Người dân Mỹ vừa được phen giật thót mình vì một lỗi kỹ thuật xảy ra trên ứng dụng dự báo thời tiết. Nếu như thông tin hiển thị dự báo khi đó là thật thì chắc họ sẽ phải trải qua một thời kỳ "địa ngục" của thời tiết và khí hậu trên Trái Đất mất!
Ứng dụng Dark Sky dự báo bằng cách thu thập thông tin từ hệ thống radar chi tiết, theo dõi tình hình trực tiếp từ các khu vực cụ thể. Và một bộ phận dân mạng vừa qua đã hơi hoảng hốt khi Dark Sky thông báo nhiệt độ hạ xuống tận -102 độ F (tương đương khoảng -75 độ C) vào thứ Bảy tuần trước - một mức nhiệt không thể tưởng tượng nổi. Trung bình nhiệt độ đầu năm của Bắc Cực cũng ở mức -35 độ C, vậy là còn kém gấp đôi con số của Dark Sky!
Thứ Bảy với nhiệt độ hạ xuống thấp kỷ lục.
Điều này đã khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim "The Day After Tomorrow" về thảm họa Trái Đất, ra đời năm 2004. Dĩ nhiên, sau vài phút bất ngờ, phần đông mọi người đã bình tĩnh lại và đoán rằng đây là một sự cố gì đó xảy ra với ứng dụng này.
"Dark Sky nói rằng sẽ có một đợt rét khủng khiếp xảy đến, tận 131 độ F."
"Hoặc là Dark Sky đang gặp lỗi, hoặc là chúng ta thật sự chuẩn bị 'toi' đến nơi rồi."
Theo như một số nguồn tin liên hệ với Dark Sky, công ty đã đưa ra lời giải thích hợp lý:
"Nguyên nhân chính dẫn đến lỗi dự báo trên là vì những sự cố hệ thống xảy ra trong server của chúng tôi. Thông thường nếu có lỗi vặt thì nó cũng chưa hẳn được phát hành ra ứng dụng như vậy, nhưng có vẻ như lần này hơi khác một chút. Dù sao thì chúng tôi đã sửa xong rồi và sẽ củng cố thêm chất lượng kiểm tra định kỳ."
Vì thế nên đừng quá lo lắng, ngày tận thế chưa ập đến ngay với nhân loại đâu!