số phận và tính cách hai nhân vật nữ trong vai hai người mẹ, vì sự sống của đứa con mình mà trở nên đối đầu với nhau.

Phim bắt đầu với cảnh bà Hong Ji-won (do diễn viên Bae Jong-ok đóng) – phu nhân ông chủ tịch tập đoàn Wid tên là Do-young đau khổ, bế tắc khi phát hiện đứa con trai bé bỏng bị bệnh máu trắng đang cần được ghép tủy để chống lại thần chết.

Hong Ji-won lớn lên trong trại trẻ mồ côi, trải qua bao nỗ lực mới trở thành phu nhân chủ tịch tập đoàn Wid và đứa con trai tên Hae-sung chính là bảo bối, là sự đảm bảo cho vị trí của bà trong lòng Do-young. Bởi vậy, khi nghe tin Hae-sung mắc bệnh máu trắng, Ji-won quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được con trai.

Và bà Hong Ji-won vô tình phát hiện Soon Yeo-ri, một cô bé mồ côi, con nuôi của ông lái xe cho chồng bà (ông Joo Ho) chính là người tương thích để cho tủy con trai bà.

Thuyết phục một người lạ cho tủy là một điều không hề dễ dàng, tuy nhiên vì con trai, Ji-won đã tìm mọi cách bắt Joo Ho phải đồng ý để Yeo-ri hiến tủy cho Hae-sung. Thậm chí bà đã gián tiếp giết chết Joo Ho khi bỏ mặc ông lúc ông bị tai nạn giao thông, và điều bí mật rằng Yeo-ri chính là con gái bị thất lạc năm xưa của Ji won cũng vĩnh viễn không được hé lộ.

Ngắm nhan sắc ngọt ngào của sao Hàn Oh Ji Eun trong phim “Người mẹ không tên” - Ảnh 2.

Poster phim “Người mẹ không tên”

Sau khi Joo Ho qua đời, Ji-won đã nhận nuôi Yeo-ri với mục đích thuyết phục cô hiến tủy cho Hae-sung. Nhưng trước ca phẫu thuật ghép tủy, Yeo-ri đã bỏ cuộc khi phát hiện ra mình đang mang thai đứa con của Moo Yul, một chàng trai nhà nghèo, thông minh và đầy tham vọng.

Để bảo vệ đứa con trong bụng, Yeo-ri lên kế hoạch bỏ trốn nhưng chính Moo Yul, bố của đứa con trong bụng cô đã phản bội và giao nộp cô cho Ji won. Trong quá trình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Ji-won, Yeo-ri bị buộc tội giết người do tên côn đồ truy sát không may bị tai nạn tử vong. Yeo-ri quyết định nhận tội để được ở tù nhằm tránh né sự tìm kiếm của Ji-won.

Yeo-ri vào tù, Hae-sung không được phẫu thuật ghép tủy và cậu đã không thể qua khỏi. Còn Moo Yul vì muốn trả hết nợ cho mẹ và tham vọng thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, anh đã bỏ qua tình yêu và ơn nghĩa mà Yeo ri dành cho anh để kết hôn với Hae Joo, con gái của chủ tịch tập đoàn Wid.

Sau khi Hae-sung chết, Ji-won dường như điên loạn, bà đã lục tung mọi ngõ ngách để tìm Yeo-ri nhưng không được vì Yeo-ri đã không hé lộ bất cứ thông tin gì về bản thân lúc cô bị bắt. Ở trong tù cô sống với cái tên Kim Bool Sang do quản giáo đặt cho.

Trong tù, Yeo-ri một mình sinh con gái tên là Boom thì ở ngoài, anh chàng phản bội cô sau khi kết hôn với con nhà giàu cũng sinh con nhưng bị chết. Để trả thù Yeo-ri, Ji-won tráo con gái Yeo-ri mang về nuôi và thông báo con gái cô đã chết. Cú sốc này đã khiến Yeo-ri bừng tỉnh, nỗi căm hận đã khiến Yeo-ri trở nên mạnh mẽ để trả thù cho bố, cho chính mình và cho cô con gái bất hạnh của mình.

Liệu Yeo-ri, một cô gái yếu đuối sẽ làm gì để có thể vạch trần tội lỗi của một gia đình quyền thế và tìm ra được cô con gái bé bỏng của mình? Người đàn bà mưu mô, xảo quyệt Ji-won sẽ làm gì để bảo vệ vị trí của mình khi những bí mật tội lỗi của mình dần bị hé lộ? Liệu khi bí mật động trời kia được hé lộ, Yeo-ri và Ji-won sẽ đối mặt với nhau như thế nào?

Tất cả sẽ có trong 102 tập của bộ phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn, gay cấn và đầy lôi cuốn “Người mẹ không tên”.

“Người mẹ không tên” là bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc của đạo diễn Kim Myung-uk với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Oh Ji-eun (trong vai người mẹ bị rượt đuổi Soon Yeo-ri), Bae Jong-ok (trong vai Hong Ji-won, người phụ nữ quyền quý nhưng mưu mô, độc ác) Park Yoon-jae, Seo Ji-seok, Choi Yoon-So, Byun woo-min...

Vai nữ chính Soon Yeo-ri được giao cho diễn viên Oh Ji-uen, sinh năm 1981, người được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi của màn ảnh xứ kim chi nhờ ngoại hình trẻ trung, thánh thiện.

Oh Ji-uen được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim cuối tuần “Ba anh em”, bộ phim phát hàng ngày “Smile again”, sitcom “I Live in Cheongdam-dong”... Với khuôn mặt sáng, lối diễn xuất mộc mạc nhưng đi sâu vào lòng người, các vai diễn của cô luôn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Cô cũng từng đạt được nhiều giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc do các liên hoan phim Hàn Quốc và các đài truyền hình Hàn Quốc bình chọn.

Ngắm nhan sắc ngọt ngào của sao Hàn Oh Ji Eun trong phim “Người mẹ không tên” - Ảnh 3.

Nhan sắc kẹo ngọt của nữ diễn viên Oh Ji Eun trong vai Soon Yeo-ri

Đối lập với Oh Ji-uen là nữ diễn viên gạo cội Bae Jong-ok, sinh năm 1964. Bà gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường nghệ thuật thông qua hàng chục giải thưởng diễn viên tài năng, diễn viên xuất sắc do các liên hoan phim Hàn Quốc và các đài truyền hình Hàn Quốc bình chọn.

Lâu nay, dòng phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc với lợi thế cốt truyện giàu tính nhân văn sâu sắc, nội tâm nhân vật phức tạp, ngoại hình diễn viên đẹp đã tạo dựng được một lượng độc giả Việt ổn định và trung thành. Thậm chí phim Hàn đã trở nên một món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều người Việt bây giờ.

“Người mẹ không tên” mang đủ những yếu tố nói trên, cộng thêm tình huống gay cấn hấp dẫn ngay từ tập đầu, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những cảm xúc đẹp khi xem phim. Phim dài 102 tập, mỗi tập 40 phút, chiếu trên VTV3 Đài truyền hình Việt Nam lúc 11h20 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 23/4/2018.