Nam thanh niên bị chém chết ở cổng chợ Mỹ Đình mới ăn hỏi, xuống Hà Nội kiếm tiền cưới vợ

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 22:56 23/08/2017

Sau khi ăn hỏi một cô gái người địa phương, anh H. xuống Hà Nội làm công nhân cho công trình xây dựng để lấy tiền cưới vợ thì bị chém tử vong.

Nam thanh niên bị chém chết ở cổng chợ Mỹ Đình mới ăn hỏi, xuống Hà Nội kiếm tiền cưới vợ - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực cổng chợ Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân tử vong là anh B.V.H (24 tuổi, quê ở xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và nạn nhân bị thương nặng là anh B.V.L (24 tuổi, ở huyện Kim Bôi).

Theo kết quả điều tra, 2 nạn nhân là công nhân làm việc tại công trường xây dựng gần chợ Mỹ Đình.

Tối ngày 19/8, anh H. và anh L. đi ăn uống tại quán ăn sát cổng chợ Mỹ Đình.

Tới khoảng 23h cùng ngày, tại khu vực cổng chợ Mỹ Đình, hai anh này xảy ra va chạm với một số đối tượng lạ mặt.

Trong lúc xô xát, 2 nạn nhân bị các đối thủ dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người nằm gục trước cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Trần Bình, cạnh cổng chợ Mỹ Đình.

Do bị thương nặng, anh H tử vong tại chỗ, còn anh L bị thương nặng được đồng nghiệp làm cùng công trường đưa tới Bệnh viện 198, Bộ Công an cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ với PV về vụ án mạng đau lòng trên, anh Bùi Văn B. (làm việc cùng anh L. và anh H.) cho hay, khuya ngày 19/8, khi anh B. ở công trường xây dựng đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông tin hai người bạn làm cùng bị ngất ở khu vực cổng chợ Mỹ Đình.

Nhận tin, anh B vội ra thì phát hiện anh L. và anh H. gục trên vỉa hè với nhiều vết chém. Do bị chém nhiều nhát, trong đó có vết chém nghiêm trọng ở vùng ngực nên anh H. đã tử vong tại chỗ.

Anh B. buồn rầu chia sẻ, việc anh H. bị chém tử vong khiến anh và các công nhân trong công trường vô cùng bất ngờ, đau xót bởi quá trình làm việc ở công trường, nạn nhân rất hiền lành, không va chạm với ai.

Xót xa hơn khi anh H. vừa làm lễ ăn hỏi một cô gái ở quê trước khi xuống Hà Nội đi làm kiếm tiền chuẩn bị cưới vợ.

Trong khi anh L. cũng mới đi làm được 1 ngày công thì gặp nạn.

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo UBND xã Kim Truy (huyện Kim Bôi) cũng cho biết, việc anh H gặp nạn tử vong khiến nhiều người dân ở địa phương bất ngờ, xót xa bởi anh H được xóm giềng đánh giá là thanh niên hiền lành, chịu khó.

Mới đây, anh H được gia đình làm lễ hỏi cưới một cô gái cùng huyện nhưng chưa tổ chức đám cưới thì gặp nạn.

Hiện vụ án nghiêm trọng nói trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày