Nam sinh Đà Nẵng bị đâm chết oan trước cửa nhà còn chưa kịp thi môn cuối học kỳ

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 19/01/2017

Chưa kịp thi môn cuối học kỳ để nghỉ Tết, nam sinh viên ngành xây dựng ĐH kiến trúc ở Đà Nẵng đã bị đâm chết oan ức trước cửa nhà mình.

Sáng 19/1, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cậu sinh viên Trần Nguyễn Anh Phúc (SN 1996), nạn nhân bị đâm chết oan trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 367 Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) vào tối 17/1.

Trước đó, gia đình đã tiến hành lễ nhập quan cho nam sinh này vào tối 18/1. Đến dự tang lễ của Phúc có rất đông bạn bè, người thân và hàng xóm láng giềng.

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa phố xá tấp nập, thi thoảng, những tiếng khóc nấc, uất nghẹn của người thân và những người đến viếng lại vang vọng giữa không gian nhuốm màu tang tóc.

Nam sinh Đà Nẵng bị đâm chết oan trước cửa nhà còn chưa kịp thi môn cuối học kỳ - Ảnh 1.

Gia đình lo tang lễ cho nam sinh viên

Theo anh Long, một người thân đến dự lễ tang cho biết, ba mẹ Phúc đã li dị từ lâu và hiện đang sống ở Hà Nội. Từ năm lớp 8, Phúc đã chuyển về sống chung với người cô ruột là bà Trần Thị Cúc đang làm chủ một tiệm giặt ủi tại nhà.

Khi nghe tin con bị sát hại, cả bố và mẹ Phúc bàng hoàng bắt xe vào Đà Nẵng để nhìn mặt cậu con trai xấu số lần cuối.

"Lúc xảy ra sự việc, gia đình Phúc đi vắng hết, chỉ có mình Phúc ở nhà thôi. Thường ngày Phúc ngoan hiền, lễ phép lắm…", anh Long nói.

Anh Đông (Bạn học cùng trường với Phúc) buồn bã nói: "Phúc học ngành xây dựng sau em một khóa nhưng cả 2 biết nhau cũng khá lâu rồi. Em ấy hát hay, hiền lành và sống hòa đồng, chẳng bao giờ làm mất lòng ai nên được bạn bè trong trường rất quý mến…".

Đến đưa tiễn người bạn xấu số của mình về nơi an nghỉ cuối cùng, anh Nguyễn Hoài Nam, bạn học cùng ngành Xây dựng dân dụng (trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) với Phúc cũng không ngăn được nước mắt khi nhớ về những ngày anh em còn ngồi chung ghế nhà trường.

Nam sinh Đà Nẵng bị đâm chết oan trước cửa nhà còn chưa kịp thi môn cuối học kỳ - Ảnh 2.

Bạn bè đến chia buồn cùng gia đình nam sinh xấu số

"Theo đúng lịch, ngày 19/1, Phúc sẽ thi lại môn cuối cùng của học phần mà bạn ấy chưa đạt điểm, rồi sau đó nghỉ Tết", anh Nam buồn bã chia sẻ.

Chia sẻ với PV, anh Sang, hàng xóm của Phúc cho biết, khi Phúc vừa từ trên lầu xuống và chạy ra cửa thì xảy ra ẩu đả với một nhóm thanh niên ngoài đường ào vào nhà. Một lát sau, mọi người nghe tiếng kêu cứu, khi đến nơi thì phát hiện Phúc đã nằm gục dưới nền nhà, trên người có vết đâm.

"Hàng ngày sau giờ tan học, Phúc trở về nhà phụ việc tại tiệm giặt ủi của gia đình. Thi thoảng cậu ta chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tính nó ngoan hiền và dễ thương lắm…", anh Sang nói.

Nam sinh Đà Nẵng bị đâm chết oan trước cửa nhà còn chưa kịp thi môn cuối học kỳ - Ảnh 3.

Đối tượng Bảo.

Như đã đưa tin, khoảng 7h45 tối 17/1, Nguyễn Việt Anh (16 tuổi, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) và Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) xảy ra va quẹt xe máy trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu).

Sau đó, Kiệt gọi điện cho Phan Ngọc Bảo (22 tuổi, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đến trợ giúp. Bảo mang theo lưỡi lê dài 30 cm và gọi tiếp cho Cao Tiến Hoàng (22 tuổi, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) mang 3 cây trắc cùng đi đánh nhau.

Bị nhóm Kiệt truy đuổi, Anh chạy vào số nhà 367 Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc. Khi thấy Phúc vừa ra đến cửa nhà, nhóm Kiệt lao vào đánh rồi dùng lưỡi lê đâm trúng vào vùng lưng bên trái làm đứt tĩnh mạch phổi khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng và Bảo điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, phi tang hung khí rồi bỏ trốn vào Quảng Nam. Được gia đình động viên, cả 2 đã cùng Kiệt đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Đến trưa 18/1, lực lượng chức năng đã thu được hung khí gây án bị ném dưới hồ Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Hiện 3 đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày