MV “Cố nhớ để mà quên”: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cái ví da

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 25/10/2019

Không quá đột phá hay xuất sắc về mặt nội dung câu chuyện, MV “Cố nhớ để mà quên” chủ yếu gây ấn tượng về phần âm nhạc, vừa vặn với chất giọng Nhâm Phương Nam. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng của nam ca sĩ cho single đầu tay.

Nhâm Phương Nam chọn ngày 24/10 để đăng tải MV "Cố nhớ để mà quên", một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ và Win Minh Tuấn, do chính nam ca sĩ đóng vai trò producer.

MV “Cố nhớ để mà quên”: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cái ví da - Ảnh 1.

Ca sỹ trẻ Nhâm Phương Nam trong buổi ra mắt MV

Không hẳn là một "bom tấn" gây sốt, ngay lập tức trở thành trending hay chiếm ngay vị trí top 1 trong các bảng xếp hạng âm nhạc tầm cỡ, tuy nhiên, sau ngày đầu ra mắt MV đã thu hút hàng chục nghìn lượt nghe/xem cùng vô số lời bình luận thiện ý. Những con số không quá nổi trội, nhưng là thành tích ấn tượng của Nhâm Phương Nam, một gương mặt vẫn còn mới mẻ, vốn được biết đến nhiều hơn trong vai trò người mẫu.

Quyết định lấn sân sang âm nhạc, thử sức với nhiệm vụ của một nhà sản xuất, Nhâm Phương Nam như chứng minh, ngoài vẻ ngoài trẻ trung bắt mắt, anh còn rất đa tài. Dù mạo hiểm hay không, nam ca sĩ cũng thực sự gây ngạc nhiên bởi MV đầu tay không đến nỗi tệ, thậm chí khá ấn tượng.

Bắt tai, Nhâm Phương Nam sáng suốt khi chọn Tăng Nhật Tuệ

Nhâm Phương Nam từng ra mắt sản phẩm âm nhạc "Có điên mới yêu em" của nhạc sĩ Trần Quang Đại, đạt hiệu ứng tốt trên NCT với vị trí top trending. "Bệ phóng" này đã phần nào ghi lại dấu ấn tên tuổi Nhâm Phương Nam trong làng nhạc Việt, tiếp bước cho sự thăng hạng các tác phẩm âm nhạc của nam ca sĩ về sau. Và cụ thể là "Cố nhớ để mà quên".

Sở hữu chất giọng trầm ấm và da diết, sáng tác đậm chất ballad của Tăng Nhật Tuệ rất tỏ ra rất vừa vặn với Nhâm Phương Nam.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, da diết. Nội dung câu chuyện dễ tiếp cận, ca từ tựa như những lời tâm sự bộc bạch, dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc, hợp "khẩu vị" của phần đông công chúng.

Đoạn điệp khúc tương đối làm "mủi lòng" người nghe, thậm chí có đôi chút đẫm lệ khiến MV ghi thêm điểm: "Người ở nơi xa ấy, có ấm hơn ở đây/Những nhớ thương nồng say giờ cũng chắc đã tan theo gió mây/Bỏ lại đây, khóe mắt ai nhẹ cay/Cố chấp giữ chặt tay/Lạc nhau một giây để rồi xa nhau mãi...".

Nghe từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên không thấy Nhâm Phương Nam đuối sức vì phải lên cao hay xuống giọng. Một ca khúc "đo ni đóng giầy" dành cho nam ca sĩ.

Nếu có điểm gì đó đáng tiếc nhất thì có lẽ là câu chuyện MV không quá sâu sắc. Một vài tình tiết liên quan đến chiếc ví da thương hiệu Mandino của nam chính - khởi đầu cho bi kịch tình yêu, cuộc "va chạm" giữa hai nhân vật nữ, vụ tai nạn ô tô... chỉ đủ để tạo cho người xem sự lôi cuốn cần thiết.

MV “Cố nhớ để mà quên”: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cái ví da - Ảnh 2.

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cái ví da Mandino?

Nam chính mờ nhạt giữa dàn cast phụ

Âm nhạc trong "Cố nhớ để mà quên" vẫn có đôi chút tiếc nuối, dù ít dù nhiều. Cấu trúc bài hát, hay chất nhạc cũng không thật sự mới mẻ nhưng trọn vẹn. Riêng phần hình ảnh đã khéo níu kéo khán giả nán lại… Cảnh quay, góc máy, màu sắc đều được làm chỉn chu, trau chuốt, tạo cảm giác tự nhiên, thể hiện tính chuyên nghiệp của ê-kíp.

Nhâm Phương Nam là người đóng vai trò sản xuất cho MV của mình. Có lẽ việc đầu tư vào nhiệm vụ này đã khiến anh thiếu tập trung cho "vai diễn". Do đó, diễn xuất của anh có phần mờ nhạt và kém tự nhiên hơn so với các bạn diễn Katleen Phan Võ, Lâm Bảo Châu và Quỳnh Lương, dù vẫn đáng được ghi nhận.

Nhân vật của Nhâm Phương Nam khá… bi đát khi bị đặt vào trong hoàn cảnh éo le không nhận ra người mình yêu ngay trước mắt, vô tư tình tứ với cô gái khác. Chính những hành động này, về sau, trở thành nỗi day dứt đeo bám anh vì đã để tuột mất yêu thương mãi mãi. Ở một số phân đoạn cần diễn xuất bằng ánh mắt, Nhâm Phương Nam vẫn làm chưa tới. Cách nam ca sĩ thể hiện tâm trạng đau khổ còn sượng sùng. Nếu không có lời hát, rất khó để người nghe "thẩm thấu" được những dằn vặt trong tâm tư của nhân vật nam.

MV “Cố nhớ để mà quên”: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cái ví da - Ảnh 3.

Nhâm Phương Nam và bạn diễn Katleen Phan Võ - nữ phản diện trong MV.

Trong khi đó, Katleen Phan Võ lại hoàn thành xuất sắc vai phản diện bên cạnh Lâm Bảo Châu - "soái ca" với những cử chỉ và hành động đẹp.

Là một đạo diễn tên tuổi từng thực hiện rất nhiều những phim ngắn, MV thành công, Tony H. Nguyễn cùng Nhâm Phương Nam đã cho ra mắt một sản phẩm hòa hợp, ăn ý về nội dung và diễn xuất về tổng thể.

Cách diễn giải của "Cố nhớ để mà quên" đi theo trào lưu drama. Một kịch bản có cao trào trong những nét diễn xuất mượt mà, vừa đủ để tạo ra dư vị bên cạnh phần âm nhạc. Nhìn chung, MV là một thành quả lao động nghệ thuật đáng trân trọng của Nhâm Phương Nam.

anh_box_thong_tin_bc084e8d-4002-4112-855a-3efc35f9913e (1)

Là một thương hiệu da thật tại Việt Nam, MANDINO Việt Nam sở hữu chuỗi cửa hàng phân phối đồ da cao cấp bao gồm: túi da, cặp da, thắt lưng, ví da nam, với mức độ hoàn thiện cao, những đường chỉ và tấm da thuộc được xử lý bởi những người thợ thủ công lành nghề rất ấn tượng. Đơn giản và sang trọng là điều khách hàng hay nói về chúng tôi.