Uyên Linh lên tiếng về thông tin "bị diva Mỹ Linh lấn lướt"

VTC, Theo 11:04 28/12/2010

Và cùng nghe "tân" Vietnam Idol chia sẻ những thông tin "nóng" nhất.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Cảm giác của Uyên Linh ra sao trước sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ dành cho mình?
 
Đối với bản thân thì sự yêu mến của khán giả chính là động lực lớn nhất trong cuộc hành trình dài gần 6 tháng cùng Vietnam IdolLinh rất may mắn khi nhận được tình thương yêu của khán giả cũng như sự ưu ái của ban giám khảo. Và Linh sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi mọi người còn muốn dõi theo Linh trong những chuyến đi sắp tới!
 
Uyên Linh tươi tắn và tự tin khi trả lời phỏng vấn trực tiếp với báo chí
 
Từ sau đêm gala đầu tiên cho tới tận buổi công bố trao giải Vietnam Idol 2010, báo chí không tiếc lời ca ngợi dành cho Uyên Linh. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những lời khen đó?

Linh nghĩ không phải lúc nào con đường mình đi được trải thảm cũng là tốt vì có thể tôi sẽ bị chùn chân, không cố gắng nữa. Mấy ngày qua, Linh chưa có thời gian đọc báo nhiều nhưng Linh cũng nghe nói mình được mọi người ưu ái khen ngợi rất nhiều. Tuy nhiên Linh nghĩ có lẽ mọi người đã quá yêu quý Uyên Linh nên mới dành cho mình nhiều lời có cánh như thế. Bản thân Linh tự nghĩ phải luôn cố gắng cân bằng trước mọi lời khen chê, không để mình bị áp lực hay ảnh hưởng. Linh chưa dám nhận mình là người có tài trong âm nhạc và vì vậy thời điểm này Linh biết mình phải "chạy trốn" những lời khen. Với Linh, điều quan trọng và khó nhất bây giờ là phải giữ được cân bằng để còn đi tiếp nữa.

Vậy hiện tại Linh đã có dự tính gì cho những bước đi sắp tới chưa?
 
Linh vẫn còn đang lâng lâng, cảm thấy mình như đang bay giữa bầu trời mà chưa thể hạ cánh được sau đêm công bố kết quả (25/12) vừa rồi (cười). Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói trước về những bước đường tương lai. Ngoài phần thưởng trị giá 20.000 USD thì Linh còn được Ban tổ chức, công ty BHD thực hiện 1 album riêng cũng như hỗ trợ về mặt quảng bá hình ảnh trong vòng 1 năm.

4 năm ròng theo đuổi công việc học tập tại Học viện ngoại giao nhưng bây giờ bạn đang tiến sâu vào con đường âm nhạc. Có lúc nào nhìn lại bạn thấy tiếc quãng thời gian đó không?

Khi bước vào sân chơi Vietnam Idol, trải qua biết bao áp lực, suy nghĩ thì Linh đã xác định được rằng bản thân mình đang muốn gì và điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Hiện giờ Linh khó có thể cưỡng lại niềm đam mê âm nhạc của mình. Bên cạnh đó Linh thấy rằng xung quanh mình cũng có rất nhiều người tốt nghiệp đại học ra nhưng lại làm một nghề không liên quan nhiều đến chuyên môn. Điều quan trọng là môi trường học tập đó đã cho chúng ta những phương pháp luận để tiếp cận và giải quyết những vấn đề của cuộc sống.
 
Giây phút đăng quang của Uyên Linh
 
Có thông tin cho rằng Uyên Linh bị loại ở vòng chung kết Sao Mai Điểm Hẹn 2008 khu vực miền Bắc vì yếu tố ngoại hình. Bạn nghĩ như thế nào về điều này?

Linh tự thấy mình cũng được mà, chỉ hơi thua thiệt một chút về chiều cao thôi! (cười). Còn về chuyện Linh chưa đi được xa ở những cuộc thi trước đó là do năng lực chưa đủ hoặc Linh không phù hợp tiêu chí của cuộc thi mà thôi. Nhưng ở Vietnam Idol 2010, Linh thấy mình quá may mắn rồi!
 
Nhiều ý kiến cho rằng Uyên Linh bị diva Mỹ Linh lấn lướt trong phần trình diễn song ca ca khúc I believe I can fly trong đêm chung kết. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
 
Thời gian Linh và chị Mỹ Linh tập luyện song ca cùng nhau rất ngắn, với lại đây lại là một ca khúc tiếng Anh, cả Linh và chị Mỹ Linh đều muốn có một tiết mục được biểu diễn chặt chẽ, xuyên suốt, không gặp sự cố nào, nhất là khi chương trình được rất nhiều khán giả cũng như những người trong nghề theo dõi. Linh và chị Mỹ Linh đã thống nhất về cách hát trước khi ra sân khấu để tiết mục diễn ra trọn vẹn. Thế nên cá nhân Linh thì thấy hoàn toàn bình thường, phần biểu diễn chặt chẽ, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Chị Linh là người đi trước nên hiểu rõ mình đang làm gì. Hơn nữa hát song ca không có nghĩa là phải đong đếm xem ai hát ít hay nhiều hơn người còn lại…
 
 
Màn biểu diễn ca khúc I believe I can fly trong đêm chung kết của Uyên Linh và "đàn chị" Mỹ Linh

Bên cạnh những thành công đạt được thì bạn cũng chịu nhiều áp lực từ những “tin đồn”về cách cư xử chưa hay của mình? Chẳng hạn, trong thời gian thi là tin đồn Uyên Linh nói xấu bạn thi, và gần đây, khi bạn bắt đầu "nổi" hơn, là tin đồn bạn có những đòi hỏi về cát-xê khi được mời đi chụp hình, đi hát...

Linh biết nhiều người sẽ nghĩ là “không có lửa làm sao có khói” (cười)! Có thể những tin đồn trên có nhiều nhưng sự thật thì lúc nào cũng chỉ có một mà thôi! Cây ngay thì chẳng lúc nào phải sợ chết đứng cả. Cho dù người khác có nói như thế nào để chiều hướng câu chuyện thay đổi ra sao thì bản thân mình là người trong cuộc, hiểu rõ vấn đề nhất thì tôi có thể khẳng định là Uyên Linh không nao núng trước tin đồn đâu.

Mới bước chân vào nghề nhưng Uyên Linh lại có vẻ khá bản lĩnh?

Linh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bước vào nghề này mình sẽ gặp những việc như thế rồi. Bình thường khi yêu mến một ca sĩ nào Linh cũng không có thói quen quan tâm đến những chuyện bên lề ngoài giọng hát của người nghệ sĩ đó. Vậy nên bây giờ tôi thấy mình không bị tác động quá nhiều bởi tin đồn.