Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì?

Y.J, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 18/08/2017

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu gửi một câu đến chính bạn của 5 năm trước, bạn sẽ nói gì chưa? Nó sẽ là một câu mắng mỏ vì sao lại sống hoài sống phí, một lời động viên vì đã cố gắng thật nhiều hay một lời nhắn nhủ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ?

Cuộc sống luôn là tập hợp của những gì bất ngờ nhất, khó đoán nhất. Chính bởi vậy, hiếm có ai sống ở đời mà sống được trọn vẹn, dường như ai trong chúng ta cũng có những nuối tiếc của riêng mình để rồi phải ước ao giá như thời gian quay trở lại, giá như có thể bù đắp cho những lỗi lầm trước kia của bản thân...

Dẫu biết cuộc đời nào đâu có nhiều "giá như" đến thế, nhưng nếu cho bạn một cơ hội được nhắn nhủ gì đó đến chính bạn của 5 năm trước, bạn sẽ nói gì? Liệu rằng câu nói ấy có thể thay đổi được cuộc đời bạn hay không, hay đơn giản là cho bạn một chút nhẹ lòng...

5 năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, bởi trong hơn 1800 ngày ấy, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ai rồi cũng khác, đến thế giới còn biến chuyển từng giây huống chi là con người.

8 người tham gia xuất hiện trong clip có nam, có nữ, mỗi người thuộc một độ tuổi khác nhau. Tự nhận xét về bản thân của 5 năm trước, có người nói mình khi ấy trẻ con hơn, hiếu thắng hơn, có người bộp chộp hơn, đa sầu đa cảm hơn, cũng có những người tự nhận mình chưa thay đổi gì nhiều so với hiện tại. Nhưng dù ngày ấy ra sao, hiện tại họ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều và có chung những nỗi niềm, những nuối tiếc cho khoảng thời gian đã qua. 

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 2.

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 3.

Đó có thể là nỗi hối tiếc vì đã không cố gắng hơn để thi vào một ngôi trường tốt, hối tiếc vì chưa một lần dũng cảm thổ lộ lời yêu với người ấy, hối tiếc vì không kiên trì với mơ ước của mình hay nỗi hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình...

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 4.

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 5.

Có người nói đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi. Nó là một quá trình tự nhiên mà đầy đau đớn, nó khiến người ta mạnh mẽ hơn nhưng cũng để lại trong trái tim mỗi người những tiếc nuối khôn nguôi. Dù cho đó là nuối tiếc gì, hãy tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Những tiếc nuối, thất bại, sai lầm ngày trước sẽ trở thành trải nghiệm giúp bạn trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Nếu được nói một câu với bản thân của 5 năm trước, bạn có thể giục mình sống khẩn trương lên, luôn tự tin vào bản thân, dám sống thật với ước mơ của mình, biết yêu thương bố mẹ hơn hay sau tất cả, nhất định phải cố gắng dù gặp phải chuyện gì bởi mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 6.

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 7.

Nếu có cơ hội được nói một câu với bản thân mình 5 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? - Ảnh 8.

Phải biết trân trọng quá khứ nhưng đừng sống mãi trong quá khứ, hãy làm tốt những gì ở hiện tại này đây và hướng tới tương lai nữa. Bạn ạ, khi chúng ta trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống sẽ khác đi, nhưng đừng sợ hãi điều gì vì phía trước là vô vàn những điều tốt đẹp.

Chúc chúng ta luôn sống mà không phải hối tiếc vì bất kì điều gì!