Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi

Xôi - Design: Trường Dương, Theo Helino 00:04 20/11/2019

Sự tỉnh táo, lý trí và rạch ròi của San có thể khiến cô trở nên quá sắt đá, tàn nhẫn. Thế nhưng nhiều cô gái lại chỉ mong bản thân có được 1 nửa mạnh mẽ và bản lĩnh của San.

Con gái không hạnh phúc suy cho cùng nằm ở 2 loại: quá mơ mộng hoặc quá thực tế. Loại thứ 1 sẽ dễ bị rớt cái ùm xuống hố cho chính mình đào ra, loại thứ 2 lại dễ đẩy những người xung quanh mình xuống hố vì bản thân không chế ngự được sự rạch ròi, tàn nhẫn. Giống như San của "Hoa hồng trên ngực trái" - một mẫu phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp, có tiền, có sự độc lập và tỉnh táo mà nhiều cô gái khác nhìn vào phải thèm thuồng, nhưng rốt cuộc San cũng không hạnh phúc. 

Hôn nhân đổ vỡ, San còn tình cảm, có cơ hội để níu kéo, nhưng không. Cô quyết định lựa chọn cuộc sống mà cô cho là xứng đáng hơn, dù cảm giác ly hôn chắc cũng không dễ chịu gì. Chơi thân với Khuê - người dịu dàng, giỏi nhẫn nhịn, San đã không ít lần chỉ thẳng mặt để nói về cuộc hôn nhân "địa ngục" của bạn mình. 

Có thể San nóng tính, quá thực tế, nhưng sự mạnh mẽ khi muốn và yếu đuối khi cần của cô lại là thứ mà nhiều người mong có. 

Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng thế, không phải cứ nhẫn nhịn chịu đựng là sẽ đem về một kết quả tốt đẹp. Ai cũng có quyền chọn khác đi. 

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 1.

Cố chấp quay về cuộc sống biết chắc là sẽ không hạnh phúc, ai làm được chứ San thì không!

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 3.

Chồng ngoại tình công khai, tiểu tam lại đang có thai, rồi về nhà đánh đập, chì chiết, xem thường vợ và cả gia đình vợ thì ly hôn cũng không phải bất hạnh ở một góc nhìn nào đó

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 5.

Cả mình và bạn thân đều đang đứng trước ngưỡng ly hôn, mỗi người một kiểu éo le nhưng với San vẫn là đen thôi chứ đỏ thì quên đi!

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 7.

Kiểu con gái như San luôn tỉnh táo nhận ra đâu là cơ hội, nhất định không chấp nhận hiện tại nếu có thể thay đổi để tương lai tốt hơn 

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 9.

Cuộc sống của người trưởng thành vốn khắc nghiệt như thế, còn cách gì hơn ngoài đối diện?

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 11.

Ly hôn xong trắng tay thì đã sao, còn hơn sống cuộc đời phụ thuộc và bị chính chồng mình xem thường. Độc lập thì sẽ tự do, tự do rồi nhất định thoải mái và hạnh phúc.

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 13.

Có ai trót qua đêm với trai trẻ trong khi vẫn còn tình cảm với chồng cũ xong... tỉnh bơ được như San không? Mình làm thì mình sẽ chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được.

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 15.

Công ty là chỗ để nói chuyện công việc, chuyên nghiệp lên!

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 17.

Mẹ chồng tìm đến tận nơi để nhận lỗi và mong San sẽ đồng ý quay lại với con trai mình, nhưng cánh cửa đó San đã mãi mãi khép lại rồi.

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 19.

Sau bao nhiêu bi kịch, khổ đau đã diễn ra, giờ xem như 9 bỏ làm 10, quên hết ư? Không thể!

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 21.

Chồng cũ nói từ khi ly hôn, cuộc sống của anh đã khác trước. Và chỉ San mới đủ thẳng thắn để hỏi câu này:

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 23.

Lựa chọn không quay lại, người buồn nhất chắc chắn là San. Nhưng qua phút yếu lòng, mình cần lý trí. Ở bên cạnh những cô gái mạnh mẽ như San, chắc chắn bạn sẽ không tránh được những lúc đau lòng. 

Nếu biết mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần như San (Hoa hồng trên ngực trái), con gái có lẽ đã đỡ mệt mỏi - Ảnh 25.