Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là "bản final", thì ảnh kỷ yếu chính là "demo"!

Bịch Bông Bông - Design: PSD x Nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 26/11/2017

Đối với con trai thì mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng còn đối với tụi con gái, chụp ảnh kỷ yếu thật sự là một thử thách chứa đầy nỗi khổ tâm và ám ảnh đấy!

Để một năm trôi qua một cách êm thấm, bên cạnh bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông thì ta còn phải trải qua hai mùa nữa, đó là mùa cưới và mùa kỷ yếu. Mùa cưới thì tạm chưa bàn đến, có rất nhiều bạn trẻ chắc vẫn chưa đến lượt. Nhưng mùa kỷ yếu thì khác, bất kỳ ai nếu đã có một quãng đời làm học sinh, sinh viên 4-5 năm, thì ít nhất cũng phải trải qua mùa kỷ yếu một lần. 

Kỷ yếu chỉ đơn thuần là một buổi chụp ảnh tập thể, ghi lại khoảnh khắc tất cả chúng ta đều có một thời sinh viên bên nhau đẹp đến như thế nào! Nhưng, chúng mình bên nhau vui vẻ thì khoảnh khắc ấy đẹp thật đấy, còn chụp ảnh kỷ yếu có đẹp hay không thì… chưa chắc. Đối với con trai thì mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng còn đối với tụi con gái, chụp ảnh kỷ yếu thật sự là một thử thách chứa đầy nỗi khổ tâm và ám ảnh đấy! 

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 1.

Ám ảnh cũng chỉ bởi cái câu nói truyền tai nhau không biết bắt nguồn từ đâu: "Cưới đi có thể cưới được lại. Chứ kỷ yếu đại học chỉ có 1 lần trong đời thôi"… Nói vui thế mà ngẫm cũng đúng, thành ra lớp trưởng mà bắt đầu nhắc đến 2 chữ "kỷ yếu" là nỗi ám ảnh sẽ bắt đầu, dai dẳng từ cả tháng trời…

Với những cô nàng đã quen diện đồ thoải mái như áo phông, quần jeans, đi sneakers hàng ngày thì áo dài và giầy cao gót quả là một "combo" ám ảnh. Thướt tha nữ tính ôm dáng cũng xinh đấy, nhưng cứ bó sát chật ních và đi đứng "loạng choạng" chẳng tự nhiên được chút nào... 

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 2.


Cả 1 năm 365 ngày lúc nào cũng luôn miệng nói với đứa bạn "Tao phải giảm cân đây!" nhưng đâu rồi lại vào đấy. Bạn còn rủ thì mình còn ăn. Nhưng khi vừa nghe đến hai chữ "kỷ yếu" là như có một cái cớ đầy hợp lý, đốc thúc biến lời nói thành hành động, cơ thể rung ầm ầm hai tiếng báo động: "Giảm cânnnnn, gấp lắm rồi!".

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 4.


Chẳng phải chỉ một, mà chụp kỷ yếu phải có đến 2-3 concept nhiều địa điểm mới được. Nhìn lớp người ta chụp sao mà vui thế, độc, lạ thế. Lớp mình không thể thua kém được! Thế là một lớp chục con người mỗi người một ý kiến bàn luận rôm rả xem ảnh kỷ yếu, lớp mình sẽ hóa thành nông dân, thổ dân hay hoàng tử công chúa... 

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 6.


Con trai thì đơn giản quá rồi! Còn con gái thì sao mà nhiều khoản thế này? Ngoài phí chụp ảnh trọn gói đóng chung với cả lớp, thì nào là thuê áo dài, váy áo, làm tóc, nối mi, trang điểm... 

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 8.


Chụp ảnh kỷ yếu một ngày thôi mà cảm thấy như được 1 ngày làm "celeb". Lần lượt chụp từ điểm này sang điểm khác, pose hết dáng này sang dáng nọ, ai cũng muốn chụp ảnh cùng mình. Sáng cười còn tươi nhưng sang đến chiều, không, chỉ cần đi giầy cao gót đến trưa thôi là bắt đầu chỉ muốn gượng cười cho xong mà thôi...

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 10.


Một lớp có mấy chục con người, cả gói thuê chỉ có 2-3 "anh nháy" thì có được bao nhiêu ảnh cho mình cơ chứ. Máy ảnh thì thường "tự động" hướng về phía người đẹp thôi. Đối với những cô bạn không tự tin về ngoại hình của mình thì đây là một nỗi khổ tâm có thật... 

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 12.


Và đây mới là điều khiến kỷ yếu trở thành nỗi "chán chường" nhất của tụi con gái thời sinh viên:

Nếu con gái gọi nỗi khổ khi chụp ảnh cưới là bản final, thì ảnh kỷ yếu chính là demo! - Ảnh 14.