Nếu coi tình yêu là một canh bạc, thì bạn sẽ mãi thua!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 11/11/2016

Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn coi tình yêu như một canh bạc, và việc dấn thân yêu một ai đó lại trông chờ hoàn toàn vào trò may rủi…

Tôi không biết phải giải thích tường tận như thế nào về định nghĩa tình yêu, bởi tôi nghĩ tình yêu trong suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Và tôi cũng chẳng phải là một kẻ chơi cờ bạc vào dạng siêu cao thủ, vì tôi vốn chẳng khoái gì những trò đỏ đen.

Tôi chỉ biết, tình yêu và những canh bạc vốn dĩ không thể tương đồng, cho nên đừng nhầm lẫn!

Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn coi tình yêu như một canh bạc, và việc dấn thân yêu một ai đó lại trông chờ hoàn toàn vào trò may rủi. Tôi có chị bạn mới kết hôn, chị nói phụ nữ sướng khổ đều phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình. Đối với phụ nữ mà nói, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn.

May mắn ở đây chính là tìm được một người đàn ông tốt, gả cho anh ấy, cả đời sẽ được săn sóc nâng niu. Còn không may mắn thì lấy phải kẻ vô tâm, kẻ bạc tình, kẻ vũ phu… Và thường thì tỷ lệ may mắn của phụ nữ khi kết hôn cũng chỉ như trò xổ số. Rất nhiều vé được bán ra, rất nhiều người mua về, nhưng con số trúng giải thì lèo tèo ít ỏi.

Nên tôi bèn hỏi: "Nếu đã không chắc mình nằm trong số người thắng giải, tại sao lại phải cố chấp mua xổ số làm gì?"

Chị thở dài một cái rất nghệ: "Thì bởi vì yêu thôi! Tình yêu là mù quáng, và phụ nữ thường có suy nghĩ có phần ngây thơ rằng tình yêu của mình có thể khiến người đàn ông thay đổi."

Nghĩa là, phụ nữ có một niềm tin lớn lao vào tình yêu và sức mạnh của tình yêu, và họ đầu tư vào niềm tin đó. Cho nên, sau khi kết thúc những cuộc tình, câu cửa miệng khi than thân của đa số chị em vẫn là: "Tiếc cho những năm tháng thanh xuân tươi trẻ hy sinh vì anh ấy, cuối cùng anh ấy lại không biết trân trọng!"

Nếu coi tình yêu là một canh bạc, thì bạn sẽ mãi thua! - Ảnh 1.

Nhưng thử hỏi, ai mới là người sai? Ai mới là người không biết trân trọng?

Quay ngược lại thời điểm bắt đầu mối quan hệ. Nếu bạn yêu một người, hẳn là bạn sẽ muốn kề bên. Phải, là kề bên và làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Có những chuyện lãng mạn như bộ phim tình cảm Hàn Quốc, cũng có những chuyện điên rồ như trích trong một bộ phim sitcom hài kiểu Mỹ…

Nhưng điều quan trọng là: bạn tình nguyện!

Và bạn tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn từ việc yêu người đó một cách rất hồn nhiên. Giai đoạn này, nếu hòa hợp và kéo dài, bạn thậm chí còn bất chấp tất cả để mà yêu. Bỏ mặc ngoài tai rất nhiều những lời khuyên can, bỏ qua rất nhiều những dấu hiệu sai trái tiềm tàng từ bản thân người ấy. Bạn vẫn yêu và nghĩ rằng mình đang hết mình cho tình yêu đấy thôi!

Cho nên, ngay từ đầu, tình yêu vốn dĩ là một mối quan hệ win - win. Bạn ổn thì bạn cứ tiếp tục. Bạn không ổn thì bạn dừng lại. Không ai chặn mất đường quay đầu của bạn. Chỉ là bạn không thích quay đầu.

Vậy thì tại sao lại gán cho tình yêu cái từ may rủi? Rủi ro chẳng phải là do bạn đã từng bất chấp vượt qua hay sao?

Nếu coi tình yêu là một canh bạc, thì bạn sẽ mãi thua! - Ảnh 2.

Quay ngược lại với trò chơi xổ số. Nếu bạn mua một tờ vé số với suy nghĩ mình nhất định sẽ là người trúng giải, thì chắc chắn mọi người đều cho rằng bạn là kẻ hoang tưởng vào bậc nhất, và chuyện một ai đó biết trước mình thắng giải để mà đầu tư mua vé số lại càng là chuyện hoang đường.

Nhưng nếu bạn mua một tờ vé số chỉ với suy nghĩ mình mua cho vui, mua ủng hộ, mua cho biết,… thì bạn đón nhận kết quả rất nhẹ nhàng. Và có thể bạn còn chẳng quan tâm đến kết quả số ra ngày hôm ấy.

Vì vậy, trò đỏ đen là để tiêu khiển, là một trò chơi mà bạn không thể biết trước được kết quả sẽ ra. Còn tình yêu thì không thế!

Hôm nay bạn yêu một người, nhiều đến nỗi bạn cảm thấy yêu người ấy còn hơn cả bản thân mình. Nhưng bạn vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng người ấy không có ý định dài lâu. Người ấy né tránh những buổi gặp mặt với gia đình bạn. Người ấy không thích nói chuyện tương lai… Và bạn hiểu đã đến lúc bạn nên dừng lại. Bạn không cố gắng tiếp tục, cũng như không tự vấn xem có nên tiếp tục nữa hay không. Thì xin chúc mừng, ấy mới là tình yêu!

Nếu coi tình yêu là một canh bạc, thì bạn sẽ mãi thua! - Ảnh 3.

Tình yêu luôn cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Nhưng tình yêu cũng cho chúng ta cả những lối thoát. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy không thể đi cùng nhau xa hơn, thì chúng ta có thể chọn buông tay.

Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải cố chấp. Tình yêu càng không yêu cầu chúng ta phải đặt cược thời gian, vật chất, hay thanh xuân. Tình yêu chỉ đơn giản là: nếu có thể, thì bên nhau. Vậy thôi!

Cho nên, tình yêu, một lần nữa, không phải là trò đỏ đen hay may rủi. Thái độ bạn nhìn nhận tình yêu sẽ quyết định bạn có trở nên hạnh phúc hay không. Nếu bạn coi tình yêu là một trò chơi, một ván bài, hay một tờ vé số… thì chắc chắn bạn sẽ mãi mãi là người thua cuộc. Bởi khi ấy, bạn mơ hồ đến nỗi mù quáng, thay vì tự quyết định hạnh phúc của bản thân, bạn lại để mặc cho những điều kiện ngoài lề hoặc là ai đó quyết định thay bạn. Thử hỏi, đã là như vậy, thì sao có thể mong cầu hạnh phúc đây?