Nam thanh niên đập phá nhầm quán phở do... mù chữ

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:02 23/06/2017

Sau khi bị công an khống chế, Vững giáp mặt với chủ quán tên Quẹo mới tá hỏa mình đã phá nhầm quán phở. Đối tượng trình bày do không biết chữ, thấy biển quán anh Quẹo giống với quán phở mà mình định đi đập phá để trả thù.

Chiều 23/6, Công an xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đang xử lý hành vi phá hoại tài sản và dùng hung khí đe doạ người khác của đối tượng Nguyễn Văn Vững (32 tuổi, xã Nhị Thành). 

Theo đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 21/6, Vững đang tạm trú ở quận Tân Phú, TP.HCM điều khiển xe máy về quê rồi ghé vào quán phở của ông Nguyễn Văn Mến (ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) do có mâu thuẫn từ trước.

Nam thanh niên đập phá nhầm quán phở do... mù chữ - Ảnh 1.

Do không biết chữ đối tượng đã nhầm quán phở của anh Quẹo với quán phở Huỳnh Ký. Ảnh: Người lao động

Trên đường đi, do không biết chữ nên Vững ghé nhầm vào quán phở Út Quẹo của anh Nguyễn Văn Quẹo (SN 1981) thay vì ghé quán của phở của ông Mến (cách quán Út Quẹo khoảng 300m). 

Khi vào quán Út Quẹo, Vững đậu xe trước nhà dùng mắm tôm ném vào sân và dùng đá đập vỡ cửa cửa kính. Chưa dừng lại, Vững còn dùng hung khí đe doạ đòi chém và không ngừng chửi bới anh Quẹo khiến anh không dám lộ diện ra ngoài. 

Sau khi đập phá, Vững mang tấm bảng quán phở đặt sát bên đường vứt xuống kênh gần đó rồi tiếp tục quay lại "khủng bố" anh Quẹo. Ở bên trong nhà, anh Quẹo gọi điện thoại báo công an xã đến hỗ trợ, giải quyết.

Một lát sau công an xã cùng với dân phòng đã nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng đang cầm hung khí quậy phá. Sau khi công an xã khống chế Vững, anh Quẹo bước ra ngoài để gặp mặt đối tượng này. Lúc này, Vững mới giật mình nhận ra mình đã "quậy" nhầm nhà. 

 Tại công an, Vững cho biết, trước đó do Mến thuê giang hồ phá tiệm phở của mình, gây mất khách nên đối tượng nảy sinh ý định trả thù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày