Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận?

Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 08/07/2017

Nhân vật nam phụ của bộ phim truyền hình “Sở Kiều Truyện” hiện đang khiến người xem chia làm hai phe: ủng hộ và ghét ra mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Kiều Truyện đã đi được hơn một nửa chặng đường phát sóng. Ngoài cặp đôi chính Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) và Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), khán giả còn đặc biệt quan tâm đến tuyến nhân vật phụ - trong đó có thế tử Yên Tuân do Đậu Kiêu thể hiện. Qua 34 tập, Yên Tuân không chỉ chinh phục các fan của Sở Kiều Truyện bằng nụ cười tỏa nắng mà còn bằng tình cảm chàng ta dành cho nữ chính Sở Kiều. Chẳng những vậy, Yên Tuân còn vừa trải qua biến cố vô cùng lớn trong cuộc đời, khiến chàng ta mất cả gia đình.

Mặc dù có rất nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm đối với nhân vật này, song, vẫn có những người xem cảm thấy rằng, Yên Tuân đáng giận nhiều hơn đáng thương.

Cảm thông dành cho chàng trai vô tư nhưng vì sự đa nghi của hoàng thượng mà mất đi gia đình êm ấm

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 1.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 2.

Yên Tuân từng là ánh mặt trời ấm áp của "Sở Kiều Truyện"

Đối nghịch với một Vũ Văn Nguyệt "lạnh như băng" là một Yên Tuân tỏa sáng như nắng mai. Ngay từ nhỏ, chàng đã phải xa gia đình để chuyển đến sống ở thành Trường An với thân phận một con tin. Yên Tuân lớn lên cùng công chúa Nguyên Thuần và Dụ Vương Nguyên Tung, ngày ngày giao lưu với đám công tử Vũ Văn Hoài, Triệu Tây Phong, Ngụy Thư Du. Nhưng khác với những kẻ độc ác kia, chàng sở hữu một trái tim ấm áp. Vì thế nên lần đầu gặp Sở Kiều tại trường săn người, Yên Tuân ngay lập tức rút cung tên ra cứu nàng. Dù rằng mũi tên bay trật, người hùng cuối cùng lại là Vũ Văn Nguyệt, nhưng như vậy cũng đủ để thấy, Yên Tuân là người tốt.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 3.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 4.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 5.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 6.

Cứ như vậy, Yên Tuân bắt đầu quan tâm đến cô nữ tỳ của Thanh Sơn Viện. Nàng ta bị thương, Yên Tuân lén lấy thuốc quý của Vũ Văn Nguyệt mang đến cho nàng bôi trị thương. Đến khi Sở Kiều chuyển vào phủ của Lãnh công tử, sống dưới cái tên Tinh Nhi, Yên Tuân ngày ngày "qua chơi". Lần nào, chàng cũng trưng ra bộ mặt ngả ngớn, tưởng là "đểu" nhưng thật ra là hài hước. Trong khi đám công tử sỗ sàng kia chẳng ai buồn để tâm đến Vũ Văn Nguyệt, Yên Tuân lại là người thân thiết nhất với Lãnh công tử.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 7.

Không chỉ là bạn tốt, chàng còn là người chung tình. Ôm hình bóng Tinh Nhi trong tim lâu đến thế, Yên Tuân luôn tìm cách gạ Lãnh công tử bán lại nàng cho mình. Để một ngày nào đó, chàng sẽ dẫn Tinh Nhi về quê hương Yên Bắc, sống cuộc đời tự do tự tại. Khi Tinh Nhi gặp nguy hiểm, Yên Tuân cũng chẳng nề hà sả thân vì nàng. Ánh mắt bịn rịn yêu cầu Tinh Nhi hãy cùng mình về Yên Bắc khiến người xem ám ảnh, rồi rơi vào "lưới tình" với nhân vật này từ khi nào không biết.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 8.

Và rồi sau đó, cuộc đời của họ gặp một lối rẽ ngang trong nhà lao. Cách một bức tường lạnh lẽo, Yên Tuân vẫn bảo Tinh Nhi đưa tay qua để chàng sưởi ấm bàn tay cho nàng. Khi Tinh Nhi lo lắng bất an, Yên Tuân lại vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, trấn an nàng bằng cuộc sống hạnh phúc sau này. Sự hy sinh cùng tình cảm nồng cháy mà thế tử dành cho Tinh Nhi đã khiến nàng cảm động. Yên Tuân là người đầu tiên biết về tên thật của Tinh Nhi – Sở Kiều và gọi nàng bằng cái tên thân mật – A Sở.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 9.

Nhưng rồi, số phận như trêu ngươi khi đẩy thế tử Yên Bắc vào ngõ cụt. Đứng tại Cửu U Đài, chàng chứng kiến cảnh gia đình chết thảm, bị chặt đầu và gán cái danh "phản nghịch". Tưởng rằng vẫn còn mẫu thân để nương tựa tình cảm, ấy vậy mà bà cũng chọn cái chết để giải thoát bản thân. Chứng kiến tận mắt cảnh mẹ mình tự vẫn, phần còn lại của trái tim Yên Tuân thật sự đã đi theo bà. Từ đấy, bên trong nó bùng lên sự thù hận. Ngọn lửa đó lớn đến mức, ngay cả tình yêu với Sở Kiều cũng chẳng thể làm nó hòa hoãn được.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 10.

Nụ cười mất đi, ánh sáng rạng rỡ nhất của Sở Kiều Truyện lụi tàn. Giờ đây, người đối diện với khán giả là một Yên Tuân mưu mô quỷ quyệt, lạnh lùng và tàn độc, sẵn sàng ra tay với cả thân cận của mình. Người xem thương Yên Tuân mà cũng mừng vì cuối cùng, chàng đã hắc hóa, không còn chìm đắm trong tình yêu mà đã học được cách trả thù.

Đáng giận bởi vì yêu mà phần nào đó "tiếp tay" cho màn thảm sát gia tộc đầy đau đớn

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 11.

Mặc dù vậy, một bộ phận khán giả cũng cho rằng, Yên Tuân thực sự rất đáng giận. Trong cái chết đầy oan ức của cả gia đình chàng, Yên Tuân cũng có một phần trách nhiệm. Vì một số lý do, Vũ Văn Nguyệt chẳng thể nói thẳng tình thế nguy cấp của Yên Bắc cho thế tử, mà hết lần này đến lần khác "bóng gió" cho chàng về chuyện hoàng thượng có ý định ra tay với cha chàng – Yên Thế Thành. Thế nhưng, Yên Tuân vẫn chỉ mải miết theo đuổi mục đích duy nhất – đưa Sở Kiều rời khỏi Thanh Sơn Viện – mà bỏ ngoài tai hết những ám hiệu của Lãnh công tử.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 12.

Đến khi Trọng Vũ xuất hiện tại thành Trường An, truyền lại ý chỉ của Yên Thế Thành rằng Yên Tuân phải trở về quê nhà ngay lập tức. Thế tử vẫn suy nghĩ thật đơn giản, rằng nước chưa đến chân thì ta chưa phải nhảy. Thay vì sốt sắng lên đường để về hỗ trợ phụ thân, Yên Tuân vẫn mải miết… thuyết phục Sở Kiều bỏ trốn về Yên Bắc cùng mình. Vẫn cứ là lý do đó – vì Sở Kiều, chàng chẳng thể rời khỏi thành Trường An.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 13.

Chính vì việc Yên Tuân cứ "quanh quẩn" ở lại như vậy, phụ thân chàng mới lo lắng. Đồng thời, bè phái Đại Lương mới có cơ hội ly gián, để Đông Phương Kị lợi dụng cơ hội khích tướng Yên Thế Thành. Bởi lo lắng cho con trai, Yên Thế Thành mới đưa quân đến thành Trường An, để rồi bị đám Vũ Văn Hoài bẫy rồi xuống tay dã man.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 14.

Khán giả đặt ra một giả thuyết, nếu như Yên Tuân tạm bỏ qua sự rung động của trái tim mà lập tức trở về, liệu phụ thân chàng cùng gia đình có rơi vào thảm cảnh như vậy? Vì mải yêu, mải theo đuổi Sở Kiều và nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, Yên Tuân đã bỏ lỡ cơ hội giúp gia đình mình. Thế nhưng cuối cùng, chàng chỉ biết dồn sự thù hận lên những kẻ xấu kia, lên vị hoàng thượng đa nghi và trách Vũ Văn Nguyệt không nói rõ tình thế với mình.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 15.

Nam phụ Yên Tuân của “Sở Kiều Truyện”: Đáng thương hay đáng giận? - Ảnh 16.

Có lẽ, nếu Yên Tuân tỉnh táo hơn một chút, quan tâm đến tình thế hơn một chút, chàng đã không phải đi đến bước đường cùng này. Chẳng ai có thể nắm giữ cùng lúc hai thứ trong tay. Yên Tuân không thể đòi hỏi rằng, mình vừa có thể cứu cha, gây dựng Yên Bắc mà vẫn có người đẹp trong lòng để ôm. Giống như Vũ Văn Nguyệt, chàng lựa chọn bảo vệ tổ phụ cùng Yên Tuân mà để lỡ mất Tinh Nhi, khiến Tinh Nhi quay lưng với chàng. Trong trường hợp của Yên Tuân, chàng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một vế. Mà lúc đó, Yên Tuân đã lựa chọn Sở Kiều.

Kết

Đến cuối cùng, Yên Tuân quả thực là nhân vật vừa đáng thương vừa đáng giận. Có người cảm thương cho chàng ta hết mực nhưng cũng có người cho rằng, kết quả của ngày hôm nay là vì một phút "mất khôn" của chính thế tử. Việc Yên Tuân "hắc hóa" là chuyện tất yếu. Nhưng trong quá trình ấy, hy vọng thế tử đủ bản lĩnh cùng sự tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc.