Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này

Huỳnh Nghi, Theo Helino 14:43 19/01/2020

Vì thời tiết đặc thù, Chiang Mai đã có một mùa hoa anh đào đẹp như tranh!

Hoàn toàn không hề sai khi nói mùa xuân là mùa của muôn hoa đua sắc, vào thời điểm này, chắc hẳn nhiều người đang rỉ tai nhau về những cây mai anh đào nở rộ rực rỡ tại Đà Lạt, hay  bầu trời đầy sắc trắng của hoa mận ở Mộc Châu. Nhưng nếu sợ hai nơi này quá đông mà vẫn muốn có những bức ảnh check-in với rừng hoa xinh đẹp thì sao? Nếu vậy thì bạn hoàn toàn có thể “một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ”, đi thẳng đến Chiang Mai thưởng thức hoa anh đào trên đất Thái một lần xem sao.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 1.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 2.

Ảnh @ffoamz.

Không hổ danh là một “Đà Lạt phiên bản Thái” Chiang Mai sở hữu những gì tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng: thời tiết mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nhiều thắng cảnh cực kì đẹp…Và cũng bởi vì thời tiết khác biệt hoàn toàn so với những thành phố khác, nên Chiang Mai đã có một mùa hoa anh đào đẹp như tranh đấy!

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 3.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 4.

Ảnh @mae_rii.

Đến Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hoàng gia Chiang Mai, bạn sẽ phải trầm trồ vì tưởng bản thân đang lạc bước ở Nhật Bản với những cây hoa anh đào cao lớn san sát nhau thành hàng đang khoe sắc nở rộ hai bên lối đi. Nhưng đây không phải là hoa anh đào như ở đất nước mặt trời mọc đâu nhé, hoa anh đào ở Chiang Mai có một cái tên rất oách đó chính là “hoa hổ hoàng hậu”, hay còn có cái tên khác là “Sakura Thái”. Loài cây nàu chỉ có thể trồng ở những nơi cao nhưng trên đồi hay sườn núi, cách mặt nước biển một nghìn mét, và bắt buộc phải sống trong môi trường thời tiết lạnh.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 5.

Ảnh @phingpit.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 6.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 7.

Ảnh @wa__wara.

Bởi vì thời tiết thay đổi, nên vào năm nay, hoa anh đào ở Chiang Mai nở một cách đồng loạt và vô cùng rực rỡ, chưa bao giờ ở Chiang Mai lại được bao phủ bởi một màu hồng mơ mộng như vậy. Không chỉ thế, diện tích của khu trung tâm ở đây vô cùng rộng lớn, tất cả những cây hoa anh đào đẹp nhất đều tập trung ở đây, đi đến đâu đều thấy màu hồng của hoa anh đào đến đó, đứng ở góc nào cũng có thể chụp ảnh cùng hoa cực kì đẹp nhé.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 8.

Ảnh @totay168.

Khu trung tâm này luôn mở cửa miễn phí vào buổi sáng đến tối, lúc nào cũng chào đón mọi người đến tận hưởng vẻ đẹp không phải lúc nào cũng có này, thậm chí có một số người còn mang lều đến cắm trại ở khu vực cho phép, vừa có thể ngắm hoa lại còn có thể đón bình minh buổi sớm cực đẹp giữa những lớp sương mù. 

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 9.

Ảnh @way_redcar.

Chỉ nở từ tháng 12 cho đến hết tháng 1, hoa anh đào của Thái Lan không hề kém cạnh phiên bản gốc ở Nhật Bản một tí nào, hoa nở rất dày, mỗi cành đều dày đặc những chùm hoa nở rất to, nhiều cánh. Hoa anh đào ở đây có tận ba màu là trắng, hồng phấn và hồng, ba màu xen kẽ nhau trên cả một đoạn đường đi khiến cho bạn có cảm giác như lạc vào một thước phim tình cảm lãng mạn, được cùng với người mình yêu dạo bước dưới tán cây anh đào, đưa tay chạm đến những bông hoa xinh đẹp mềm mại, được chụp những bức ảnh với hiệu ứng hoa rơi vô cùng tự nhiên. Bảo đảm những bức ảnh check-in ở đây của bạn sẽ được “nghìn like” luôn đấy!

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 10.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 11.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 12.

Ảnh @totay168.

Để đến được đây ngắm hoa anh đào, bạn có rất nhiều cách và nhiều phương tiện, có thể đi thẳng từ thành phố Chiang Mai bằng taxi, chỉ cần bước lên xe vào báo cho tài xế biết tên của nơi này, và ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ là có thể đến đây rồi. Nếu bạn tự đi xe, có thể đi theo chỉ dẫn của bản đồ, chạy thẳng đường cao tốc 108 là đến được đây một cách nhanh nhất. Nếu muốn cắm trại ở đây, bạn sẽ phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ vật dụng cần thiết, kể cả thức ăn vì ở đây không có nhiều chỗ bán đâu, và bạn cũng không được phép nướng đồ ăn ở nơi này.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 13.
Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 14.

Ảnh @ttump.15.

Nếu ngán ngẩm với cảnh tượng chen chúc check-in cùng mai anh đào ở Đà Lạt, bạn có thể chơi lớn sang Thái Lan ngắm rừng hoa đẹp như ngôn tình này - Ảnh 15.

Ảnh @wa__wara.