Bất kỳ thí sinh nào đi thi cũng đều mong mình đạt được kết quả tốt nhất và các cô gái ở những phiên bản "Next Top Model" cũng vậy. Ai cũng mong mình sẽ giành được tấm vé vào nhà chung, thậm chí là đi xa nhất có thể nên bất ngờ bị thông báo rằng phải ra về thì ai mà chả sốc.
Ở mùa thi thứ 16 của "America's Next Top Model", các cô gái đã được một phen thót tim như vậy. Các giám khảo đưa cho mỗi thí sinh một phong bì và thông báo rằng những người sở hữu tấm giấy trắng không in hình của mình phải thu dọn hành lý (nhưng chưa nói đi về?).
Top 14 mùa đó đã khóc hết nước mắt khi mở phong bì ra và thấy tấm giấy trắng, họ đinh ninh là kiểu này mình phải ra về rồi. Sau khi những thí sinh "được chọn" rời khỏi, các cô gái còn lại được ban tổ chức đưa đến một căn phòng có sẵn hành lý của họ ở đó. Host Tyra bước ra với vẻ mặt sầu thảm an ủi họ rồi sau đó nói rằng "Các bạn sẽ phải trở về nhà nhưng các bạn không cần đi đâu xa. Bởi vì, đây chính là nhà của các bạn!".
Đang khóc hết nước mắt vì nghĩ mình bị loại...
...các cô gái lại tiếp tục òa khóc khi biết mình là chủ nhân mới của ngôi nhà chung
Và có như phiên bản Việt được thực hiện một năm sau đó cũng đã học hỏi "người anh em" của mình cách công bố "đau tim" này. Host Xuân Lan đã phân chia 30 thí sinh mùa 3 vào hai nhóm và cho biết nhóm gồm những gương mặt mạnh của mùa như Kha Mỹ Vân, Mai Giang, Thiên Trang, Nhã Trúc... là nhóm phải thu dọn hành lý và lên xe ra về. Những cô gái của nhóm còn lại là những người "được đi tiếp".
Tất nhiên, top 15 lúc đó đã khóc rất nhiều vì nghĩ cơ hội của mình đến đây là chấm dứt rồi, thậm chí các cô gái còn viết thư để chúc người bạn của mình ở lại thi tốt. Tuy nhiên, host Xuân Lan đã lên chiếc xe chở các cô gái và công bố lại: top 15 này mới là những người lọt vào nhà chung. Còn top 15 kia thì đã phải nói lời chia tay với chương trình trước đó.
Kha Mỹ Vân...
...Lê Thanh Thảo...
... Nhã Trúc đã khóc hết nước mắt khi tưởng mình bị loại
Tuy nhiên, khi host Lala lên xe công bố lại...
...tất cả đều vỡ òa vì sung sướng
Top 15 mùa 3