Nam Anh phát nguyện ăn chay trọn kiếp sau khi tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 17/03/2021

Nam Anh đã bày tỏ những tâm tư, tình cảm trên trang cá nhân sau khi gây xôn xao ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021.

Cuộc thi Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 đã chính thức khởi động và thí sinh đầu tiên được công bố không phải là một gương mặt xa lạ - Nam Anh. Người đẹp sinh năm 1996 đến từ Tiền Giang chia sẻ những thành công, va vấp, rồi đứng dậy mạnh mẽ của em gái Nam Em đã cho cô động lực và quyết tâm đến với cuộc thi này: "Tôi đến đây, để viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục những thử thách lớn lao".

Nam Anh phát nguyện ăn chay trọn kiếp sau khi tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 1.
Nam Anh phát nguyện ăn chay trọn kiếp sau khi tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 2.
Nam Anh phát nguyện ăn chay trọn kiếp sau khi tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 3.

Sau khi trở thành thí sinh đầu tiên chính thức xuất hiện ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Nam Anh đã có những chia sẻ về tâm tư, tình cảm. Đáng chú ý là người đẹp cũng bày tỏ mong muốn thực hiện các dự án cộng đồng như một ngôi trường, những sản phẩm truyền cảm hứng & lý tưởng, quỹ thiện nguyện...

Để thể hiện thành ý của bản thân, Nam Anh quyết định phát nguyện ăn chay trọn kiếp: "Thật ra tôi đã nguyện điều này từ bé rằng 30 tuổi tôi sẽ thực hiện. Nhưng tôi nghĩ duyên đủ tới tâm đủ hướng nên con nguyện hướng ý nguyện này bằng trọn thâm tâm".

Nam Anh phát nguyện ăn chay trọn kiếp sau khi tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 4.

Nguyên văn chia sẻ của Nam Anh:

Động lực để tôi tiếp tục tồn tại là tôi nhận thấy cuộc sống xung quanh luôn cần lan toả những điều tốt đẹp tới vạn vật. Nhưng bên cạnh đó, cuộc đời vẫn còn mặt khuất sự thật đau thương, những mảnh đời, những số phận kém may mắn vẫn chưa nhận được điều tốt đẹp ấy. Và ngày hôm nay tôi ở đây - với một ý nguyện từ trong thâm tâm, là được góp chút sức nhỏ bé của mình tới cộng đồng, mong muốn vạn vật và xã hội ngày một phát triển, không ai bị bỏ rơi lại phía sau:

- Sẽ có một ngôi trường để nơi đó tôi đưa các em bị bỏ rơi, bị bóc lột, bị bạo hành...

- Sẽ có những sản phẩm truyền cảm hứng & lý tưởng để các trẻ em có động lực và nhìn cuộc đời này đúng hướng.

- Sẽ có một quỹ thiện nguyện mà nơi đó mọi tài sản của tôi & tình nhân đóng góp được tích luỹ và duy trì.

Để làm được điều đó đầu tiên tôi phải cải thiện được chính mình, ý thức được trách nhiệm giữ gìn đức hạnh, phát huy mọi tiềm lực từ chính mình.

Tôi cũng chỉ như bao người. Sinh ra là kiếp con người ai mà chẳng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Và vì tôi cũng từng là một đứa trẻ, cũng đã từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, tôi hiểu được tâm lý của một đứa trẻ khi lớn lên, hiểu được điều quan trọng nhất - đó là tình thương.

Tôi xin nguyện thề bằng tất cả sức khoẻ, lý trí và trái tim của tôi, sẽ cố gắng hết sức mình tới giây phút cuối cùng.

Kể từ hôm nay tôi xin được phát nguyện ăn chay trọn kiếp. Thật ra tôi đã nguyện điều này từ bé rằng 30 tuổi tôi sẽ thực hiện. Nhưng tôi nghĩ duyên đủ tới tâm đủ hướng nên con nguyện hướng ý nguyện này bằng trọn thâm tâm.

Nguồn: FBNV