“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS?

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 09/06/2017

Trái ngược với kì vọng trở thành bom tấn ban đầu của khán giả, sau 2 tuần lên sóng, “My Sassy Girl” lại hứng chịu cảnh bị ném đá tơi tả.

Lên sóng từ ngày 29/5 trên đài SBS, tính đến thời điểm này, bộ phim truyền hình cổ trang My Sassy Girl (Công Chúa Ngổ Ngáo) làm lại từ bộ phim điện ảnh cùng tên cực kì nổi tiếng đã đi được 8/32 tập phim. Trái ngược với sự kì vọng về một bom tấn cổ trang như những gì My Sassy Girl bản điện ảnh năm 2001 của Cha Tae Hyun và Jeon Ji Hyun đã làm được, phiên bản cổ trang lại trở thành một cú flop tơi tả, khán giả đua nhau nhặt sạn và ném đá. 8 tập phim đã trôi qua mà vẫn chưa thể đột phá mốc rating 10%, dù đã có sự góp mặt của "ông hoàng rating" lừng danh Joo Won. Vậy đâu là lý do cho sự thất bại này?

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 1.

"My Sassy Girl" không đạt được thành công như mong đợi

Phim mới lên sóng đã bị soi "sạn" to đùng

Ngay từ tập 1 của bộ phim, người xem đã tinh ý nhận ra sự cẩu thả và kém đầu tư trong những cảnh quay thời nhà Thanh khi chàng học giả "quốc bảo Joseon" Gyun Woo, nhân vật do Joo Won thủ vai vẫn còn đang du học bên ấy. Cụ thể, rõ ràng là thời nhà Thanh nhưng trang phục của hoàng đế lại là của người Hán. Không những thế, khán giả còn soi được đoàn làm phim My Sassy Girl đã sử dụng lại trang phục của Hoàng Hậu Ki. Thêm vào đó, những bộ hanbok được mặc trong phim cũng không phù hợp với niên đại mà bối cảnh My Sassy Girl đặt ra.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 2.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 3.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 4.

Mọt phim soi ra "My Sassy Girl" sử dụng lại trang phục trong "Hoàng Hậu Ki"

Ngoài ra, cách cư xử của những nhân vật trong phim cũng khiến khán giả phải đặt ra câu hỏi lớn. Đồng ý đây là phim kể về một nàng công chúa có tâm hồn của một cô gái hiện đại, song đây là thời Joseon, thời mà giai cấp được phân biệt khá rõ và tôn ti trật tự được đặt lên hàng đầu. Một học giả như Gyun Woo lại vẫn cư xử bất lịch sự và ngang hàng sau khi biết Hye Myung (Oh Yeon Seo) chính là công chúa thì hoàn toàn không phù hợp. Không những thế, việc biên kịch để Hye Myung dễ dàng lẩn trốn ra khỏi hoàng cung như chốn không người chỉ với chiêu trèo tường năm lần bảy lượt cũng khiến khán giả cảm thấy vô lý.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 5.

Trong "My Sassy Girl", công chúa Hye Myung trèo tường ra ngoài hoàng cung nghiêm ngặt dễ dàng như đi chợ

Dạng phim không còn phù hợp với thị hiếu khán giả

Nội dung của My Sassy Girl phiên bản cổ trang bị đánh giá là rời rạc và quá dễ đoán. Có ý kiến cho rằng, phim chỉ thích hợp để giải trí trong lúc… không còn phim gì để xem.

Thêm vào đó, My Sassy Girl chọc cười khán giả bằng những cảnh quay khá "bẩn", đây là kiểu gây cười được ưa chuộng trong các phim Hàn ngày xưa. Nếu quay trở lại khoảng chục năm về trước, mô típ của My Sassy Girl có thể sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Song đặt ở thời điểm hiện tại, khán giả chỉ thấy mất vệ sinh và lố. Những cảnh quay chậm để đặc tả những cảnh mất vệ sinh này cũng bị đánh giá là dư thừa và chẳng đâu vào đâu.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 6.

Có rất nhiều cảnh mất vệ sinh trong "My Sassy Girl"

Ngoài ra, hình tượng của nàng công chúa ngổ ngáo Hye Myung (Oh Yeon Seo thủ vai) trong phim cũng không chiếm được cảm tình của khán giả. Kiểu "ngổ ngáo" của Hye Myung đã gây phản tác dụng khi khán giả chỉ thấy hình ảnh một cô công chúa sâu rượu ầm ĩ, đanh đá và thô lỗ chứ không thấy dễ thương hay cá tính. Nhân vật của Joo Won, chàng học giả Gyun Woo cũng tạo cảm giác trẻ con dễ dụ, ngây thơ ngu ngốc chứ không có vẻ gì là thông minh lanh lợi, xứng danh với bốn chữ "quốc bảo Joseon".

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 7.

Hình tượng nhân vật Gyun Woo trong phim khác xa so với miêu tả "nhá hàng" trước đó của biên kịch

Nữ chính bị chê bai hết lời

Có vẻ như vai diễn nữ chính của bộ phim My Sassy Girl bị dính lời nguyền xui xẻo. Đầu tiên là cuộc tuyển chọn toàn Hàn Quốc cho vai diễn công chúa Hye Myung để rồi diễn viên rút khỏi dàn cast bộ phim ngay phút cuối, giờ là nữ diễn viên Oh Yeon Seo thủ vai Hye Myung cũng không tránh khỏi vận xui. Rõ ràng được đánh giá khá cao và rất được lòng khán giả từ vai diễn Han Hong Nan trong Come Back Mister, song vai diễn Hye Myung của Oh Yeon Seo lại bị hứng gạch có thể đủ để xây nhà.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 8.

Oh Yeon Seo bị chê là gương mặt quá từng trải, không phù hợp với vai diễn nhí nhảnh trong phim

Ngoại hình của Oh Yeon Seo bị đánh giá là quá trưởng thành và từng trải, cho nên không phù hợp với miêu tả về nhân vật Hye Myung. Chính vì nhan sắc quá ư là "chính kịch", những cảnh quay gây hài hay tỏ vẻ dễ thương của Oh Yeon Seo cũng bị chê là diễn lố và chẳng phù hợp, nhìn chỉ thấy gượng gạo. Trường hợp của Oh Yeon Seo gợi nhớ đến "nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum trong She Was Pretty cũng từng bị một phần khán giả chỉ trích vì diễn quá lố lăng.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 9.

Cũng có ý kiến cho rằng, Oh Yeon Seo quá già để có thể diễn trọn vẹn vai này. Nhân vật Hye Myung nên giao cho những nữ diễn viên trẻ hơn là một người đã chạm mốc 30 như Yeon Seo.

“My Sassy Girl” của Joo Won lại là một sản phẩm thất bại khác của đài SBS? - Ảnh 10.

Đón xem My Sassy Girl vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.