Mỹ: Bị cắt chu cấp từ 113 xuống 23 triệu/tháng, nữ sinh đưa mẹ lên truyền hình để than khóc

Mạnh Quân, Theo Helino 23:00 05/05/2018

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã có cuộc sống vương giả, nữ sinh 15 tuổi này không thể chịu được khi cha mẹ cô cắt giảm chu cấp hàng tháng.

Chương trình talkshow Dr. Phil nổi tiếng của Mỹ mới đây chứng kiến một câu chuyện bi hài chưa từng có khi cô bạn Nicolette sinh năm 2003, một học sinh ở thành phố Beverly Hills, bang California đã đưa mẹ lên sóng truyền hình để phàn nàn rằng cô phải sống như một nông dân kể từ khi trợ cấp hàng tháng bị cắt giảm từ 5.000 USD xuống còn 1.000 USD (từ 114 xuống 23 triệu đồng/tháng.)

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Nicolette đã có cuộc sống sang giàu, chỉ biết hưởng thụ. Cô bạn này có riêng một người trông trẻ, tài xế riêng, huấn luyện viên cá nhân...

Mỹ: Bị cắt chu cấp từ 113 xuống 23 triệu/tháng, nữ sinh đưa mẹ lên truyền hình để than khóc - Ảnh 1.

Từ nhỏ, Nicolette đã có cuộc sống vương giả

Như bao tiểu thư con nhà giàu khác, Nicolette có sở thích mua sắm và sở hữu bộ sưu tập túi xách, quần áo khiến không chỉ các bạn cùng trang lứa mà cả những phụ nữ mơ ước. Số tiền mà cô bạn này chi cho việc mua sắm từ 5.000 đến 10.000 USD/tháng.

Bà Nina - mẹ Nicolette quyết định cắt giảm trợ cấp vì cho rằng con gái của bà đang chi tiêu quá hoang phí, gia đình không thể theo nổi. Tất nhiên cô tiểu thư này không đời nào chấp nhận việc đó, Nicolette bèn tìm đến tiến sĩ Phil để xin cách giải quyết vấn đề.

Mỹ: Bị cắt chu cấp từ 113 xuống 23 triệu/tháng, nữ sinh đưa mẹ lên truyền hình để than khóc - Ảnh 2.

Tiểu thư Nicolette

Cô bạn này chia sẻ trên sóng truyền hình rằng: "Tôi muốn mẹ hiểu tôi không thể sống với 1.000 USD một tháng. Tôi đã có một cuộc sống hoàn hảo từ bé với những ước mơ, hoài bão lớn, mẹ không thể đùng một cái dập tắt nó như vậy được.

Tôi cảm thấy mình như một nông dân nghèo. Tôi không thể sống như thế này thêm được nữa. Tôi luôn luôn trong tình trạng hết tiền. Mẹ nên đưa ít nhất 2.500 USD một tháng chỉ để trang trải các chi phí cơ bản của tôi."

Bà Nina bộc bạch rằng bà rất bận rộn với công việc làm ăn, luôn cảm thấy tội lỗi vì không dành đủ thời gian bên con, vì thế đã đền bù bằng vật chất. Từ khi con gái còn nhỏ, bà đã đưa thẻ tín dụng mà không đặt ra giới hạn. Và hệ quả hiện nay gia đình phải gánh chịu là cô con gái bắt đầu hư hỏng.

Mỹ: Bị cắt chu cấp từ 113 xuống 23 triệu/tháng, nữ sinh đưa mẹ lên truyền hình để than khóc - Ảnh 3.

Mẹ của Nicolette - bà Nina

Nicolette còn không ngần ngại khi chia sẻ, cả năm nay cô đã ao ước có được chiếc Mercedes-Benz G-Wagen màu đen trị giá 231.000 USD cho sinh nhật tuổi 16. Tất nhiên là bà Nina không đồng ý với yêu cầu quá đáng này, bà chỉ đề xuất một chiếc Mercedes C Class.

Tiến sĩ Phil khẳng định việc tăng phụ cấp hàng tháng cho Nicolette sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn: "Nuông chiều thái quá là một hình thức lạm dụng trẻ em và ảnh hưởng xấu đến các giá trị quan trọng bằng cách cho con mọi thứ chúng muốn. Nicolette nên tìm một công việc trong thế giới thực."

Với bản tính của mình,  Nicolette bật khóc nức nở, tuyên bố: "Với mức lương tối thiểu của các công việc hiện nay sẽ không thể nào mua được xe hơi mà tôi mong ước. Khi đi làm tôi cũng sẽ phải làm việc quá nhiều."