John Mayer là khách mời của
Today show ngày 5/7 vừa qua tại Rockefeller Plaza (New York) để quảng bá album mới
Paradise Valley. Trong cuộc phỏng vấn, chàng ca sĩ 35 tuổi đã bị "vặn vẹo" xung quanh việc ca khúc mới nhất -
Paper Doll ám chỉ "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift.
Khi "chủ xị"
Willie Geist hỏi: "
Có một vài suy đoán từ báo chí rằng ca khúc này nói về "một ai đó". Đúng hay sai?",
John đã trả lời: "
Vâng, những nhà soạn nhạc sáng tác ca khúc vì mọi người và về mọi người. Những thứ người khác viết là do sự tiếp nhận của họ về ca khúc. Tôi không dính dáng gì đến điều đó. Đây không phải là việc của tôi".
Ngay khi
Paper Doll được ra mắt, các fan đoán chắc rằng đây chính là "đòn trả đũa" của
John đến
Taylor Swift khi cô nàng "cả gan" kể lể về anh trong ca khúc
Dear John.
Taylor đã viết: "
Tôi sẽ nhìn lại và hối tiếc vì đã bỏ ngoài tai lời khuyên nên chạy khỏi anh ta càng nhanh càng tốt".
Mayer viết trong
Paper Doll: "
Em bây giờ giống như những cô gái 22 tuổi khác. Và không ai trong số họ biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì. Đã quá xa để mà vấp ngã đối với một con búp bê giấy nhỏ bé".
John cũng từng lên tiếng về việc
Taylor viết nhạc về mình với tờ Rolling Stone: "
Trên tư cách một người viết nhạc, tôi nghĩ đó là một sáng tác rẻ tiền. Ca khúc đó khiến tôi cảm thấy kinh khủng. Bởi vì tôi không đáng bị như vậy. Tôi là người có trách nhiệm và tôi chẳng làm việc gì sai để phải chịu như vậy. Cô ấy đã làm một điều tồi tệ".
John Mayer không quên gửi tới khán giả 2 ca khúc mới của mình:
Paper Doll và
Waiting on the World to Change.
"Waiting on the World to Change" - John MayerJohn Mayer trả lời phỏng vấn và biểu diễn "Paper Doll"