The Voice vs. Idol: Cuộc chiến "bất phân thắng bại"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/05/2014

"The Voice Việt" và "Vietnam Idol" đều không chịu thua kém nhau trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm tài năng mới cho Vpop.

2 show thực tế tìm kiếm tài năng ca hát nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay - "The Voice Việt""Vietnam Idol" vừa kết thúc 2 mùa thi "cạnh tranh" gay cấn. Dù không ai bảo ai, 2 chương trình này vẫn nghiễm nhiên trở thành đối thủ và được đặt lên bàn cân, được tranh luận sôi nổi và so sánh bởi khán giả theo dõi suốt thời gian qua. Thời điểm "Vietnam Idol 2013" kết thúc cũng là lúc nhiều người đưa ra nhận định: Đây thực sự là một cuộc so găng "một chín một mười", không ai thua kém ai.

Phải nói rằng, "Vietnam Idol" trải qua đã 3 mùa thi và từng bị "đe dọa" bởi rất nhiều chương trình đối thủ nhưng vẫn "sống sót" bởi format và cách dàn dựng hấp dẫn. Tuy nhiên, thực sự phải đến mùa thứ 4 khi "The Voice" xuất hiện, chương trình mới mất đi thế "độc tôn". Với hình thức tuyển chọn tài năng mới mẻ, hấp dẫn, kịch tính ngay từ vòng đầu tiên, dàn huấn luyện viên lần đầu thể hiện tài năng trên ghế nóng và không thể thiếu loạt thí sinh cá tính, ấn tượng, "The Voice Việt" ngay lập tức chiếm trọn mọi sự chú ý, trở thành show thực tế hot nhất thời điểm hiện tại. Từ đây, cuộc "cạnh tranh ngầm" giữa 2 chương trình tìm kiếm các ca sĩ tương lai cho Vpop bắt đầu.




Cả "Vietnam Idol" và "The Voice Việt" đều là những show thực tế tìm kiếm tài năng ca hát hàng đầu hiện nay

Năm 2012

Sau hiện tượng Uyên Linh của "Vietnam Idol 2010", khán giả mong chờ chương trình sẽ mang lại những gương mặt mới mẻ, ấn tượng hơn nữa trong mùa thi tiếp theo. Thế nhưng, các thí sinh "Vietnam Idol 2012" thực sự nhiều người còn thiếu chuyên môn, bên cạnh đó cá tính cũng không nổi trội. Những gương mặt như Hồng Phước, Thảo My, Hương Giang... thì không mạnh về giọng hát, trong khi đó Hoàng Quyên, Ya Suy lại thiếu đi tính hấp dẫn về mặt giải trí. Mùa thi thứ 4 dù có sự góp mặt của ngôi sao hàng đầu Mỹ Tâm nhưng vẫn được cho là một bước lùi của "Vietnam Idol".

Ngược lại, "The Voice Việt" mùa đầu cùng năm đó lại quy tụ được dàn gương mặt trẻ, vừa hát hay vừa hấp dẫn: Hương Tràm, Đinh Hương, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Dũng Hà, Đào Bá Lộc, Thái Trinh... Một format mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam luôn gây được cảm xúc mới mẻ cho khán giả, các giám khảo cũng là những gương mặt hot trên thị trường, dù có người chưa được đánh giá cao nhưng lại dần thuyết phục người xem bởi cách huấn luyện và sự thông minh, sắc sảo trên ghế nóng. Việc 2 show diễn ra cùng 1 thời điểm càng khiến "The Voice Việt" đã chiếm ưu thế nay còn nổi bật hơn gấp nhiều lần.


Hương Tràm lên ngôi xứng đáng


Chiến thắng của Ya Suy gây nhiều tranh cãi

Sự lên ngôi của 2 Quán quân Hương Tràm và Ya Suy khiến khán giả rất dễ dàng để so sánh, nhận xét về tổng thể mùa thi. Nếu Hương Tràm vừa hát tốt, bản lĩnh sân khấu có thừa, gu âm nhạc hiện đại, ngoại hình xinh xắn, tuổi đời còn khá trẻ và là đại diện cho ước mơ ca hát đến từ Nghệ An thì Ya Suy ngoài giọng hát gây cảm tình, tính cách mộc mạc, chân thành và xuất thân là người dân tộc Chu Ru dễ khiến mọi người đồng cảm thì những mặt khác đều có vẻ kém nổi trội. Sau cuộc thi, Hương Tràm cũng liên tục đi hát và tung sản phẩm mới, trong khi đó Ya Suy lại rụt rè hơn và có vẻ như "né" showbiz. Tỉ số lúc này nghiêng hẳn về "The Voice Việt".

Năm 2013

Bởi sự thành công nhanh chóng, choáng váng của "The Voice Việt" và sự sa sút phong độ của "Vietnam Idol", nhiều người bắt đầu tập trung cho mùa "đụng độ" thứ 2. Mùa thi thứ 2 của "The Voice Việt" được diễn ra trước, tuy nhiên sức hút đã giảm sút khá rõ rệt dù một mình "tung hoành", không gặp đối thủ nào trên sóng truyền hình. Dàn huấn luyện viên có chuyên môn cao nhưng thiếu sự hấp dẫn về giải trí, tính thị trường, thêm vào đó sự đi xuống này có lẽ cũng là mặt trái của scandal khi nhiều khán giả tỏ ra ngán ngẩm và hết hứng thú với đủ loại "chiêu trò" từ mùa trước. Cuộc thi cũng khó kiếm được một gương mặt nào thực sự ấn tượng về giọng hát, người xem chỉ có thể nhớ về Hoàng Tôn, Cát Tường - 2 thí sinh có khả năng sáng tác nổi trội hơn ca hát, Hoàng Yến, Hà Linh... - những gương mặt quá quen thuộc với khán giả, Thảo Nhi, Âu Bảo Ngân... - cá tính khác biệt nhưng không trụ lại được tới cuối chặng đường. Sự lên ngôi của Thảo My thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng và đến hiện tại, cô bé này vẫn chưa có hoạt động nào nổi bật.


Thảo My đăng quang nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm


Nhật Thủy chiến thắng thuyết phục và từng gây ấn tượng trong thời gian dài tham gia cuộc thi

"Vietnam Idol" mùa 5 khởi động sau và vẫn giữ phương châm tập trung cho chuyên môn, không chú trọng vào chuyện bên lề. Tuy vẫn chưa tìm được một gương mặt nào thực sự là hiện tượng, "Vietnam Idol" vẫn được khán giả đánh giá cao bởi chất lượng thí sinh cũng như các tiết mục dự thi. Đặc biệt,  Nhật Thủy trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều với những phần trình diễn lan truyền nhanh trên mạng, Minh Thùy cũng gây nhiều ấn tượng với hình ảnh "mũm mĩm" và thân thiện, vui vẻ. Sự lên ngôi của Nhật Thủy nhận được sự tán thưởng của mọi người và được đánh giá là xứng đáng trong một đêm Gala chung cuộc đầy ý nghĩa. Nếu đặt lên bàn cân một lần nữa giữa Thảo My và Nhật Thủy, có lẽ cán cân đã nghiêng trở lại về phía "Vietnam Idol".

"The Voice" vs. "Idol" - Cuộc chiến "bất phân thắng bại"

Nếu như nói "Vietnam Idol" mùa 5 nổi bật, nhận được nhiều nhận xét tích cực hơn "The Voice Việt" mùa 2 vì diễn ra sau, "né" được đối thủ hàng đầu thì có lẽ cũng không hẳn là chính xác. Giả sử nếu 2 show truyền hình này diễn ra cùng lúc, "Vietnam Idol" vẫn có thể chiếm ưu thế hơn bởi suy cho cùng, chất lượng, sự thông minh của thí sinh mới chính là cốt lõi quyết định thành bại cho chương trình. Dù ban giám khảo có chặt chém nhau thế nào, chuyện bên lề có được bàn tán rôm rả ra sao... mà thí sinh không hấp dẫn thì show thực tế cũng rất dễ "chìm xuồng".




Kết thúc lần đối đầu thứ 2, khán giả lại trông mong sự bùng nổ của cả "Vietnam Idol" lẫn "The Voice Việt" trong năm nay

Tuy nhiên, "The Voice Việt" và "Vietnam Idol" cũng như 2 khía cạnh không thể tách rời của âm nhạc, một bên thiên về tính giải trí, một nghệ sĩ biểu diễn phù hợp với thị trường, một bên nặng về chuyên môn hơn, khắt khe và đôi lúc hơi "kiểu mẫu". Cả 2 loại hình nghệ sĩ này đều rất đáng hoan nghênh và đang rất thiếu tại showbiz hiện nay khi lớp ca sĩ trẻ vẫn chưa có nhiều tên tuổi triển vọng. Mỗi khán giả chắc chắn sẽ có suy nghĩ, gu thưởng thức riêng cho mình, tuy nhiên hãy đón nhận và luôn ủng hộ những tài năng thực sự của nước nhà. Đường dài mới biết ngựa hay và chắc chắn rằng sự cạnh tranh này sẽ vô cùng cần thiết để giúp cho Vpop tìm kiếm được nhiều gương mặt kế cận xứng đáng hơn nữa.