"Ném đá" Công Phượng ư? Quá dễ!

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 11:02 24/11/2016

30 phút có mặt trên sân, Công Phượng không những thường xuyên để mất bóng mà còn rất vô duyên trong các pha dứt điểm. Quá dễ dàng để trách Công Phượng, điều quan trọng cầu thủ số 16 vẫn là vũ khí cần thiết đối với HLV Hữu Thắng.

Thêm một trận đấu nữa Công Phượng gây thất vọng, chân sút của HAGL được HLV Hữu Thắng tung vào sân từ ghế dự bị, nhận được khá nhiều bóng từ đồng đội và như thường lệ, Công Phượng vẫn cố gắng kiểm soát bóng trong chân. 

Nhưng cũng giống như những trận đấu trước đó, Công Phượng rất dễ dàng bị đối phương đoạt lại bóng, không những thế ngay cả khi có cơ hội được đồng đội tạo cho, cầu thủ vừa trở về từ chuyến "du học" ở Mito Hollyhock lại quá vô duyên trong khả năng dứt điểm. 

Ném đá Công Phượng ư? Quá dễ! - Ảnh 2.

Công Phượng thi đấu xông xáo và có nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng đều thất bại trong những pha xử lý cuối cùng.

Điều đáng nói hơn cả, ngay cả trong những tình huống mà nếu như là Công Phượng của ngày hôm qua, cách đây 1 năm thôi, thì anh sẽ làm tốt hơn thế. Đó là những pha khống chế bóng trong phạm vi hẹp vốn là sở trường của Công Phượng, nhưng rồi chiều qua ít nhất 2 lần Phượng đã đỡ bóng hỏng như một cầu thủ mới học việc. 

Đương nhiên, hơn ai hết Phượng thất vọng với chính bản thân mình. Sau trận đấu, Công Phượng ngồi nép mình trong khu vực cabin, không nói chuyện với ai cả và với cái đầu cúi xuống để tránh mọi ánh nhìn. Lúc ấy, có lẽ Phượng đang trách chính bản thân, vì lẽ ra anh phải làm tốt hơn thế. 

Ném đá Công Phượng ư? Quá dễ! - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng động viên Công Phượng: "Đừng buồn nhé Phượng, đá như vậy là tốt rồi. Mạnh mẽ lên".

Tuy nhiên, sẽ là rất dễ dàng để trách Công Phượng, như cách mà không ít người hâm mộ đang "ném đá" anh. Nhưng dường như chúng ta quên mất rằng, 30 phút hôm qua mới là 30 phút đầu tiên của một cầu thủ trẻ được chơi ở một đấu trường lớn trong màu áo ĐTQG. 

Công Phượng khác với Xuân Trường hay Văn Toàn, Văn Thanh, những cầu thủ từ lứa học viện HAGL JMG, bởi anh phải gánh trên vai những áp lực lớn. Khi Phượng ngồi ghế dự bị thôi, các ống kính cũng đã tập trung vào anh, khi anh chạy khởi động ngoài đường piste, những tiếng reo hò của khán giả không ngớt. 

Bên cạnh đó, vị trí thi đấu của Công Phượng, vị trí của một "hộ công" luôn đòi hỏi sự kết dính với các vệ tinh xung quanh. Nhưng bên cạnh áp lực đè nặng, thì Phượng lại không có được bản lĩnh, kinh nghiệm để làm được điều đó. 

Ném đá Công Phượng ư? Quá dễ! - Ảnh 4.

HLV Hữu Thắng vẫn rất cần mẫu cầu thủ như Công Phượng ở những thời điểm thích hợp để tạo nên sự khác biệt trong lối chơi.

Một tiền đạo lùi, hay một số 10 điển hình luôn là trung tâm của mọi đường tấn công, nhưng Phượng còn quá thiếu kinh nghiệm so với các đàn anh để nhận trọng trách ấy. Anh vùi mình trong áp lực lớn, với khả năng còn hạn hữu của mình. Thế rồi, Phượng chạy trên sân gần như vô định, anh cố gắng chạy thật nhiều từ phải, qua trái, tới trung lộ để tìm kiếm bóng, và có lúc nhiều người không biết Phượng đang đá ở vị trí nào. 

Nhưng công bằng mà nói, Công Phượng có thể chuyền hỏng, đi bóng hỏng và sút hỏng, nhưng 30 phút đầu tiên cho ĐTQG ở AFF Cup của Phượng cũng khiến anh buộc hàng phòng ngự Malaysia chao đảo. Không những đồng đội bị rối, khó đoán trước những bước chạy của Phượng mà ngay cả hàng phòng ngự đối phương cũng chẳng biết đâu mà lần. Ở vai trò của một cầu thủ phá rối, thì rõ ràng, Phượng chiều qua đã làm tốt. 

Ném đá Công Phượng ư? Quá dễ! - Ảnh 5.

Ghế dự bị là thích hợp với Công Phượng thời điểm này để nhìn các đàn anh thi đấu và học hỏi, cũng như giảm bớt áp lực cho chính bản thân mình sau thời gian dài luôn là tâm điểm.

Đặt giả thiết, chỉ cần 1 trong rất nhiều cơ hội hôm qua được anh cụ thể hóa thành bàn thắng, thì có lẽ hôm nay, sẽ có rất nhiều người dùng những từ hoa mỹ dành cho anh rồi. Với một cầu thủ "khác biệt" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như Công Phượng thì luôn rất cần cho đội tuyển trong những thời điểm nhất định. 

Công Phượng có thể khiến lối chơi đội tuyển mất đi sự ổn định nếu anh được đá chính, nhưng trong những khoảnh khắc ít ỏi trên sân, anh vẫn là người có thể tạo nên sự khác biệt. Đó mới là điều HLV Hữu Thắng cần ở Công Phượng, chứ không phải là cần ở anh những bàn thắng.