Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:46 15/09/2017

Đã bao giờ bạn tưởng tượng một ngày nào đó, Cristiano Ronaldo sang Việt Nam chơi bóng không? Hãy cùng tưởng tượng cuộc sống của CR7 sẽ như thế nào.

Đất nước xinh đẹp của chúng ta đã đón không ít ngôi sao tầm cỡ thế giới viếng thăm một cách âm thầm và đột ngột. "Tiểu phi cơ" Montella đã từng sang Việt Nam, thậm chí còn chơi đá cầu với người địa phương. Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg cũng đã từng bất ngờ sang Việt Nam chơi, cưỡi trâu ở Sapa.

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 1.

Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg cưỡi trâu ở Sapa

Nam diễn viên nổi tiếng của serie "High School Musical" Zac Efron bất ngờ check-in tại Việt Nam. Xa xưa hơn nữa, nhà Pitt-Jolie từng lái xe máy chạy vòng vòng Sài Gòn.

Vậy thì đâu có gì quá ngỡ ngàng nếu một ngày nào đó, Ronaldo, thay vì chọn Trung Quốc làm bến đỗ cuối của sự nghiệp, sẽ sang Việt Nam cháy nốt niềm đam mê cuối. Vậy nếu CR7 thật sự tới với Việt Nam, liệu cuộc sống của anh sẽ ra sao. Hãy cùng… tưởng tượng.

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 2.

Hãy tưởng tượng Cristiano Ronaldo sẽ chọn Việt Nam là nơi kết thúc sự nghiệp...

-------------

Đón Ronaldo ở sân bay Nội Bài là đại diện của một khách sạn 5 sao. Anh được đưa về trung tâm thành phố thăm thú phố phường trước tiên. Xe đang bon bon lăn bánh từ sân bay về phố cổ thì đột ngột phanh cháy mặt đường. Ronaldo hốt hoảng: "Chuyện gì vậy anh tài?".

"Có gì đâu anh Bảy, chúng ta vừa bị một ninja Lead tạt đầu. Chị bật xi nhan trái, nhưng lại rẽ phải. Không cần hốt, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà", anh tài trấn an. "À, thì cũng giống như Ronaldinho thích chuyền mắt lác ý mà, nhìn trái, chuyền phải. Tôi bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy", Ronaldo cười phá.

Xe thả Ronaldo ở Hồ Gươm. Bằng vài động tác hóa trang, Ronaldo tự tin bước ra phố mà không sợ bị fan nhận diện. "Nhìn đường phố Hà Nội tự dưng mình nhớ thời trẻ trâu quá, hồi mới đá cho Man Utd ấy. Xe cộ chạy chả theo quy luật nào, xiên xẹo khắp nơi. Giống mình hồi đó cứ có bóng là ngoáy chân loạn xà ngầu mà chả có mục đích gì", Ronaldo nghĩ thầm.

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 3.

CR7 thời còn khoác áo Man Utd

Là cầu thủ làm mọi thứ đều theo khoa học, đặc biệt là chế độ ăn uống, nhưng hôm nay Ronaldo tự cho bản thân "dừng tu" một buổi. Anh sà vào hết hàng này tới quán nọ, ăn từ phở, bánh cuốn cho tới bánh rán, nem chua rán… "Dân Việt Nam tài thật, ẩm thực ngon như thế này mà nhìn quanh chẳng ai béo cả. Hẳn họ phải yêu thể thao lắm đây".

Đi dạo, đánh chén chán chê, Ronaldo gọi xe trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi ra mắt CLB mới hôm sau. Đón tiếp CR7 dĩ nhiên là một lực lượng fan hùng hậu chưa từng có ở bất kỳ sự kiện nghênh đón sao quốc tế nào. Đi tới đâu Ronaldo cũng nghe fan hô vang những khẩu hiệu khác nhau.

Nào thì "Ronaldo", "Chị Bảy", "Ro điệu", "Bảy thuế", thậm chí có một nhóm nhìn thấy xe Ronaldo chạy qua lại hô "Việt Nam vô địch" mới hài. Xa xa, có một nhóm giơ tấm băng rôn: "Ronaldo, hãy cho NHM Việt Nam thấy tốc độ đi bóng của anh còn nhanh hơn Ariana Grande hủy show".

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 4.

Rốt cuộc thì mọi thủ tục cũng xong xuôi, Ronaldo ký hợp đồng và ngay hôm sau đã bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới. Tan buổi tập, như thường lệ Ronaldo vẫn luôn nán lại để tập thêm. "Ê, Văn Bảy, đi làm tí bún cá cùng anh em không", một tiếng gọi vang lên, nghe giống trợ lý HLV gọi thì phải.

Ronaldo chưa rành tiếng Việt lắm, vả lại đang bận tập nên không trả lời. Giọng nói đó vang lên thêm 2 lần nữa thì biến thành giọng gắt gỏng: "Ơ thằng Văn Bảy này, chú em ít tuổi mà đàn anh lớn gọi không trả lời là láo đấy, anh phải đập chú một trận gọi là dạy dỗ".

Người đàn ông kia lao tới. Ronaldo lùi lại cố gắng phân bua bằng tiếng Anh: "Tôi không phải côn đồ. Tôi tới Việt Nam để đá bóng, không phải để đánh nhau". Người đòi tẩn Ronaldo vẫn chưa nguôi: "Ơ cu này lại láo, anh nói với chú tiếng Việt mà chú cứ trả lời tiếng Anh là xúc phạm. Không thể không đập chú một trận được".

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 5.

CR7 gặp sự cố khi ở lại tập một mình

Vì bất đồng ngôn ngữ mà một khách du lịch người Pháp từng bị đuổi xuống xe tại Nha Trang, giờ đến lượt Ronaldo chuẩn bị ăn đòn. Tai hại thật. May quá HLV trưởng kịp xuất hiện can gián.

Có một sự sốc văn hóa không hề nhẹ ngay trong buổi tập đầu tiên của CR7. "Hóa ra cầu thủ ở đây họ ăn bún cá sau buổi tập chứ không lên bar làm vài chén như đám đồng đội cũ ở Man Utd. Mình nghe đồn anh đạo diễn phim King Kong lên bar chơi, ăn cả cái chai vào đầu rồi nhập viện. Thôi, mình cứ về khách sạn nghỉ cho lành", Ronaldo nghĩ bụng.

Đang ngồi grab về khách sạn thì tin nhắn tới: "Chiếc Bugatti Veyron của cậu đã được chuyển tới Việt Nam rồi, cậu có thể về khách sạn làm một vòng ngắm phố phường". Mắt Ronaldo sáng rực.

Bài viết thể hiện góc nhìn hài hước của tác giả.

Anh phi ngay tới chiếc siêu xe thân yêu của mình, đề nổ và vút thôi. Khốn nỗi, mới đi được vài km đã thấy vấn đề phát sinh rồi: Gầm con Bugatti Veyron này vô cùng thấp, mà đường xá ở Hà Nội thì gồ ghề, con lươn khắp nơi, đỗ xe ăn vặt phải nghếch bánh lên vỉa hè. Mới lái 10 km đã quệt gầm tới 80 lần, Ronaldo xót xe lắm, đành gọi cẩu chở về khách sạn. Cuốc bộ cho lành.

Nếu sang Việt Nam chơi bóng, Ronaldo hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt với những thứ lạ lùng - Ảnh 7.

Ronaldo cùng chiếc xe yêu quý Bugatti Veyron.

Vừa đi vừa ngắm phố phường Hà Nội, CR7 nghĩ thầm: "Việt Nam đẹp thật. Hơi đông đúc, lộn xộn một chút nhưng nhịp sống chảy khắp nơi, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, con người thân thiệt, yêu bóng đá. Đá bóng ở đây cũng được…".