“Nếu mẹ biết số tiền tôi đã chi ra vì thần tượng, chắc chắn sẽ không được sống yên trong nhà”

Huyền Trang/ Design: Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 09:25 30/06/2022

Dù đó đều là tiền mà họ tự kiếm nhưng cũng không ai chủ động tiết lộ với bố mẹ về chuyện này.

"Mẹ em mà biết số tiền em bỏ ra để ủng hộ thần tượng chắc em sẽ không được sống yên ổn trong nhà nữa mất!".

Đây là câu nói nửa đùa nửa thật từ một đồng nghiệp của tôi - người đang tất bật chuẩn bị tổ chức sự kiện chúc mừng thần tượng. Cuối cùng tôi không có được con số chính xác nhưng cũng không khỏi tò mò và thán phục khi nghe cô ấy kể chuyện cày 3 việc 1 lúc để có tiền sang Thái Lan xem thần tượng biểu diễn. Còn hiện tại, cô vẫn vừa đi làm vừa học văn bằng 2 ngành tiếng Trung vì thần tượng là người Trung Quốc. Sức mạnh fangirl quả thực không đùa được!

Mà không chỉ người đồng nghiệp nọ, phong cách ủng hộ thần tượng của người đã đi làm và tự chủ kinh tế cũng khác biệt ít nhiều so với nhóm fan đang phụ thuộc gia đình. Muốn biết khác chỗ nào thì mọi người đọc tiếp sẽ biết!

Mê thần tượng từ thuở 14, đến 25 bạn bè lập gia đình - mình vẫn tiếp tục mê!

Chẳng hẹn mà gặp, các nhân vật trong bài viết đều có thời gian đồng hành và ủng hộ thần tượng khá dài, thường bắt đầu từ lúc còn đi học đến khi đã có công ăn việc làm ổn định.

Minh Chi (SN 1996) đã có ngót nghét 10 năm và hiện tại, cô đang là fan của Mayday - nhóm nhạc Đài Loan. Với Chi, bên cạnh việc hâm mộ tài năng và yêu thích các sản phẩm nghệ thuật của thần tượng, cô còn ngưỡng mộ câu chuyện thàng công cũng như đồng cảm với thái độ sống mà được truyền tải. Đó là những năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và khích lệ cô trong cuộc sống nói chung.

Phạm Trang (SN 1997) cũng có hơn 10 năm đồng hành với DBSK (Hàn Quốc) và Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (Trung Quốc). Hồi cô nàng còn học cấp 2, làn sóng K-pop thịnh hành ở Việt Nam đã giúp cô biết đến DBSK. "Lâu dần, không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc, mình bắt đầu tìm hiểu thông tin cá nhân của họ, tin tức liên quan, xem thêm show truyền hình họ tham gia,... Và càng tìm hiểu mình càng yêu thích nhóm không chỉ bởi ngoại hình, tài năng mà cả nhân cách của họ. Họ đã kiên trì theo đuổi giấc mơ, từng bước để lên đến đỉnh cao hay nỗ lực vượt qua những khó khăn" - Phạm Trang chia sẻ. Trong 4 năm đổ lại đây, Trang có "đu" thêm Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (TFBoys) bởi với cô, đó đều là những thiếu niên trẻ mang năng lượng tích cực và rất thành công trên con đường mình chọn.

Có câu chuyện tương tự Phạm Trang là Thắng Hà (SN 1997). Cô kể lại: "Lúc 14 tuổi, mình thích DBSK vì nhóm rất nổi tiếng, nhạc hay và bạn bè cũng nói về họ. Khi 25 tuổi, nhiều người bạn của mình ngày ấy đã lập gia đình và không còn nhiều thời gian cho thần tượng nữa nhưng mình vẫn đang tiếp tục 'sự nghiệp'. Năm 2019, mình kết nạp thêm thần tượng là Vương Nhất Bác".

Thắng Hà đi concert DBSK ở Thái Lan

Còn Hoàng Trang (SN 1997) lại là fan của EXO Baekhyun từ năm 2012, khi mới 15 tuổi. Đến năm 2020, cô "lọt hố" thêm Billkin Putthipong - một nghệ sĩ Thái Lan. Cả 2 nghệ sĩ này đều gây ấn tượng với Hoàng Trang nhờ giọng hát và tính cách hài hước. Mỗi lần nghe nhạc của họ, cô đều cảm thấy tâm hồn như được chữa lành.

Xin nghỉ làm để đi ủng hộ thần tượng là chuyện bình thường

Với hình mẫu fangirl bền bỉ, có quãng thời gian đồng hành cùng thần tượng dài đằng đẵng như 4 nhân vật kể trên, họ luôn có những cách thực tế nhất để ủng hộ. Thậm chí với họ chuyện xin nghỉ làm để đi xem thần tượng biểu diễn, tổ chức sự kiện là chuyện thường.

"Mình đã thực hiện hầu hết các 'nhiệm vụ' căn bản của fan, từ mua album, mua các vật phẩm liên quan đến thần tượng cho đến trực tiếp đi xem idol biểu diễn. Với mình, việc nghỉ làm hay nghỉ học để đi ủng hộ thần tượng là bình thường, vì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến công việc. Thực tế thời gian xin nghỉ cũng có hạn, rất hiếm có ai phải nghỉ cả tháng trời để đu idol" - Minh Chi cho biết. Cả Phạm Trang và Thắng Hà cũng đều có chia sẻ tương tự.

“Nếu mẹ biết số tiền tôi đã chi ra vì thần tượng, chắc chắn sẽ không được sống yên trong nhà” - Ảnh 2.

Góc dành riêng cho thần tượng của Thắng Hà sẽ khiến nhiều người ghen tị

Riêng với Hoàng Trang, cô lại chưa từng nghỉ học hay nghỉ làm để theo chân thần tượng vì: "Thứ nhất là mình thường sắp xếp được thời gian hợp lí. Thứ hai là khi mình đi làm cũng là khoảng thời gian dịch bắt đầu và kéo dài đến tận gần đây, nhiều hoạt động giải trí bị hủy. Hi vọng sắp tới mình sẽ có cơ hội để được làm việc này".

Bố mẹ sẽ... đuổi khỏi nhà nếu biết số tiền dùng để ủng hộ thần tượng

Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi ủng hộ thần tượng chính là kinh tế. Với hội fan là người đi làm, bài toán này sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhưng rõ ràng là muốn đi xem buổi biểu diễn của thần tượng ở nước ngoài hay mua đồ của thần tượng đều cần những khoản tiền không hề nhỏ.

Kể về số tiền dùng để ủng hộ thần tượng, Minh Chi tiết lộ: "Số tiền lớn nhất mình từng chi là khi đi xem biểu diễn ở nước ngoài, mỗi đợt rơi vào khoảng từ 15 - 25 triệu đồng. Mình thường kết hợp đi du lịch và con số này nhỉnh hơn so với du lịch thông thường vì có thêm khoản mua vé xem biểu diễn.

Mình cũng chỉ bắt đầu đi xem biểu diễn sau khi đã đi làm và có thu nhập ổn định. Khoảng thời gian chi mạnh nhất của mình là 2 năm đi 3 nước để xem biểu diễn của thần tượng với tổng số tiền vào khoảng 50 - 60 triệu đồng. Nếu tính cả 'sự nghiệp' fangirl, mình ước chừng con số từng chi khoảng trên dưới 100 triệu. Đây là một khoản tiền không nhỏ với điều kiện tài chính của mình khi mới ra trường nhưng mình lại cảm thấy rất xứng đáng. Bởi lẽ những chuyến đi này đã mang lại cho mình nhiều kỷ niệm, trải nghiệm vô cùng đáng nhớ".

Minh Chi check-in concert của Mayday

Bố mẹ Minh Chi cũng biết chuyện con gái dành tình cảm cho thần tượng và đi nước ngoài xem biểu diễn nhưng chưa bao giờ biết rõ số tiền thực sự mà cô đổ vào sở thích này. Cô nghĩ rằng nếu bố mẹ có biết thì cũng chỉ thấy khó hiểu chứ không phản đối vì đó là tiền cô tự kiếm, tự tiết kiệm.

Khoản chi lớn nhất của Phạm Trang cũng là đi xem thần tượng biểu diễn ở Thái Lan năm 2018. Hồi đó còn là sinh viên nhưng cô đã làm 3 công việc cùng lúc trong 1 tháng hè kết hợp với tiền học bổng để đủ tiền. "Có thể nhiều người cho rằng số tiền này bỏ ra là lãng phí nhưng mình nghĩ, cá nhân ai cũng đều chi trả một số tiền nhất định cho sở thích và giải trí. Với mình đó là việc ủng hộ thần tượng xem họ biểu diễn. Mình còn trẻ, việc gì khiến mình vui vẻ thì mình bỏ tiền" - cô giải thích.

Hiện tại, Phạm Trang đang dành trung bình từ 500k - 1 triệu/ tháng để mua đồ của những nhãn hàng mà thần tượng quảng cáo, tạp chí, vé xem phim,... cùng đồ mà fan làm. Riêng dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày ra mắt hay sinh nhật thần tượng thì sẽ chi nhiều một chút để làm dự án. "Chẳng hạn như mình và 1 nhóm hâm mộ đang chuẩn bị làm một sự kiện nhỏ vào giữa tháng 7 này. Để làm sự kiện, ngoài việc tự bỏ tiền thì chúng mình còn phải dành ra khá nhiều thời gian và tự làm mọi việc như thiết kế các ấn phẩm, mua đồ trang trí, in ấn, khảo sát địa điểm,... đến việc chuẩn bị quà cho mọi người tham gia. Quá trình này dù hơi vất vả nhưng chúng mình vẫn khá vui vẻ" - cô nàng cho biết.

“Nếu mẹ biết số tiền tôi đã chi ra vì thần tượng, chắc chắn sẽ không được sống yên trong nhà” - Ảnh 4.

Phạm Trang đang chuẩn bị cho một sự kiện của thần tượng

Dù gia đình khá thoải mái với việc đu idol của con gái nhưng Phạm Trang cũng không chủ động chia sẻ về những khoản tiền này. "Trong trường hợp bố mẹ đột nhiên hỏi đến thì cũng sẽ nói mức giá rẻ hơn so với số tiền thực tế bỏ ra. Nếu biết sự thật chắc bố mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất" - cô bày tỏ.

Thắng Hà lại khẳng định bản thân mình không phải là người chi quá nhiều tiền để ủng hộ thần tượng. Với các sản phẩm mà idol làm ra như album, sách ảnh,... cô chỉ mua khi thấy thích còn nếu không đúng gu thì sẽ không mua. "Và mình thấy việc chi tiền này không phải là 'nuôi' thần tượng như nhiều người vẫn hay nói. Đây là quan điểm rất phiến diện. Bởi suy cho cùng thần tượng cũng là 1 nghề, họ làm việc chăm chỉ, tốn cả chất xám, tiền bạc và công sức để làm ra sản phẩm. Nếu thích sản phẩm đó, bạn phải bỏ tiền ra để mua là đương nhiên, giống như khi bạn mua những đồ bình thường khác" - cô nói thêm

Với Hoàng Trang, khoản chi lớn nhất của cô là làm sự kiện ủng hộ khi idol hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ. Tuy nhiên cô chưa từng tổng kết vì "bỏ ra rồi thì không tính toán và tính toán làm gì để thêm 1 lần đau... ví".

Bố mẹ Trang cũng không biết những khoản chi để ủng hộ thần tượng của con gái hay giá của từng món đồ: "Hẳn mọi người cũng đoán được là số tiền không nhỏ nhưng mình sử dụng tiền riêng của bản thân. Đi học thì làm thêm, đi làm thì có tiền lương nên bố mẹ cũng không có ý kiến về sở thích cá nhân của mình".

Ngoài đồ đạc, Hoàng Trang còn đặt hàng cả thuốc bổ não từ Thái Lan vì đây là thương hiệu do idol sáng lập

Ủng hộ thần tượng thời bão giá

Giữa tình hình bão giá như hiện tại, có lẽ nhiều người không khỏi thắc mắc về cách cân bằng các khoản chi, đặc biệt là chi cho việc ủng hộ thần tượng của những fangirl này.

Minh Chi khẳng định yêu quý, ủng hộ thần tượng cũng chỉ là một trong những sở thích, thú vui riêng của mỗi người, không khác gì thích đi du lịch hay thích mua sắm. Và cô cho rằng với bất kỳ sở thích nào chỉ chỉ cần không chi tiêu vô lối, ví dụ như đi vay nợ, tiêu vào tiền sinh hoạt phí thiết yếu,... thì đều không thành vấn đề.

"Trong các khoản chi, mình để riêng 1 khoản dành cho việc ủng hộ thần tượng. Trường hợp có khoản không chi không được như mua album mới thì mình sẽ chuyển từ một khoản chưa thiết yếu khác (ví dụ tiền quần áo, mỹ phẩm) để bù sang. Bản thân mình cũng không bao giờ ủng hộ lối yêu thần tượng bất chấp tất cả, đổ hết tài sản, nhịn ăn nhịn tiêu đến cùng cực" - Chi tâm sự.

Phạm Trang cho biết bão giá không có quá nhiều ảnh hưởng đến một người trẻ chưa có gia đình như mình. Tuy nhiên cô cũng thường cân nhắc khi mua đồ liên quan đến thần tượng như hạn chế mua đồ do fan sản xuất, tập trung những món đồ liên quan đến thần tượng nhưng mang ý nghĩa sử dụng thiết thực như đồ ăn uống hoặc mỹ phẩm, quần áo,... hoặc chờ để mua trong những đợt giảm giá.

(Ảnh: Phạm Trang)

Thắng Hà cũng đồng quan điểm với Minh Chi về chuyện ủng hộ thần tượng cũng giống như thú chơi khác của mọi người. Vì vậy cô sẵn sàng chi 1 khoản nhất định để làm việc này, mang lại sự vui vẻ, thoải mái và tinh thần tốt cho bản thân. Ngoài ra thần tượng của cô cũng ít khi ra sản phẩm mới nên không quá khó để cân bằng chi tiêu giữa bão giá. "Thậm chí Vương Nhất Bác còn chẳng cho mình cơ hội tiêu tiền mua album vì gần đây bạn ấy chú trọng hơn về diễn xuất. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình vẫn mua sản phẩm từ những thương hiệu do bạn ấy làm đại diện như giày, quần áo, sữa,... Đó cũng là đồ dùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên với mức lương hiện tại khoảng 20 triệu/ tháng, mình vẫn có thể vừa chi 1 khoản nho nhỏ cho việc ủng hộ thần tượng vừa tiết kiệm" - Thắng Hà cho hay.

"Dành tình cảm cho thần tượng là cách để mình tìm kiếm niềm vui và động lực cho bản thân, để cân bằng cuộc sống nên mình thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng và cần thiết. Hơn nữa kinh tế ở mức độ nào thì mình sẽ chi ở mức độ đó. Hiện tại mình đã đi làm và không có áp lực quá nặng về tài chính nên cảm thấy khá thoải mái trong việc cân bằng các khoản chi của bản thân" - là chia sẻ của Hoàng Trang.

(Ảnh: Thắng Hà)

https://kenh14.vn/neu-me-biet-so-tien-toi-da-chi-ra-vi-than-tuong-chac-chan-se-khong-duoc-song-yen-trong-nha-20220623163153537.chn