Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét”

Thùy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 15/07/2018

Sau thời gian dài vắng bóng khỏi kinh đô điện ảnh Hollywood, Neve Campbell vừa có màn trở lại ấn tượng trong bộ phim hành động mới nhất của "Vua bò cạp" Dwayne Johnson mang tên "Skyscraper" (Toà Tháp Chọc Trời).

Neve Campbell là một cái tên không hề xa lạ đối với những tín đồ phim kinh dị. Cô chính là Sidney Prescott - cô gái đã bị tên sát nhân đeo mặt nạ quỷ dọa cho sợ chết khiếp trong suốt bốn phần Scream (Tiếng Thét). Sau khoảng thời gian dài im ắng trên màn ảnh, người đẹp này mới đây đã tái xuất trong hình ảnh người mẹ mạnh mẽ sánh vai với tài tử The Rock trong Skyscraper (Toà Tháp Chọc Trời).

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 1.

Neve Adrianne Campbell sinh ngày 3/10/1973 tại bang Ontario, Canada. Cô được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ phía bên nội của mình và đã bắt đầu học múa ballet từ năm sáu tuổi. Trong tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ mà mẹ của nữ diễn viên rất yêu thích, cái tên Neve có nghĩa là "những hạt tuyết rơi". Có lẽ giống như cái tên này, kể từ khi được biết đến sau thành công của series phim truyền hình Party of Five (1994 - 2000) được phát sóng ở Mỹ, Neve Campbell luôn có mặt trong những bảng xếp hạng nhan sắc nhờ vào vẻ đẹp giản dị và trong trẻo của mình.

Năm 1996, chỉ năm tuần trước khi phần phim đầu tiên của loạt phim Scream khởi quay, nữ diễn viên Drew Barrymore bất ngờ rút khỏi vai chính Sidney Prescott với lý do xung đột lịch trình. Chính vì thế, Neve Campbell mới có được cơ hội sở hữu nhân vật biểu tượng trong sự nghiệp của mình – một cô gái có vẻ yếu đuối trở thành nạn nhân của tên biến thái thích giết người, nhưng về sau lại dũng cảm đến không ngờ và trở thành "con mồi" không thể khuất phục của tên Ghostface.

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 3.

Gương mặt hoảng hốt làm nên tên tuổi của Neve Campbell.

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 4.

Neve Campbell trong Scream – một gương mặt bản lĩnh, luôn sẵn sàng cầm dao tấn công lại tên sát nhân.

Bên cạnh thương hiệu kinh dị ăn khách Scream, Neve Campbell còn tham gia nhiều loạt phim khá tiếng tăm vào cuối thập niên 90 như The Craft (1996) hay Wild Things (1998). Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô thậm chí đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Rolling Stones và trở thành người dẫn chương trình cho Saturday Night Live. Khán giả khi ấy gần như "phát cuồng" với cái tên Neve Campbell, điều này đồng nghĩa với việc cô trở nên vô cùng đắt sô quảng cáo hay chụp hình cho các ấn phẩm báo chí hàng đầu.

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 5.

Tuy nhiên, tại thời điểm đạt được danh tiếng mà nhiều người ước ao, Neve Campbell lại quyết định dừng lại tất cả. Cô rời khỏi nước Mỹ, chuyển đến London sinh sống và không tham gia bất cứ bộ phim Hollywood nào trong gần một thập kỷ. Vào ngày 11/7 vừa qua, trong chương trình The Late Show của Stephen Colbert, Neve Campbell đã tiết lộ lý do cho sự "biến mất" này.

"Tôi được sinh ra và lớn lên tại Canada nên văn hóa Mỹ đối với tôi chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Đến khi tôi bắt đầu chuyển đến Mỹ để gia nhập ngành công nghiệp phim, tôi vẫn không thích phong cách sống ở đấy", nữ diễn viên bộc bạch. "Khi đó tôi chỉ khoảng hai mươi tuổi, rồi đột nhiên thành công và danh tiếng nhảy ào vào tôi với tốc độ quá nhanh. Điều này tuy là rất tuyệt vời, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi nhận được sự chú ý nhờ vào phim kinh dị, thế là tôi cũng hòa theo dòng chảy đó và đóng liền tù tì ba phần phim "Scream" để rồi tôi nhận ra, tôi hết hứng thú với thể loại này rồi. Chuyển đến London là một quyết định sáng suốt, ở đó tôi tham gia các bộ phim độc lập hài hước hoặc lãng mạn và chúng khiến tôi thấy vui".

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 6.

MC của chương trình ngay lập tức hỏi nữ diễn viên: "Thế là cô không thích nước Mỹ à?". Neve Campbell liền cười sảng khoái: "Không phải như thế. Chỉ là tôi cần một phút để hít thở trong bầu không khí thoáng đãng hơn. Nhưng hình như một phút của tôi hơi dài rồi thì phải".

Năm 2011, Neve Campbell bất ngờ trở lại với kinh đô điện ảnh qua hai bộ phim Scream 4 và The Glass Man. Dù cho Sidney Prescott đã trở thành thương hiệu độc quyền của cô, bộ phim kinh dị về tên sát nhân hàng loạt Ghostface gần như đã quá "nhàm" khiến cho khán giả trở nên khá thờ ơ.

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 7.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lúc trầm lúc bổng, Neve Campbell còn có một cuộc sống riêng tư đáng ngưỡng mộ. Cô hiện đang hạnh phúc bên người chồng JJ Feild, và mặc dù cả hai đã có một người con trai, họ vẫn quyết định nhận nuôi thêm một em bé vào tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra, Neve Campbell cũng là một người hoạt động rất tích cực về vấn đề nữ quyền và bình đẳng giới trong ngành phim ảnh.

Mùa hè này, nữ diễn viên tiếp tục tham gia vào một bom tấn Hollywood mới Skyscraper - cùng với tài tử chuyên vào vai "siêu nhân" Dwayne Johnson. Cô hóa thân thành vợ của Will Sawyer, một cựu quân nhân không may bị mất chân trái trong một nhiệm vụ. Kể từ đó, anh từ bỏ công việc tại FBI và trở thành chuyên gia đánh giá an ninh cho các công trình lớn. Tuy nhiên, tòa nhà cao 240 tầng với hệ thống an ninh tối tân đột nhiên bị cháy lớn ở tầng 96 – nơi gia đình Sawyer đang sinh sống, khiến hai vợ chồng rơi vào tình thế sinh tử phải bảo vệ tính mạng của bản thân và những đứa con. Mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh, cô cũng chứng tỏ năng lực của mình khi cứu thoát con nhỏ chứ không để anh chồng to con lấn át.

Neve Campbell - Nhan sắc không tuổi từng từ bỏ Hollywood chỉ vì chán phải “la hét” - Ảnh 8.

Dù phải đối mặt với một kẻ sát nhân biến thái hay bọn tội phạm xuyên quốc gia, Neve Campbell vẫn nói không với thể loại nữ chính "bánh bèo" đợi hoàng tử tới cứu.

Bộ phim Skyscraper (Toà Tháp Chọc Trời) hiện đang được công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trên toàn quốc.