V.Music: "Nói chúng tôi không biết hát là quá ác ý"

Trường Duy, CK; Ảnh: Lê Thiện Viễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 25/04/2012

Cuộc trò chuyện thẳng thắn với V.Music về phiên bản mới, kế hoạch mới và cả những nhận xét không hay về nhóm trong thời gian qua.

Đến nay nhiều người vẫn thắc mắc vì sao V.Music lại quyết định chọn Hồ Đức Lợi – một thành viên “hụt” trước đây của nhóm, vào thế chỗ Lê Thiên Bảo chứ không phải một gương mặt mới hoàn toàn?


Thật ra cũng không có một sự chủ đích ngay từ đầu, tất cả đều là cái duyên với nhau mà thôi. Trong khoảng thời gian 2 năm hoạt động trước đó, đã có khá nhiều lần nhóm định mời Hồ Đức Lợi hát chung trong những dịp như mini show hay họp fan club, nhưng cuối cùng do nhiều lý do nên không thực hiện ý định đó. Rồi đến khi hết hợp đồng 2 năm, ê-kíp đồng ý cho Thiên Bảo tách ra solo. Lúc đó, Lợi cũng đang chuẩn bị bắt đầu con đường ca hát nên sau khi bàn bạc và thống nhất, V.Music quyết định giữ nguyên đội hình là 4 và như các bạn đã thấy, sau một thời gian ngắn Hồ Đức Lợi đã nhanh chóng hòa nhập với V.Music.

Vậy đến nay, thành viên mới đã nắm bắt được tiến độ của nhóm chưa?

Bắt đầu một cái gì mới đều không tránh khỏi những sự khó khăn, vượt lên trên tất cả, ê-kíp và từng thành viên phải cố gắng nỗ lực để đưa V.Music vào quỹ đạo chung mà trước đó đã định hình và khẳng định. Hơn ai hết, Hồ Đức Lợi nhận thức vị trí của V.Music như thế nào và để có được những thành quả đó là điều không đơn giản. Chính vì thế, Lợi đã dành toàn bộ thời gian trong 2 tháng đầu để tập luyện nhiều hơn và hiện giờ, V.Music đã lấy lại phong độ sau một thời gian xây dựng lại theo quy củ.

Trong chương trình Bài hát yêu thích, nhiều khán giả đã rất sốc khi nghe V.Music hát live, nhiều người còn khẳng định rằng nhóm hoàn toàn không thể hát. Các bạn có muốn giải thích gì hay không?


Thật lòng chia sẻ với mọi người, vừa qua thật sự là một khoảng thời gian không may mắn với V.Music, nhiều chuyện xảy ra, nhiều vấn đề cần giải quyết… và cả câu chuyện trong chương trình Bài hát yêu thích. Lúc đầu, nhóm đã từ chối không tham gia vì mới ăn Tết xong phải tập trung giải quyết một số công việc và mất nhiều thời gian đi quảng bá album mới. Nhưng vì một số lý do nên V.Music đã quyết định nhận lời. Buổi sáng phúc khảo và tập chương trình, V.Music hát vẫn như mọi ngày và còn nhận được lời khen từ ê-kíp sản xuất, thế mà buổi tối phong độ của nhóm đều không ổn.

Có một số ý kiến cho rằng V.Music không biết hát hay nhờ công nghệ phòng thu, những ý kiến đó quả là ác ý và không công bằng. Cái gì cũng phải có nền tảng kiến thức hay phải có khả năng, công nghệ phòng thu chỉ làm giọng hát hay hơn chứ không biến một người không biết hát thành hát hay. V.Music đã ra 5 album và hát hàng trăm chương trình. Mặt khác, nếu không có khả năng thì V.Music đã không có những vị trí như ngày hôm nay. Nhìn một vấn đề thì nên nhìn toàn diện mọi góc độ, đừng chỉ nhìn một việc rồi kết luận cả một vấn đề lớn.

V.Music hiểu vì sao khán giả thất vọng, vì họ đã dành nhiều tình cảm và sự kỳ vọng cho nhóm. Chính điều này làm nhóm rất buồn và áy náy cả một khoảng thời gian. Sau sự việc này, V.Music có dịp nhìn lại mình và biết cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa trên chặng đường phía trước.

Clip V.Music tập luyện ca khúc "Nơi đó có tình yêu" với sự hướng dẫn của nhạc sĩ Phương Uyên. Đây như một lời khẳng định về khả năng ca hát của nhóm

Ngay lúc có sự thay đổi thành viên là nhóm dính ngay sự cố này. Đây có phải là thời điểm khó khăn với nhóm?

Bất kể khi nào có sự thay đổi hay bắt đầu cho một công việc mới, một chặng đường mới nào cũng đều mang đến những khó khăn đi kèm, mọi thứ phải được thực hiện quy củ lại như từ đầu. Một khoảng thời gian không ngắn, V.Music phải vượt lên trên áp lực công việc, dư luận không tốt về mình và cả việc phải vượt lên chính mình. Rất may trên chặng đường khó khăn ấy, ngoài gia đình còn có rất nhiều những bàn tay nâng đỡ V.Music, đó là những người Chị, người Anh, những người bạn đồng nghiệp và cả fan club thân yêu của V.Music. Mọi người chính là động lực để V.Music tự tin và mạnh mẽ bước những bước thật dài, chắc chắn hơn trên chặng đường phía trước.


Ra mắt được 2 năm, V.Music thấy mình đã được gì và mất gì?

Được làm những gì mình thích, được rèn luyện bản thân để tốt hơn và đang trên đường thực hiện những đam mê của mình nên V.Music nghĩ mình chẳng mất gì ngoài thời gian, mồ hôi, nước mắt và những nỗ lực chúng tôi đã bỏ ra… Cái được lớn nhất của chúng tôi chính là cái tên V.Music đã trở nên phổ biến, gần gũi và không ít người đã chọn cái tên này làm những người bạn âm nhạc đồng hành cùng họ.

Thương hiệu V.Music lớn dần và trưởng thành đồng nghĩa từng thành viên trong ấy đã phải nỗ lực và phấn đấu thế nào để đến thời điểm này trong mỗi chúng tôi có một chút tự hào về những gì mình đã làm được. Cái tên V.Music được nhiều chương trình lựa chọn, nhiều nhãn hàng mời làm đại diện, nhiều ca khúc trở thành những bài hát được yêu thích đã là điều V.Music cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hỏi thật, đã có bao giờ các bạn làm cho Hồ Ngọc Hà phải phiền lòng và nhắc nhở không?

Có chứ, đều là những người trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm sống, bản lĩnh chưa vững vàng và nhất là đã sống trong một tập thể thì làm sao tránh khỏi những va chạm, những lỗi lầm… Nhưng chị là người rất tâm lý và hiểu nhóm nên chị rất nhẹ nhàng đưa ra những ý kiến, góp ý của mình để từ đó chúng tôi biết nên phải làm gì để tốt hơn.


V.Music nghĩ điều gì làm cho các bạn khác biệt so với một số nhóm nhạc nam hiện nay?

Một định hướng phát triển rõ ràng và sự quyết tâm thật sự từ ê kíp và từng thành viên. Ngay từ đầu, V.Music xác định con đường mình sẽ đi phải như thế nào và cần làm gì. Phong cách và dòng nhạc đa dạng, hát được nhiều thể loại, phục vụ cho nhiều đối tượng khác giả khác nhau chính là sự khác biệt lớn của V.Music. Mặt khác, V.Music định hướng không dính những chuyện ồn ào "bên lề" để gây chú ý mà luôn mong sẽ mang đến sự thú vị cho khán giả khi đón nhận những sản phẩm âm nhạc của mình. Chính vì thế, V.Music tự hào với những gì mà nhóm đã làm được.

Vậy với thang điểm 10 thì các bạn tự cho mình được bao nhiêu điểm?

Không ai tự đánh giá mình mà chính xác được đâu, sẽ có thiên vị thôi. Thương nhau thì sẽ dành điểm cho nhau tuyệt đối dù bạn không hẳn như thế và ngược lại, khi đã không thích nhau thì chẳng ngại ngần dành cho nhau điểm tối thiểu nhất kèm theo những lời không tốt.

Gần đây, ca khúc Nơi đó có tình yêu của nhóm rất được cư dân mạng yêu thích. Các bạn có thể chia sẻ một chút về sản phẩm này.

Đây là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sẽ nằm trong album sắp phát hành của chúng tôi. Có lẽ vì ca từ của ca khúc khá gần gũi và giai điệu vô cùng lãng mạn nên mọi người rất dễ đồng cảm với ca khúc này. Ra mắt ca khúc chưa lâu nhưng đã có gần 1 triệu lượt nghe. Sau tín hiệu vui đó V.Music bắt tay thực hiện MV cho ca khúc Nơi đó có tình yêu và đã dành tặng khán giả trước khi phát hành album. Hy vọng sẽ là món quà nhỏ dành tặng những ai yêu quý và luôn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc của V.Music.

Được biết, V.Music đang có những lời mời lấn sân sang điện ảnh nữa?

Phim ảnh cũng là một trong những niềm đam mê của V.Music nhưng không vì thế mà nhóm gác bỏ những dự án âm nhạc để dành hết thời gian cho công việc này. Từ đầu năm giờ, V.Music đã từ chối 2 lời mời tham gia đóng phim vì nhiều lý do khác nhau, mặc dù là rất tiếc nhưng phải đành lỡ hẹn vì có lẽ chưa có duyên.

Cuối cùng, V.Music có thể bật mí các kế hoạch sắp tới cho các fan hay không?

Sau giai đoạn khó khăn, giờ đây V.Music đang rất sung sức và phấn chấn với rất nhiều dự định ấp ủ, nhiều kế hoạch đang triển khai, nhưng tất cả đều đang mới bắt đầu… Kế hoạch gần nhất là V.Music tranh thủ chạy show để quảng bá album sắp phát hành, đây sẽ là một bước tiến mới của nhóm. Cũng trong thời gian này, V.Music đã tổ chức một hoạt động lớn cho FC của mình, đó là cuộc thi made by fan... Hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ nhóm.

Xin cảm ơn V.Music về cuộc trò chuyện thú vị và chúc các bạn sẽ thành công trong những dự định sắp tới!