Nam sinh Sài Gòn “bắn” rap cực chất trên lớp, nghe kỹ hoá ra “lyrics” chính là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

D BEE, Theo Helino 09:00 28/10/2018

Chàng trai trong clip đang được chia sẻ trên MXH khiến nhiều người nể phục khi trổ tài hát rap bài thơ Sóng đầy tự tin trước lớp.

Chắc hẳn nếu là học sinh hoặc từng trải qua quãng đời học sinh, bạn sẽ không thể nào quên những giây phút ngồi học thuộc các bài thơ dài cả vài trang giấy. Đấy là chưa kể nếu bạn là học sinh ban A, B thì điều này sẽ trở thành nỗi ác mộng.

Thế nhưng, là bởi vì chúng ta chưa thực sự sáng tạo và tìm ra cách học hợp lý mà thôi.

Mới đây, tài khoản có tên Dương Thu Hạnh đăng tải lên group Trường Người Ta clip ngắn quay lại hình ảnh nam sinh với phong thái rất tự tin đang trổ tài đọc rap bài thơ Sóng. Chỉ sau ít phút, bài đăng đã nhận được gần 2000 người thích và rất nhiều bình luận đòi xin thông tin về chàng trai kia.

Nam sinh nhanh chóng được tìm kiếm danh tính nhờ màn rap cực chất

Nhân vật chính đang gây bão mạng đó là Đàm Chí Lương, học sinh lớp 12A1 trường THPT Hùng Vương, TP. HCM và cũng là bạn học cùng lớp của chủ nhân bài đăng - Dương Thu Hạnh.

Chí Lương chia sẻ: "Mới đầu, mình định hát bài Sóng với beat sẵn trên mạng nhưng thấy không mới mẻ nên quyết định đổi qua rap". Anh chàng đã mất 2 ngày để có thể vừa thuộc, vừa khớp lời rap với nhạc beat đã có sẵn. Sóng là bài thơ của cố nữ thi sĩ Xuân Quỳnh nằm trong chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 12 cả nước.

Dù là học sinh khối A nhưng Chí Lương rất yêu thích môn Văn. Chính vì thế anh chàng đã quyết định tìm tòi những cách học mới lạ để bản thân nhanh thuộc thơ hơn và cũng là giúp lớp học bớt căng thẳng.

Nam sinh đang được tìm kiếm là Đàm Chí Lương - học sinh THPT Hùng Vương, TP. HCM

Nói về cảm xúc khi bỗng nhiên trở thành chàng trai được tìm kiếm khắp trên diễn đàn, Lương nói: "Mình thấy rất hạnh phúc, bất ngờ như đang mơ" và không nghĩ rằng đoạn rap vui của mình lại khiến nhiều người thích thú đến vậy.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, chàng nam sinh cuối cấp bày tỏ mong muốn trở thành tân sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Rap đối với Chí Lương chỉ là một cách để bản thân giải trí, đam mê thực sự của anh chàng là phát triển giọng ca của mình.

Chí Lương hy vọng đoạn rap bài thơ Sóng sẽ là một gợi ý hay ho giúp bạn bè có những cách học mới hiệu quả hơn.

Phần đông bình luận trong diễn đàn đều dành lời khen cho nam chính và cùng nhau truy tìm thông tin về anh chàng. Mọi người cho rằng Chí Lương không chỉ sáng tạo mà còn có giọng hát khá hay và khả năng rap đầy tố chất. Trong tương lai, nhất định nam sinh này sẽ toả sáng nếu quyết định theo con đường ca hát.