Nhiều người nói rằng họ không còn niềm tin vào tình yêu nữa, tình yêu làm gì có thật thì quả thực họ đã bỏ phí mất một điều tuyệt vời của cuộc sống. Tình yêu cũng quan trọng với chúng ta như không khí, thức ăn và nước vậy. Nhờ có tình yêu mà cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp và nhiều màu sắc hơn rất nhiều.
1. Muốn yêu một ai đó thì trước hết phải mở rộng tâm hồn.
2. Rồi ai cũng sẽ tìm thấy được tình yêu của mình.
3. Hãy luôn dành cho nhau sự quan tâm và chăm sóc.
4. Dù đôi khi tình yêu là tất cả, nhưng đừng để nó trở thành "luôn luôn."
5. Đừng e sợ không tìm được tình yêu như ý, khi bản thân đủ hoàn thiện tự khắc những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến.
6. Tình đầu theo ta 1 thời gian, tình cuối theo ta cả đời.
7. Tình yêu khiến con người ta trở nên tốt đẹp và hoàn thiện mình hơn khi cả hai biết nghĩ đến tương lai chung.