Nam thanh niên đánh chết quản lý quán nhậu vì bênh vực chị vợ

H. Nam, Theo Thời Đại 12:46 07/05/2018

"Nóng mặt" do thấy quản lý quán nhậu say rượu còn lớn tiếng "ăn hiếp" chị vợ của mình, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã xảy ra xô xát và đánh người đàn ông ngã xuống đất khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu nghi can Mang Hải (32 tuổi, ngụ thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) đánh chết quản lý quán nhậu Trung Anh 2 (đường Lê Đại Hàng, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, 16 giờ chiều 2.5, ông Trần Phước Đức (45 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), là quản lý quán, đi nhậu về và chửi mắng chủ quán là Nguyễn Thị Phi Anh (43 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Bà Anh bỏ xuống bếp thì ông Đức đi tắm và gọi bà này lấy xà phòng mang vào phòng tắm.

Nam thanh niên đánh chết quản lý quán nhậu vì bênh vực chị vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Hải là nhân viên quán đồng thời là em rể bà Anh, thấy cảnh gai mắt nên ông Đức tắm xong thì gọi ra khuyên can ông không nên ồn ào vì ảnh hưởng khách nhậu.

Lúc này, trên bàn có 2 con dao bà Anh nhờ Hải mang đi mài để cắt bê thui. Ông Đức tưởng Hải mang dao đe dọa nên chửi Hải là "đồ nhãi ranh, không có cửa nói chuyện".

Sau khi lời qua tiếng lại, Hải vừa quay lưng đi thì bị ông Đức kẹp cổ đánh, Hải giật chỏ vùng ra, cả 2 đánh nhau trong phòng ngủ.

Tại cơ quan công an, Hải khai có dùng hết sức đấm một cú cuối cùng cực mạnh vào mặt trái khiến ông Đức ngã đập đầu vào tường, chảy máu đầu, mặt. Trước khi gục, ông Đức nói "mi ngon lắm" rồi Hải bỏ về nhà vợ ở xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam.

Nam thanh niên đánh chết quản lý quán nhậu vì bênh vực chị vợ - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tối cùng ngày, bà Anh vào phòng thì phát hiện ông Đức đang hôn mê trên vũng máu dưới nền nhà. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy cẳng tay trái, vỡ xương hàm mặt.

Khuya cùng ngày, Hải gọi điện về quán nghe tin ông Đức chết nên trốn về Khánh Hòa. Được gia đình và lực lượng chức năng vận động, chiều 5.5, Hải về Đà Nẵng trình diện.

Được biết, Hải đã có tiền án cướp tài sản, sau khi cưới em bà Anh, Hải được nhận vào làm ở quán nhậu do bà Anh mới mở cuối tháng 4.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.