Sau 120 phút chiến đấu nghẹt thở trước đội tuyển được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Uzbekistan, các cầu thủ Việt Nam và ban lãnh đạo đội tuyển đã bước đến gần khán đài để cảm ơn những cổ động viên nhiệt huyết đã bỏ thời gian, công sức để cổ vũ cho đội tuyển trong làn mưa tuyết trắng sân.
Dù chỉ đứng vị trí Á quân trong giải đấu năm nay, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã tạo nên kì tích chưa từng có trong lịch sử khi vượt qua những đối thủ mạnh để bước vào vòng chung kết của giải. Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ còn được vinh danh vì những trận đấu nghẹt thở, những lối chơi vô cùng "fairplay" và làm sống lại những khán đài trống vắng trên các sân vận động.
Sau trận đấu, hơn 20 cầu thủ có mặt trong đội hình đã lần lượt bước đến cảm ơn những sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Có thể thấy, đó là Tiến Dũng, bức tường thành kiên cố của đội tuyển U23, hay Quang Hải, người hùng của dân tộc... Dù trên mặt vẫn còn vương vấn nỗi buồn thua cuộc, nhưng họ vẫn không quên khoác lá cờ đỏ sao vàng, cúi chào các cổ động viên trên sân.
Các cầu thủ cúi chào người hâm mộ.
Quốc kỳ đã giương cao cùng lời hò reo đầy tự hào của các cổ động viên. Những fan hâm mộ có mặt tại sân đã hô vang hai tiếng "Việt Nam" như lời khích lệ quý giá cho những chiến binh quả cảm của dân tộc, đồng thời xua đi những nỗi buồn còn đọng lại trên khuôn mặt của các cầu thủ.
Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, không ít cư dân mạng đất nước tỷ dân đã bày tỏ niềm đồng cảm và tự hào đối với các cầu thủ: "Đừng buồn, các cầu thủ Việt Nam thực sự đã làm rất tốt", "Họ là những chiến binh dũng cảm của giải đấu, còn chơi rất đẹp nữa", "Những gì các cầu thủ làm được đã đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, hãy vui vì điều đó"...
(Nguồn clip: Hồng Vân)