Trung Quân: Nhật Thủy thể hiện không đúng cảm xúc của "Trót yêu"

Aukio, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/05/2014

Nói về bản hit đình đám của mình được Nhật Thủy chọn thể hiện trên sân khấu "Vietnam Idol", Trung Quân chia sẻ Nhật Thủy đã mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác cho ca khúc này.

Sau một loạt các bài hát được yêu thích gần đây như "Dấu mưa", "Trót yêu", Quân thấy có những thay đổi gì trong cuộc sống cũng như công việc của mình?



Từ trước đến nay Quân luôn cảm thấy vị trí của mình khá khiêm tốn trong âm nhạc, nhưng sau các dự án về mưa và ca khúc "Trót yêu" thì sự nghiệp của Quân có những bước phát triển mới. Quân được quan tâm hơn từ khán giả cũng như truyền thông, cơ hội công việc cũng đến nhiều hơn và khiến bản thân mình cảm thấy rất vui.

Bạn có bất ngờ với những thành công mà mình đạt được?

Bất ngờ chứ. Bởi vì những ca khúc này thật ra không được yêu thích ngay từ khi ra mắt đâu, ví dụ như "Dấu mưa" ra mắt từ tháng 7 năm ngoái, nhưng chỉ thực sự nổi lên hẳn sau khi được chọn làm nhạc phim "Quả tim máu", hay như "Trót yêu" xuất hiện ngay thời điểm "Dấu mưa" được yêu thích nên cũng phải mất đến 3 - 4 tháng sau mới được mọi người biết tới. Bản thân khi giới thiệu những ca khúc này, Quân cũng chỉ muốn mình có những ca khúc hay để đi hát mà thôi, chứ không nghĩ là lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Có thể xem đây như những cú ăn may cũng được!

Quân có thể kể thêm về cái duyên của mình với ca khúc "Trót yêu"?


À, ban đầu "Trót yêu" được Ái Phương viết cho chính cô ấy hát, phần lời ca khúc lúc đó rất nữ tính. Trong dịp cả hai cùng thu âm một bản song ca, Phương có nhờ Quân thu demo cho ca khúc này với phần lời được viết mới. Khi hát thử Quân thấy rất tự tin, nhưng khi bắt đầu thu âm thì tự nhiên lại hát không được vì quá đồng cảm với ca khúc, thậm chí … muốn khóc ngay lúc đó luôn (cười). Mọi người ở ngoài cứ tưởng ca khúc quá cao với Quân, nhưng thật ra là do mình xúc động quá. Bản demo được đưa lên mạng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, Ái Phương vì vậy quyết định tặng “Trót yêu” cho Quân ngay vào dịp sinh nhật của mình. Một món quà rất ý nghĩa.

Phần biểu diễn “Trót yêu” của Nhật Thủy tại cuộc thi Vietnam Idol cũng được nhiều yêu thích. Cảm xúc của Quân khi xem phần thi này như thế nào?

Quân có xem rồi, và thấy là mình cần phải cảm ơn Nhật Thủy vì cô ấy đã góp phần đưa “Trót yêu” đến với các khán giả một cách rộng rãi hơn. Cũng có nhiều người sau khi xem phần thi này đã tìm nghe và biết đến bản thu của Quân. Đối với Quân thì Nhật Thủy đã mang đến cho “Trót yêu” một cảm xúc hoàn toàn khác, tuy cảm xúc này thật ra không đúng với bài lắm, nhưng nó mang dấu ấn của Thủy, và trong một cuộc thi thì đó là yếu tố rất quan trọng.

"Trót yêu" của Trung Quân

Nhật Thủy thể hiện ca khúc "Trót yêu" trên sân khấu "Vietnam Idol"



Sau thành công của loạt ca khúc về mưa, nhiều người gọi bạn là “Hoàng tử mưa”. Bạn có thích "danh hiệu" này?

Quân thì nhìn không giống hoàng tử rồi, nên thấy danh hiệu này cũng… hơi kì kì (cười). Nhưng thật ra mọi người gọi mình như vậy cũng bởi vì yêu thích các ca khúc về mưa mà thôi, điều đó lại khiến mình thấy vui.

Bản thân Quân không có chủ ý chọn các ca khúc về mưa, hay xây dựng hình tượng mưa gì hết. Thí dụ như “Dấu mưa” thật ra là một sự “đền bù” cho Quân từ nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Ban đầu ca khúc mà Thắng “đo ni đóng giày” cho Quân chính là “Lạc”, sau đã này được anh Quốc Thiên thể hiện thành công. Vì một số lý do, demo ca khúc này chưa đến tay Quân được, nên cuối cùng Quân lại được bù bằng “Dấu mưa”.  

Từng thử sức mình ở rất nhiều dòng nhạc, nhưng chỉ thực sự thành công với Pop/Ballad. Trong tương lai, Quân sẽ thay đổi mình thế nào, hay quyết định an toàn với “bến đỗ” này?



Trong năm nay Quân vẫn muốn mình “trả hết ân tình” với Pop/Ballad, gần nhất sẽ là một ca khúc về mưa nữa ra mắt trong tháng 5 này. Dù không thay đổi về dòng nhạc, nhưng các ca khúc sắp tới sẽ mang một tinh thần mới, vui vẻ, lạc quan chứ không còn buồn bã, bi lụy. Tương lai xa hơn thì Quân sẽ thử sức mình với thể loại Reggae, đây là một thể loại mới mẻ tại Việt Nam nên chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị. 

Một khoảng thời gian dài từ khi được biết đến tại “Vietnam Idol”, cho đến khi có được những bước đầu thành công như bây giờ, có lúc nào Trung Quân cảm thấy bế tắc, hoang mang trước sự nghiệp của mình?

Chắc chắn là có những lúc như vậy, nhưng thực sự đó không phải là điều quá đáng ngại. Quân đã tốt nghiệp đại học Kiến trúc, nên nếu không theo được âm nhạc thì mình vẫn có những lựa chọn công việc khác. Quân từng có định sang Ý để học làm giày đấy, nghe rất ngộ nhưng Quân rất yêu thích công việc này. Giả dụ vài năm nữa có hết duyên với âm nhạc, Quân sẽ đi học làm giày!