Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác

Gia Tú, Theo Thế Giới Trẻ 14:39 18/05/2018

Trước vô vàn những lời chỉ trích nhắm về Harry Kane, người ta nên có cái nhìn công bằng, trân trọng một chút về những gì chàng tiền đạo người Anh này đã và đang làm được.

Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác - Ảnh 1.

1. Trung phong trên hàng tấn công, có lẽ là vị trí khó đào tạo nhất trong bóng đá hiện đại. Một tiền đạo mục tiêu giỏi là người cần phải có đầy đủ mọi yếu tố về thể hình, kỹ thuật, tầm nhìn và khả năng di chuyển và dứt điểm. Và Kane , là một trong số những cầu thủ có đủ phẩm chất như đã nêu trên.

Không nói suông, tài năng của Kane là điều đã được minh chứng trong 4 mùa giải gần nhất tại Premier League. Kể từ khi được trao cơ hội tại Tottenham Hotspur, chàng tiền đạo trẻ từng bị Arsenal thải loại chỉ vì… quá béo đã lên như diều gặp gió.

Liên tiếp những kỷ lục ghi bàn tại Anh đã bị Harry Kane xô đổ. Ngay cả khi đối diện với cột mốc 36 bàn trong một năm dương lịch tại Premier League của huyền thoại Alan Shearer, Kane cũng chẳng hề nể nang và dễ dàng phá vỡ vào năm ngoái.

Ở hạng mục ghi bàn trên tất cả mặt trận năm 2017, ngay cả những Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng phải "ngả mũ chào thua" trước 56 pha lập công của tiền đạo CLB Tottenham Hotspur.

Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác - Ảnh 2.

Đã rất lâu rồi bóng đá Anh mới sản sinh ra một trung phong tài năng đến vậy. Nếu nhìn vào thống kê, ngay cả những thần đồng một thời như Michael Owen, Wayne Rooney cũng không thể vươn tới thành tích của Harry Kane trong những năm gần đây.

Tỏa sáng một mùa đã khó, bùng nổ trong 4 năm liên tiếp tại Premier League lại càng khó hơn. Phong độ cao đã giúp Kane có được sự tự tin cao độ. Và trong lễ trao giải The Best của FIFA diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, chàng tiền đạo 24 tuổi cho rằng anh sẽ cùng Tottenham không chỉ cạnh tranh tại Premier League mà còn hướng đến những mục tiêu tại đấu trường châu Âu trong mùa giải 2017/18.

2. Tuy nhiên con đường đến với thành công chưa bao giờ là bằng phẳng. Tháng Hai, tháng Ba đầu năm nay, khi những trận đấu quyết định thành bại cả một mùa giải ập đến, Harry Kane đã phải đón nhận những chấn thương liên tiếp.

Đó cũng chính là thời điểm thể hiện rõ sự thờ ơ, máu lạnh đến kinh ngạc của báo chí Anh và CĐV tại quốc gia này. Liên tiếp những câu hỏi đặt ra về phong độ của Kane trong lúc Tottenham cần anh nhất. Thậm chí, nhiều nhà phân tích còn cho rằng mẫu tiền đạo như Kane chỉ giỏi "bắt nạt" những đội bóng yếu hơn.

Một trong những chân sút xuất sắc bóng đá Anh từng may mắn sản sinh ra đang bị phân biệt đối xử ngay trên quê hương mình.

Ngay khi Kane cố gắng tìm mọi cách để lấy lại bàn thắng hợp lệ của mình, anh cũng trở thành trò cười của cư dân mạng xứ sở sương mù. Người ta gọi Kane là một kẻ tham lam vì đã "cướp" bàn thắng của người đồng đội Christian Eriksen. Thế nhưng, chẳng phải chính những người đó đã đặt dấu hỏi về phong độ của anh lúc mới bình phục chấn thương sao?

Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác - Ảnh 3.

Thật kỳ lạ khi người ta lại tung hô Mohamed Salah trong một mùa giải bùng nổ đến bất ngờ của tiền đạo này mà lại quên đi Kane mặc cho việc anh cũng ghi tới 30 bàn thắng.

Tài năng của Salah là điều không phải bàn cãi, thế nhưng liệu anh có giữ vững được phong độ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã có không ít những cầu thủ bị liệt vào danh sách "one-season wonders" vì chỉ có thể tỏa sáng một mùa trước khi bị "bắt bài".

Còn đối với Kane, thành tích trong 4 mùa gần nhất đã đưa anh lên tầm cao khác. Và nếu không bị chấn thương, cuộc đua đến danh hiệu Chiếc Giày Vàng tại Premier League trong mùa giải vừa qua có thể đã khác (Kane chỉ kém Salah 2 bàn).

Có thể, sự cao ngạo của Kane trong lễ trao giải The Best đã khiến anh không được lòng các CĐV Anh. Và cũng có thể, anh không là cầu thủ của một CLB trong hàng ngũ "đại gia" ở Premier League như Chelsea, Manchester United, Arsenal và Liverpool nên bị phân biệt đối xử. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, người hâm mộ bóng đá tại Anh nên nhìn nhận lại cách nhìn của mình đối với Kane.

Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác - Ảnh 4.

3. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Kane đã hoạt động vô cùng năng nổ để trở lại làm chính mình. Những con số thống kê cho thấy tiền đạo 24 tuổi này đã chịu khó di chuyển hơn (từ 10,19 km/trận đến 10,38 km/trận), đi bóng nhiều hơn. Dù chỉ số dứt điểm trong một trận đấu của anh có giảm, những bàn thắng được ghi do công Harry Kane vẫn đều đặn xuất hiện.

Dễ thấy Kane đang làm tất cả để cho thấy Arsenal đã sai khi thải loại anh. Chàng tiền đạo xuất thân từ "dân thường" Tottenham cũng muốn chứng minh dù không thuộc dòng dõi "quý tộc" như Man United, Chelsea, Liverpool, anh cũng xứng đáng nhận được sự kỳ vọng, tôn trọng và yêu thương đến từ các CĐV.

Chân sút 24 tuổi từng phát biểu về việc muốn cùng Tottenham và đội tuyển Anh giành được danh hiệu trong năm nay. Những cố gắng của tiền đạo này không thể giúp Spurs gặt hái được thành công, nhưng vẫn còn mục tiêu nữa để anh phấn đấu. Đó chính là kỳ World Cup được tổ chức tại Nga sắp tới.

Nếu khoác áo Man United, có lẽ số phận Harry Kane đã khác - Ảnh 5.

Phong độ của tiền đạo 24 tuổi tại vòng loại khu vực đã giúp "Tam sư" dễ dàng giành vé dự World Cup 2018. Và người hâm mộ nên quên đi một Wayne Rooney già nua đã từ giã đội tuyển quốc gia để dành mọi sự chú ý đến Kane, thay vì chỉ biết chỉ trích và đặt câu hỏi.

Có thể Kane đã không thể giúp Tottenham tránh khỏi một mùa giải thất bại, nhưng chắc chắn nỗi thất vọng đó sẽ thôi thúc anh cố gắng hơn nữa tại kỳ World Cup sắp tới. Một Harry Kane ổn định về mặt phong độ và thể lực sung mãn hứa hẹn sẽ chơi thật bùng nổ để giúp ĐT Anh giành được chức vô địch, giúp các cổ động viên vỡ òa trong hạnh phúc.

Đã đến lúc "đứa con ghẻ" Harry Kane vùng lên để nhận lãnh trách nhiệm, sứ mệnh cao cả của một quốc gia. Và có lẽ thời điểm người hâm mộ bóng đá Anh thay đổi cách đối xử của họ đối với chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham Hotspur đã đến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày