Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng

Skye, Theo Helino 12:07 21/03/2018

Không phải vì cô gái người Mỹ này bị bạn trai đá như người ta vẫn đồn đoán "cho ăn nhiều cho béo rồi bỏ", chỉ là vì cô đã sinh con và quyết định giảm cân chính là điều đúng đắn mà cô cần phải làm cho con gái mình

Cách đây 2 năm, câu chuyện về người phụ nữ mong muốn được trở nên nặng nhất thế giới, với sự giúp đỡ của anh chồng chỉ thích bón cho vợ ăn bằng...phễu, đã khiến cư dân mạng hết sức ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, trọng lượng cơ thể của chị Monica Riley, 29 tuổi có thể lên tới ngót nghét 300kg. Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ này đã quyết định giảm cân...

Monica đã chọn một hướng đi khác cho cuộc đời của mình khi phát hiện ra mình mang thai vào tháng ba năm ngoái. Chị đã thề sẽ giảm cân để có thể đảm bảo việc sinh nở diễn ra tốt đẹp và thai nhi được an toàn. 

Trong thời gian sau đó, người phụ nữ này đã giảm tới gần 100 cân. Sau khi sinh ra bé Michelle, chị Monica vẫn muốn tiếp tục giảm cân nữa để có thể có vóc dáng vừa vặn, phù hợp.

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 1.

Chị Monica vào thời điểm cân nặng lên tới 300kg.

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 2.

Và sau đó, cân nặng của chị đã giảm xuống chỉ còn khoảng 200kg.

Chia sẻ với báo chí, chị Monica cho biết: "Việc giảm cân của tôi bắt đầu khi tôi mang thai. Tôi biết rằng tôi muốn có một gia đình với Sid (chồng Monica) và sẽ phải thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời mình.

Vào thời điểm nặng nhất, cơ thể tôi nặng tới 300kg. Tuy nhiên bây giờ nó đã giảm xuống chỉ còn 200kg".

Trước đó, chị Monica đã từng bị sảy thai 2 lần và được chẩn đoán mắc hội chứng Buồng Trứng Đa Nang (PCOS) gây ảnh hưởng tới cân nặng và việc sinh nở.

"Khi tôi biết mình có thai, tôi đã rất ngạc nhiên. Tuy vậy, tôi cũng cực kỳ lo lắng vì mình đã sảy thai 2 lần".

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 3.

Chị Monica khi được chồng bón bằng phễu cho ăn.

"Sau khi sảy thai, tôi đã sợ rằng sẽ lại có sai lầm và tôi không thể tiếp tục mang thai được nữa. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết mình có cơ hội mang thai lần nữa".

Dù đã giảm cân, tình trạng sức khỏe của Monica vẫn khá phức tạp. Chị đã sinh non cô con gái đầu lòng sau 33 tuần mang thai. Khi mới sinh ra, con của chị Monica gặp vấn đề về đường hô hấp và các bác sĩ đã phải giúp đỡ rất nhiều.

"Con bé chào đời mà không khóc khiến tôi hoảng sợ. Tôi đã phải hỏi bác sĩ liên tục rằng con bé có ổn không? nó còn sống không?". Tuy nhiên sau đó, cô bé đã khóc bình thường và sức khỏe ổn định.

Hiện tại, cả gia đình đang rất hạnh phúc và chị Monica vẫn hy vọng có thể giảm số cân của mình xuống nữa. 

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 4.

Chị Monica ôm con gái hạnh phúc.

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 5.

Hiện tại, chị vẫn mong có thể giảm cân nữa để việc nuôi dạy con được bình thường.

Nặng tới 300kg vì bạn trai dùng phễu bón cho ăn, cô gái trẻ quyết định giảm cân vì lý do khiến ai cũng tán thưởng - Ảnh 6.