Năm nào cũng thấy người phụ nữ mang bầu quỳ gối xin tiền ở một địa điểm, người dân bóc trần sự thật xấu xí

Ngọc Anh, Theo Thời Đại 23:19 23/08/2017

Chiều ngày 19/8, khi ngang qua cầu Thiên Kiều, Bắc Kinh, Trung Quốc, mọi người ai nấy đều dồn ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn thương hại của mình vào người phụ nữ quỳ dưới đất xin tiền bất chấp việc mình đang mang bầu.

Chứng kiến bà bầu đang trong thời kì mang nặng đẻ đau đầy vất vả mà lại phải một thân một mình cầu xin lòng thương hại từ những người xung quanh, ai nấy cũng cảm thấy thương thay cho số phận người phụ nữ ấy. Thế nhưng, cuộc sống có lẽ đã có thêm một câu chuyện cảm động nếu như người phụ nữ đó không bị cư dân mạng bóc mẽ sự thật đầy xấu hổ về hành động giả mạo của mình.

Năm nào cũng thấy người phụ nữ mang bầu quỳ gối xin tiền ở một địa điểm, người dân bóc trần sự thật xấu xí - Ảnh 1.

Bà bầu quỳ giữa cầu nơi có nhiều người qua lại để xin tiền.

Một cư dân mạng tận mắt chứng kiến sự việc có nickname Đào Lạc đã nhanh tay chia sẻ câu chuyện này lên trang cá nhân của mình. Điều bất ngờ là ngay sau đó, bức ảnh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt với đại đa số bình luận đều cho rằng, đã nhiều lần nhìn thấy bà bầu áp dụng hình thức này ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm trục lợi cho cá nhân mình.

Ông Lục - một trong những người nhận ra người phụ nữ này cho biết, vì bản chất công việc của mình là làm kinh doanh nên thường xuyên phải đi lại giữa nhiều nơi. Vì thế, trong suốt hơn 3 năm qua, ông đã bắt gặp bà bầu ở nhiều địa điểm có đông người qua lại khác nhau như ở giữa cầu hoặc ở các trạm xe lửa.

Năm nào cũng thấy người phụ nữ mang bầu quỳ gối xin tiền ở một địa điểm, người dân bóc trần sự thật xấu xí - Ảnh 2.

Tờ giấy kể khổ được đặt phía trước người phụ nữ.

Được biết, một năm đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, người phụ này đều giả vờ mình đang mang thai để đánh lừa lòng tốt của người khác. Phía trước nơi mình quỳ, cô ta đặt một tờ giấy với nội dung đại khái như sau: cô ta tự nhận mình là giáo viên và không ngừng kể khổ về hoàn cảnh đáng thương của mình. Trong thời kỳ mang nặng đẻ đau, chồng thì không may gặp tai nạn xe cộ, bản thân lại không còn một xu dính túi, vì thế hi vọng mọi người có lòng hảo tâm quyên góp chút ít để có thể gom đủ số tiền về quê.

Năm nào cũng thấy người phụ nữ mang bầu quỳ gối xin tiền ở một địa điểm, người dân bóc trần sự thật xấu xí - Ảnh 3.

Cái thay đổi ở cách bịp bợm của người phụ nữ này có chăng chỉ là cách ăn mặc.

Chị Tiền - người đã từng giúp đỡ người phụ nữ này cho biết, ngày trước vì quá mềm lòng trước hoàn cảnh của người mẹ đáng thương nên đã tự tay quyên góp 10 tệ (tương đương 34 nghìn đồng). Nhưng không ngờ, chỉ mấy tháng sau, hơn nữa là vẫn tại địa điểm giữa cầu đó, chị một lần nữa lại bắt gặp hình ảnh bà bầu đang xin tiền những người qua đường với toàn bộ cách thức giống hệt như đã từng áp dụng với mình. Đến lúc này, chị mới nhận ra là mình đã bị lừa.

Suốt từ năm này qua năm khác, cái có thay đổi ở người phụ nữ này có chăng chỉ là cách ăn mặc khác nhau sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết của từng mùa. Ngoài ra, từ tờ giấy với nội dung kể khổ đầy tội nghiệp, cái bụng giả mang bầu lừa bịp người khác cho đến việc quỳ gối xin tiền, tất cả vẫn y hệt như vậy. Thậm chí, đến cả địa điểm hoạt động, cô ta cũng cả gan không thèm thay đổi.

Thiết nghĩ, tại những thời điểm tối tăm nhất, sẽ có những cánh tay luôn sẵn sàng cứu rỗi cuộc đời bạn. Thế nhưng, vứt bỏ lòng tự trọng cũng như đạp đổ giá trị đạo đức của bản thân chỉ vì muốn lợi dụng và ăn bám vào những cánh tay hảo tâm ấy, liệu có còn đủ thanh thản để đối diện với những người xung quanh và với chính bản thân mình?