Năm mới sắp đến, còn điều gì mà bạn nhất định phải làm trước thời khắc giao thừa?

Như Nào, Theo Helino 09:06 23/01/2019

Quanh đi quẩn lại vậy mà chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là đến Tết. Ngay lúc này đây, còn điều gì mà bạn muốn hoàn thành trước khi 2019 chính thức bước qua không?

Một năm trôi qua sao mà nhanh quá chừng! Mới ngày nào còn "hò dzô" ăn mừng 2018 vậy mà chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là 2019 tới rồi. Suốt 365 ngày qua, ai trong chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều. Có người được người mất, có người thắng người thua - nhưng quan trọng nhất, 2018 đã để lại thật nhiều kí ức và khoảnh khắc đáng nhớ đúng không nào? 

Năm mới sắp đến, còn điều gì mà bạn nhất định phải làm trước thời khắc giao thừa? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay lúc này đây, chắc ai cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho một cái Tết Kỷ Hợi thật đầy đủ, vui vẻ. Tuy nhiên bên cạnh những người hướng về năm mới thì cũng có không ít người trẻ đang cố gắng hoàn thành nốt những dự định, những gạch đầu hàng còn dang dở của năm cũ. Đôi khi chẳng phải gì đó đao to búa lớn mà chỉ một bữa cơm nhà, một cái ôm với bố mẹ thôi cũng đủ để kết lại năm cũ rồi. 

Mới đây, cư dân mạng đã mở ra topic với nội dung: Một điều mà bạn nhất định phải làm trước Tết?. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản vậy mà đã thu về hơn 2,2k bình luận. Đọc vào mà không khỏi bất ngờ vì nhìn người trẻ có vẻ bình thản nhưng hoá ra ai ai cũng đang bận rộn với những kế hoạch của riêng mình. Cùng tham khảo những chia sẻ dưới đây để kết lại 2018 hoành tráng và trọn vẹn nhé! 

Năm mới sắp đến, còn điều gì mà bạn nhất định phải làm trước thời khắc giao thừa? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Thuý Miêu: "Mình đã gom hết tất cả tiền tiết kiệm để đi mua trả góp cho bố 1 chiếc điện thoại thông minh. Sẽ không có túi xách, không có giày dép diện tết nữa nhưng thôi, miễn bố vui là được. Tặng bố để bố còn có cái mà nghe nhạc thay vì suốt ngày ngồi dò radio như trước".

Như Ý Vũ Hoàng: Về nhà cùng ba mẹ. Vào bếp phụ mẹ nấu cơm, rửa xe cùng ba, dẫn đứa em gái đi học. Vì chúng ta không biết còn lại được bao nhiêu thời gian còn được ăn tết với gia đình đâu nên phải trân trọng từng phút từng giây các bạn nhé. 

Hà Vy: Nói ra hết những gì mình muốn nói với người mình từng thích suốt 5 tháng qua. Mình nghĩ dù có thành công hay thất bại thì nói ra cũng sẽ giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với việc cứ ôm khư khư mãi trong lòng. 

Chubi: Quên đi một vài mối quan hệ. Gạt hết những vướng bận trong lòng để sống một cuộc đời khác mà không có người ta. Đau khổ đến đây là đủ rồi, giờ là lúc để tự viết nên một chương mới cho cuộc đời mình.

Năm mới sắp đến, còn điều gì mà bạn nhất định phải làm trước thời khắc giao thừa? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Phong Vũ: Gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người xung quanh mình, về tất cả mọi thứ. Nếu không có họ thì mình sẽ không trưởng thành được như ngày hôm nay.

Nguyễn Su: Ngưng buồn phiền. Đầu năm rồi cãi lộn với người yêu cũ xong nguyên năm cãi lộn rồi chia tay. Năm nay không còn ai để cãi, chỉ mong cả năm được bình yên. 

Thanh Hoa: Tiếp tục nghĩ lí do để trả lời bố mẹ, bà ngoại, cô dì chú bác nội ngoại gần xa về việc tại sao năm nay vẫn chỉ về nhà ăn Tết 1 mình. Huhu con cũng đâu muốn ế mãi như thế này đâu mọi người ơi. 

Yến Thanh: Tự thưởng cho bản thân mình những điều tốt đẹp nhất trước khi bước sang năm mới. Mình sẽ đi mua những bộ quần áo thật đẹp, đi làm nail, đi cắt tóc, chi tiền vào spa để chăm sóc da. Cả năm đã vất vả quá rồi. Giờ là lúc bung xoã!

Năm mới sắp đến, còn điều gì mà bạn nhất định phải làm trước thời khắc giao thừa? - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Huỳnh Tii: Một lần thật thà với những cảm xúc của bản thân. Không giấu diếm, không che đậy, không cố gắng trở thành một con người mạnh mẽ nhưng sáo rỗng. Ừ thì tôi yếu đuối, nhưng tôi đã và đang vươn lên từ chính sự yếu đuối của mình. 

Còn bạn, điều gì mà bạn muốn thực hiện nhất trước thời khắc chuyển giao năm mới sang năm cũ?