Nam thanh niên xin lỗi sau khi khiến người Mỹ phẫn nộ với câu nói: "Nhiễm corona thì nhiễm corona, tôi sẽ không ngừng tiệc tùng"

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 20:48 25/03/2020

Cuối tuần trước, hàng vạn sinh viên ùn ùn kéo tới các bãi biển mở tiệc trong khi dịch Covid-19 đã lan rộng khắp nước Mỹ, khiến hơn 50.000 người nhiễm bệnh và hơn 700 người tử vong. Đáng chú ý nhất là phát biểu vô trách nhiệm của một nam thanh niên trên bãi biển ở Miami.

Mỹ hiện là quốc gia có số bệnh nhân Covid-19 đông thứ ba thế giới và số ca nhiễm mới tăng lên rất nhanh. Bắt đầu từ tuần trước, chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế đi lại và khuyến cáo không tập trung đông người. Tuy nhiên, hàng vạn người Mỹ, đặc biệt là lứa sinh viên đôi mươi, vẫn ào ào kéo đến mở tiệc bãi biển trong kỳ nghỉ xuân, xem đó như một cách để phản đối các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Một ví dụ rõ ràng nhất cho sự vô trách nhiệm là câu nói của nam sinh Brady Sluder trên bãi biển ở Miami, bang Florida ngày 19/3. "Nếu nhiễm corona thì tôi sẽ nhiễm corona. Dù sao, tôi không để việc đó dừng lại bữa tiệc đâu. Chúng tôi đang có thời gian vui vẻ, việc gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra" - Sluder trả lời phỏng vấn trên đài CBS.

Nam thanh niên xin lỗi sau khi khiến người Mỹ phẫn nộ với câu nói: "Nhiễm corona thì nhiễm corona, tôi sẽ không ngừng tiệc tùng"

Theo AP, nam sinh nói trên 22 tuổi, sinh sống ở bang Ohio và dự kiến có kì nghỉ xuân kéo dài 2-3 tháng. Đoạn clip phát ngôn của anh sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cũng như xuất hiện trên loạt báo đài lớn. Nó nhấn mạnh thái độ thờ ơ và vô cùng liều lĩnh của nhiều người trong thời điểm đất nước cần họ hãy ở yên trong nhà, cách ly xã hội nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Sau khi bất ngờ làm dậy sóng dư luận Mỹ, bản thân Brady Sluder đã nhận ra sai lầm của mình và đăng bài xin lỗi trên Instagram cá nhân vào ngày 23/3. "Tôi đã không ý thức được mức độ nghiêm trọng trong hành động và lời nói của mình. Tôi thừa nhận sai lầm và muốn xin lỗi đến những ai đã bị xúc phạm" - nam sinh viết.

Giống như bao người khác, Sluder cho biết mình "cũng có những người lớn tuổi mà quan trọng đối với tôi hơn bất kỳ điều gì trên thế giới, và có những thành viên trong gia đình dễ gặp nguy hiểm trong dịch bệnh".

"Tôi không thể nói hết sự hối lỗi của mình. Tôi muốn lấy sự việc lần này làm động lực để trở thành một người con, người bạn và là một công dân tốt hơn... Sinh mạng rất quý giá, đừng kiêu ngạo và nghĩ rằng bạn bất khả chiến bại (trước virus corona) giống như tôi".

Nam thanh niên xin lỗi sau khi khiến người Mỹ phẫn nộ với câu nói: Nhiễm corona thì nhiễm corona, tôi sẽ không ngừng tiệc tùng - Ảnh 2.

Lời xin lỗi của Brady Sluder trên Instagram

Trong khi đó, thống đốc bang Florida - Ron DeSantis - đã chấp nhận đóng cửa các bãi biển và công viên từ ngày 23/3 sau nhiều lời kêu gọi khẩn thiết từ các cơ quan sức khỏe cộng đồng. Bang Florida có khoảng 27% dân số trên 60 tuổi, và nhiều người đã qua đời do nhiễm Covid-19.

Nam thanh niên xin lỗi sau khi khiến người Mỹ phẫn nộ với câu nói: Nhiễm corona thì nhiễm corona, tôi sẽ không ngừng tiệc tùng - Ảnh 3.

Hình ảnh hàng ngàn thanh niên Mỹ tụ tập mở tiệc, ăn chơi trên bãi biển khiến nhiều người ngao ngán và lo sợ dịch Covid-19 sẽ trầm trọng hơn.

Ngoài ra, một hiện tượng đáng chú ý ở Mỹ là có rất nhiều người trẻ đã được xác nhận nhiễm Covid-19. Giới chức y tế thành phố New York thông báo hôm 20/3, đã có 1.160 người nhập viện với các triệu chứng cảm. Trong số đó có khoảng 1/4 là trong độ tuổi từ 18 đến 49. Trên khắp nước Mỹ, khoảng 38% bệnh nhân Covid-19 phải nằm điều trị là trong độ tuổi từ 20 đến 54, theo báo cáo của cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC.

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của Tổ chức Y tế Thế giới cũng gửi đi thông điệp vào ngày 21/3: "Tôi muốn nói với những người trẻ tuổi: bạn không bất khả chiến bại. Chủng virus này có thể khiến bạn nhập viện suốt nhiều tuần, thậm chí tử vong. Và ngay cả khi bạn không bị ảnh hưởng, nơi bạn đến cũng có thể quyết định sự sống và cái chết của nhiều người khác".

(Theo NY Times, Today, BuzzFeed)

Nam thanh niên xin lỗi sau khi khiến người Mỹ phẫn nộ với câu nói: Nhiễm corona thì nhiễm corona, tôi sẽ không ngừng tiệc tùng - Ảnh 5.