Next Top châu Á: "Giám khảo thù dai" tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 28/04/2016

Sang In một lần nữa đụng độ giám khảo Glenn - đại diện nhãn hàng trong tập 8 "Asia's Next Top Model 4".

Các giám khảo "Asia's Next Top Model" liên tục khiến thí sinh và khán giả theo dõi truyền hình đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác trong tập 8 vừa lên sóng.

Với thử thách liên quan tới nhãn hàng tuần này, giám khảo - đại diện nhà tài trợ Glenn đã lại xuất hiện và một lần nữa đụng độ Sang In - thí sinh Hàn Quốc. Sau khi mắng chửi thậm tệ cô gái nhỏ nhắn này ở tập 4 lần trướcbị bà trùm Hoa hậu Ines Ligron lên tiếng chỉ trích, nam giám khảo tiếp tục thể hiện sự không hài lòng đối với Sang In. Khi được Cindy xin ý kiến về phần thi của cô gái Hàn Quốc thì anh nói rằng, không có gì tốt thì không nên nói. Giám khảo Yu Tsai ngay sau đó đã phản bác và cho rằng Sang In trông như một ngôi sao, kết thúc phần nhận xét là cái nhìn hình "viên đạn" giữa 2 nam giám khảo.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 2.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 3.

Lần này, Sang In không hề đơn độc mà đã có Yu Tsai "bảo vệ"

Tuần này với thử thách quay MV, Cindy vui mừng thông báo rằng không một thí sinh nào bị loại, nhưng ngay lập tức gây căng thẳng tột độ khi gọi cô gái mà chỉ mấy phút trước được xướng tên ở vị trí dẫn đầu quay trở lại đứng trước mặt mình. Với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng, giám khảo Cindy đã nói với Patricia rằng "có thể bạn vừa chiến thắng nhưng sau đó lại trở thành kẻ thua cuộc" khiến thí sinh Indonesia phải mở to mắt một cách thẫn thờ và lo lắng không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra. Nhưng khi đại diện của nhà tài trợ công bố cô chính là đại sứ thương hiệu thứ hai của hãng xe thì mọi căng thẳng mới được giải tỏa.

Quay trở lại với những diễn biến của tập mới nhất, sau khi bạn cùng phòng là May phải ra về, Tuti cảm thấy vô cùng trống trải nhưng ngay lập tức dặn lòng rằng không được để cảm xúc ảnh hưởng đến phong độ nữa. Còn Julian vẫn bị nỗi sợ với Yu Tsai chế ngự nên cô đang loay hoay để tìm cách khắc phục. Chỉ còn 6 cô gái trong nhà chung, Angie nhận xét các đối thủ còn lại đều là những nhân vật rất mạnh nên cô lo lắng căn bệnh nhiễm trùng mắt sẽ gây rắc rối ít nhiều đến cô.

Thử thách đầu tiên của top 6 trong tuần chính là một công việc quen thuộc mà bất kì người mẫu nào cũng phải thực hiện thường xuyên nếu muốn theo đuổi nghề đến cùng. Đó chính là đi gặp gỡ các nhà thiết kế để dùng chính năng lực bản thân thuyết phục họ chọn mình trở thành gương mặt đại diện. Và tất cả sẽ được bắt cặp để đi chung với nhau nhưng cũng có nghĩa là họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với người bạn đi cùng. Tiêu chí của buổi tuyển chọn là phải thể hiện cá tính, sự chuyên nghiệp và kĩ năng trình diễn. Mỗi cặp thí sinh sẽ phải gặp gỡ 3 nhà thiết kế. Sau khi hoàn thành buổi tuyển chọn thì tất cả sẽ trở về nhà chung để lắng nghe kết quả.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 9.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 10.

Quay trở về nhà, sự xuất hiện bất thình lình của Yu Tsai khiến các cô gái vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Julian – người luôn xem Yu Tsai là khắc tinh. Tuy nhiên, anh chỉ đến để chia sẻ những nhận xét của 3 nhà thiết kế dành cho các cô gái. Luôn khắt khe với Julian và đòi hỏi cô cần tự tin nhưng Yu Tsai đã tự hào về những gì cô thể hiện, Patricia thì được khách hàng nhớ đến vì tính cách thú vị. Ở Tuti có sự linh hoạt cần thiết, còn Angie thì biến cặp mắt kính trở thành điểm nổi bật của bản thân. Cặp đôi được đánh giá khá cao là Sang In và Tawan lại có những phản hồi không mấy tốt đẹp, Tawan còn quá rụt rè còn sự vồn vã của Sang In với nhà thiết kế dễ bị hiểu nhầm là tự cao. Và đại diện Hàn Quốc là thí sinh đứng chót bảng trong thử thách trong khi cô gái bị đau mắt Angie trở thành đại sứ cho chiến dịch mới của nhãn hàng.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 12.

Cũng trong tuần, các cô gái sẽ không phải thực hiện một thử thách chụp hình nào mà sẽ thay vào đó là diễn xuất trong một đoạn nhạc quảng cáo cho hãng xe thượng hạng của nhà tài trợ. Người chiến thắng sẽ được chiếu đoạn quảng cáo của mình trên toàn thế giới. Sang In mong gặp lại đại diện thương hiệu Glenn để lấy lại những hình ảnh đẹp mà cô đã để đánh mất lần trước. Là người quay đầu tiên, Angie được quyền lựa chọn giữa việc có đeo kính hay không bởi cô không thể nhìn thấy gì nếu không có sự hỗ trợ. Cuối cùng bằng sự quyết tâm, thí sinh Singapore quyết định tháo bỏ cặp kính và xác định những điểm được đánh dấu bằng cách đếm bước chân.

Tuti có những bước đi mạnh mẽ, tự tin trong cảnh quay nhưng cô lại không biết xác định hướng máy quay để mình trông đẹp nhất. Được giao cho phân đoạn diễn trước gương nhưng Julian phải rất chật vật mới tìm được sự tự tin cho bản thân. Còn cô nàng tăng động Patricia sau khi bị nhắc nhở vẫn bị lặp lại lỗi ở thử thách trước thì đã rút kinh nghiệm để cho ra một phần quay khá hoàn hảo. Trong khi Sang In đang thực hiện phần thi của mình thì Glenn bất ngờ xuất hiện, cô gái Hàn Quốc phải chật vật sau 2 lần quay bị đánh giá là tẻ nhạt và một màu mới cho ra một sản phẩm tạm ổn. Với cương vị đại sứ thương hiệu, Tawan cảm thấy trọng trách của bản thân tăng lên gấp đôi nên cô đã cố gắng rất nhiều.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 15.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 16.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 17.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 18.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 19.

Đến với phần đánh giá và loại có sự tham gia của đại diện nhà tài trợ Glenn Tan, trong khi tất cả các giám khảo khá thích đoạn quay của Tawan thì Yu Tsai lại nhận xét cô giống như bước ra từ một cuộc thi sắc đẹp nhiều hơn. Yu Tsai tiếp tục bất đồng ý kiến với ban giám khảo khi anh thích cảnh quay của Julian nhưng những người khác lại nhận xét cô cần tự tin hơn. Đoạn quảng cáo của Angie gây cảm xúc mạnh nơi người xem và sự nỗ lực của cô cũng được công nhận. Tuti tiếp tục bị nhắc nhở vì đã bỏ mất điểm đánh dấu và đứng sau vị trí.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 21.

Next Top châu Á: Giám khảo thù dai tiếp tục mỉa mai mẫu Hàn Quốc - Ảnh 22.

Cuối cùng, với sự tỏa sáng và làm ban giám khảo có những tràng cười thoải mái, đại diện Indonesia - Patricia tiếp tục nhận được lần gọi tên đầu tiên sau khi chiến thắng tuần trước. Cô cũng được chọn là đại sứ thương hiệu thứ hai sau Tawan. Ở những vị trí tiếp theo là Angie với cách biệt sít sao chỉ 0,5 điểm, Tawan và Julian. Cả Sang In và Tuti lần thứ hai rơi vào vòng nguy hiểm, riêng Tuti là lần thứ hai liên tiếp. Những tưởng đã phải ra về khi số điểm thua Sang In nhưng Cindy đã nhận xét Tuti vẫn còn hội tụ đủ cá tính, sự chuyên nghiệp và kĩ năng biểu diễn nên quyết định tặng cô thêm một cơ hội.

Trong tập tiếp theo, với sự bảo toàn top 6, các cô gái sẽ bước vào một tuần thi thể lực căng thẳng. Đồng thời sẽ gặp áp lực khi phải chụp hình trong bộ bikini nhỏ xíu và bị tạt nước xung quanh. Tất cả sẽ được trình chiếu vào thứ 4 tuần sau, ngày 4/5 trên kênh StarWorld.