Nam Trung: Người ta bảo "gừng càng già càng cay" nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm!

Angus; Clip: Kinglive; Ảnh: Kim Điền; Design: Nhật Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 22/09/2017

Tại "Vietnam's Next Top Model: All Stars", Nam Trung tham gia gần hết vào khâu sản xuất, thậm chí còn chì chiết, đay nghiến nhiều nhất khiến thí sinh bật lại để sau chương trình, họ không còn sợ con quỷ nào vì con quỷ khủng khiếp nhất ở đây mất rồi!

Trong bộ ba giám khảo "Vietnam's Next Top Model: All Stars", chuyên viên trang điểm Nam Trung là người có kinh nghiệm sành sỏi nhất vì dù gì, anh cũng đã từng kinh qua 3 mùa giải trước đó.

Với lần trở lại này, Nam Trung gây ấn tượng cực mạnh với khán giả, bên cạnh 1 hình ảnh hài hước, tận tình với thí sinh vốn có từ trước, anh còn mang đến 1 khía cạnh cực kỳ cá tính khác khi sẵn sàng "bật" lại Võ Hoàng Yến trên ghế nóng hay quát mắng thí sinh một cách dữ dội... Tất cả đã tạo nên một hình ảnh Nam Trung đầy màu sắc đến nỗi anh còn phải tự nhận mình là "thánh biểu cảm" và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cư dân mạng chế ảnh.

"Tôi quay trở lại chẳng để bảo vệ ai cả vì tôi bảo vệ mình còn chưa xong"

Trong số 13 thí sinh của mùa giải All Stars thì quá nửa đã là học trò cũ của Nam Trung từ những mùa giải trước, và đó chính là một trong những lý do khiến anh quay trở lại. Tuy nhiên, nếu nói tái xuất để bảo vệ thí sinh thì anh lại phủ nhận bởi vì:

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cũng sẽ có nhiều người thắc mắc khi anh đột nhiên vắng mặt trên ghế nóng suốt 2 mùa giải trước, thế là 1 loạt những lý do được đưa ra, chẳng hạn như Nam Trung có mâu thuẫn với nhà sản xuất nên bị "cạch" mặt... Nhưng đó cũng chỉ là những tin đồn mà thôi bởi vì chính nam giám khảo cá tính đã xác nhận rằng:

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 3.

So với mùa giải đầu tiên làm giám khảo thì Nam Trung đã lớn hơn khoảng 5 - 6 tuổi nên có thể  mọi người thấy anh "đanh đá, hung dữ" hơn ở mùa giải All Stars có lẽ là do độ cay của ớt, cay kiểu ớt chỉ thiên hay ớt hiểm, hơi hiểm hơi ác tí thôi!

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 4.

"Một trường hợp của VNTM: All Stars" đã làm nên một hiệu ứng rất xấu"

Đối với Nam Trung, khi làm việc với nhà sản xuất thì đều phải có nguyên tắc và nếu bạn phá vỡ nguyên tắc đó thì sẽ tạo nên 1 hiệu ứng rất xấu như một trường hợp ở mùa giải All Stars. 

Theo anh thì hiệu ứng này đã không nâng lên mà còn dìm nhân vật này xuống và biến mất không một dấu vết, tuy Nam Trung không tiết lộ tên của người này nhưng anh cũng hóm hỉnh nói rằng đó là "người mà không nên gọi tên ra" hay "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" như trong truyện Harry Potter.

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 5.

Việc anh luôn "chì chiết, đay nghiến" để thí sinh có thể vượt qua thử thách nhằm khiến các cô gái bật lại nhiều nhất có thể. Đây có thể coi là một phương pháp chỉ dạy khá thú vị của Nam Trung bởi vì trải qua những tháng ngày rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn trong chương trình thì sau này khi bước ra, các cô gái có thể tự tin hơn trước và "không sợ bất kỳ con quỷ nào bởi vì con quỷ khủng khiếp nhất đã ngồi ở đây mất rồi!".

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 6.

Về cô học trò đầy cá tính Nguyễn Hợp, Nam Trung phủ nhận mọi ý kiến cho rằng anh ghét Nguyễn Hợp nên hay la mắng, quát tháo thí sinh này. Anh cho rằng mình nhìn thấy ở Nguyễn Hợp hình ảnh lúc trẻ, mạnh mẽ cá tính, dám nói dám làm.

Nam Trung cũng tiếc nuối khi được xem lại phần loại của Nguyễn Hợp lúc cô từ chối thực hiện thử thách, nếu có cơ hội được gặp Nguyễn Hợp thì anh sẽ hỏi cho ra tại sao lúc đó thí sinh này lại có phản ứng như vậy.

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 7.

"Người có văn hóa không bao giờ chê người khác là vô văn hóa"

Tất cả những thử thách trong chương trình đều là ý tưởng của Nam Trung, sau đó, anh sẽ cùng ê-kíp bàn bạc lại, nếu khó quá thì giảm bớt lại hoặc nếu chưa đủ đô thì phải tăng thêm. Chính vì vậy, Nam Trung cũng muốn thí sinh thử sức với những thử thách mà các Top Model nước ngoài đã từng thực hiện, nếu quá sức, hành xác thí sinh thì tất cả đã bị "hốt xác đem đi chôn hết rồi!".

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 8.

Có thể đây cũng là lần đầu tiên mà Nam Trung nói riêng cũng như "Vietnam's Next Top Model" nói chung nhận được nhiều bình luận ném đá từ phía cộng đồng mạng đến như vậy. 

Khi nhận được nhận xét "vô văn hóa", Nam Trung đã đáp trả 1 cách hài hước rằng "Người có văn hóa không bao giờ tự nhận mình có văn hóa vì văn hóa học hoài chưa xong, và việc đầu tiên thể hiện mình là người có văn hóa là không bao giờ chê người khác là vô văn hóa".

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 9.

Nam Trung cũng hiểu được những mâu thuẫn trong nhà chung đều bắt nguồn từ chuyện các thí sinh đã quá mệt mỏi vì phải liên tục quay hình rồi về nhà còn phải đối mặt với những chuyện không đâu nên "phát điên" cũng là điều đương nhiên. Anh cũng cho rằng hành động của các học trò không đến nỗi phải bị ném đá như vậy. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau đừng đem những quy chuẩn của bản thân gán cho người khác rồi lại bảo họ sống không đúng chuẩn!

Nam Trung: Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng năm nay tôi cay kiểu ớt chỉ thiên, ớt hiểm! - Ảnh 10.