Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 03/03/2018

Với khoảng thời gian dự kiến 3 tháng để bình phục chấn thương gặp phải trong trận đấu với Marseille, nhiều khả năng Neymar sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup diễn ra tại Nga vào tháng 6 tới.

Đã 16 năm kể từ ngày Ronaldo de Lima cùng các đồng đội hạ gục tuyển Đức 2-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân Yokohama, mang về chức vô địch World Cup lần thứ 5 cho những vũ công Samba. Kể từ đó tới nay bóng đá Brazil đã trải qua biết bao sự kỳ vọng rồi lại thất vọng ở các kỳ World Cup.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 1.

Lần lượt những Ronaldinho, Kaka không thể giúp người hâm mộ xứ Samba nở nụ cười. Rồi ngay cả khi giải đấu được tổ chức trên quê nhà vào năm 2014, Brazil cũng chỉ về thứ 4 chung cuộc.

Hiện tại, khi niềm tin mà người hâm mộ dành cho Selecao lớn hơn bao giờ hết với lứa cầu thủ trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết thì một tin không vui đã đến với họ. Cánh chim đầu đàn trong chiến dịch vòng loại - Neymar gặp chấn thương và phải cần ít nhất 3 tháng để bình phục.

Đây như tiếng sét ngang tai vì giải đấu trên đất Nga cũng chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

Và liệu rằng cầu thủ đang thuộc biên chế CLB PSG có trở thành những huyền thoại "kém duyên" với World Cup như những người sau đây?

Alfredo di Stefano - World Cup 1962

Có thể nói Alfredo di Stefano là một huyền thoại không World Cup, bởi trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số ông đã thi đấu cho 3 đội tuyển khác nhau. Nhưng éo le thay khi huyền thoại của CLB Real Madrid chưa một lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đầu tiên là khi ông 24 tuổi, kỳ World Cup 1950 lộng lẫy đang mở ra trước mắt thì Argentina lại tẩy chay không tham gia giải đấu.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 3.

4 năm sau, khi ông chuyển qua Colombia thì FIFA cấm ông không được tham dự vì thi đấu cho 2 đội tuyển quốc gia khác nhau.

Lối thoát cho Di Stefano được mở ra khi ông chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid. Và ở đây ông đã có 4 trận cho đội tuyển xứ Đấu bò nhưng không thể giúp họ vượt qua vòng loại World Cup 1958. 4 năm sau, ông đã giúp Tây Ban Nha vượt qua vòng loại nhưng chấn thương cơ vào phút chót đã khiến ông không thể tới Chile.

Kevin Keegan - World Cup 1982

Kỳ World Cup 1982 có lẽ là kỳ World Cup đáng nhớ nhất của Kevin Keegan. Bởi trước khi giải đấu bắt đầu, chấn thương lưng kinh niên đã tái phát khiến ông không thể ra sân ở trận mở màn với Tây Đức. Cựu cầu thủ Liverpool biết đây là cơ hội cuối cùng bởi khi đó ông đã 31 tuổi, ông không thể đợi tới năm 1986 được và thế là đội trưởng của Tam sư bí mật bắt xe sang Đức để gặp chuyên gia điều trị cấp tốc.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 4.

Điều này đã giúp ông có thể vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu quyết định với chủ nhà Tây Ban Nha. Nhưng những phút góp mặt trên sân của Kevin Keegan cũng không thể giúp Tam sư có được một trận thắng, kết quả hòa 0-0 khiến cả Anh và Tây Ban Nha đều bị loại.

Zico - World Cup 1986

Kỳ World Cup hoa lệ trên đất Mexico có thể đẹp với Maradona của Argentina nhưng với "Pele trắng" Zico thì đây lại là một giải đấu đáng quên. Chấn thương đầu gối đã khiến Zico không thể có được 100% phong độ và ông chỉ được sử dụng như một kép phụ.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 5.

Đáng buồn hơn là trong trận tứ kết với ĐT Pháp của Platini, Zico đã đá hỏng quả penalty sau khi được tung vào sân. Để rồi nghiệt ngã thay khi Brazil của ông thất bại với tỷ số 3-4 ở loạt sút luân lưu.

Marco Van Basten - World Cup 1994

Cuối thập niên 80 đầu 90 của thế kỷ trước, tài năng của Van Basten đã được cả thế giới công nhận với rất nhiều danh hiệu từ Euro, C1 (tiền thân của Champions League) cho tới Quả bóng vàng… Ông là một tiền đạo hào hoa với phong cách thi đấu như một vũ công ba lê. Tuy nhiên, cũng chính bởi vậy mà tiền đạo thuộc biên chế CLB AC Milan là cái đích nhắm tới của những pha vào bóng ác ý.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 6.

Sau mùa giải 1992/93 thành công với Rossoneri, Van Basten cũng phải nhận thêm một chấn thương mắt cá. Và điều này khiến "người Hà Lan bay" không thể góp mặt tài kỳ World Cup diễn ra trên đất Mỹ. Sau cùng ông phải giải nghệ ở năm 1995, khi mới 31 tuổi.

Romario - World Cup 1998

Là công thần trong những kỳ World Cup 1990 và 1994, nhưng Romario vẫn bị HLV Mario Zagallo gạt ra khỏi danh sách tham dự World Cup 1998 vào phút chót vì chấn thương bắp chân.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 7.

Emerson - World Cup 2002

Khi đó Emerson đang là đội trưởng của ĐT Brazil, anh vừa trải qua một mùa giải thành công với Roma và được HLV Scolari đặt cả niềm tin. Thế nhưng, trong một buổi tập trước thềm kỳ World Cup 2002, tiền vệ đội trưởng này đã gặp phải một chấn thương hy hữu khi anh trổ tài làm thủ môn. Pha bay người sai kỹ thuật đã khiến anh đánh mất giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc - giải đấu mà Brazil đã lên ngôi vô địch.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 8.

David Beckham - World Cup 2002

Tháng 4 năm 2002, Beckham bất ngờ dính chấn thương trong trận đấu của Man Utd tại Champions League. Và sau khi được chụp X-quang thì các bác sĩ đã chuẩn đoán Becks phải nghỉ thi đấu 8 tuần.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 9.

Rất may cho Tam sư khi Beckham đã kịp hồi phục chấn thương để góp mặt tại Nhật Bản. Chính sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 1975 đã giúp Tam sư đánh bại Argentina, vượt qua vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước Brazil - đội vô địch giải đấu tại vòng tứ kết.

Wayne Rooney - World Cup 2006

Sáu tuần trước trận mở màn World Cup 2006 với Paraguay, Rooney đã gặp một chấn thương khá nặng. Kỳ tích đã đến với Gã Shrek, khi anh trở lại đội hình xuất phát của Tam sư ở trận đấu cuối cùng của bảng B với Thụy Điển.

Neymar và những huyền thoại bóng đá “gặp họa” trước thềm World Cup - Ảnh 10.

Tuy nhiên dấu ấn sau đó của Rooney ở giải đấu trên đất Đức thực sự là quá mờ nhạt khi không ghi bất kỳ một bàn thắng nào. Thậm chí, anh còn để lại nỗi thất vọng ê chề với tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha, sau pha bóng ác ý với Carvalho.