The Voice US: Không biết nên cho ai về

JT, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 20/11/2012

Càng vào vòng trong, những quyết định của khán giả càng trở nên khó khăn hơn.

Tối 19/11 (giờ địa phương), vòng biểu diễn của Top 10 The Voice US đã diễn ra hừng hực khí thế. Những sân khấu mà các thí sinh mang đến thuyết phục tới nỗi Blake Shelton phải thốt lên: “Đây có thể là tập The Voice hay nhất từ trước đến nay”. Nhưng cũng chính bởi các thí sinh đều quá tài năng, nghĩ đến việc buộc phải loại 2 trong số họ làm các HLV và khán giả không khỏi buồn lòng.
 
The Voice US: Không biết nên cho ai về 1
 
The Voice US: Không biết nên cho ai về 2
Cả 10 thí sinh đều mang đến những sân khấu quá sức thuyết phục, khán giả sẽ để ai ra về?

Không thể phủ nhận độ hiệu quả của sân khấu The Voice trong việc quảng bá album mới của các HLV. Christina AguileraBlake Shelton đã có màn khởi động làm nóng người cho khán giả với Just A Fool.

 The Voice US: Không biết nên cho ai về 3

“Just A Fool” – Christina Aguilera & Blake Shelton

Đội Xtina: Sylvia Yacoub

 The Voice US: Không biết nên cho ai về 4 
 
“Girl On Fire” – Sylvia Yacoub

Sylvia Yacoub, thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ trong các sân khấu biểu diễn live trước, quyết định thử sức với Girl On Fire (Alicia Keys). Cee Lo gọi đó là “một sự lựa chọn tuyệt vời”, Adam cho rằng đây là “màn biểu diễn tinh tế nhất” của cô, Blake khẳng định mọi người sẽ rất khó để có thể quên tiết mục này. “Em làm chị cảm thấy rất tự hào”, Xtina chốt lại.

Đội Blake: Terry McDermott

The Voice US: Không biết nên cho ai về 5
 
 
“Summer of '69” – Terry McDermott

Tay rocker đến từ Scotland Terry McDermott lên sân khấu cùng Summer of '69 của Bryan Adams. Ngay từ khi diễn tập, tiết mục này của Terry đã được dự đoán là sẽ hạ gục toàn bộ khán giả. Phiên bản Summer of '69 của Terry đã buộc Blake phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cee Lo gia nhập fanclub của Terry luôn sau màn trình diễn này. Trong khi đó, Adam cho biết bản thân rất “tức giận” mỗi khi xem Terry biểu diễn vì anh muốn “cướp” tay rocker về đội mình.

Đội Adam: Melanie Martinez

The Voice US: Không biết nên cho ai về 6
 
“Seven Nation Army” – Melanie Martinez

Adam chọn Seven Nation Army của The White Stripes cho cô gái 17 tuổi Melanie Martinez với lời dặn dò: “Em cần phải làm mọi người bất ngờ. Cần phải thể hiện nhiều hơn nữa năng lực của mình”. Sau màn biểu diễn, Blake cho biết anh rất vui khi thấy Melanie chơi nhạc cụ trở lại và bày tỏ mong muốn được hợp tác với cô. Cee Lo thì nhận xét rằng phiên bản của Melanie là một trong những điều thú vị nhất của The Voice US mùa giải này. Về phần Xtina, mặc dù thấy Melanie “chất và độc đáo”, cô vẫn mong thí sinh trẻ cố gắng hơn nữa.

Đội Cee Lo: Cody Belew

The Voice US: Không biết nên cho ai về 7 
 
“Crazy In Love” – Cody Belew

Với Crazy In Love của Beyoncé, Cody Belew thực sự đã khiến các HLV và khán giả choáng váng vì màn lột xác của mình. Tự tin tăng lên qua từng vòng thi, Cody thử sức với trang phục và vũ đạo sexy cho sân khấu tối 19/11 (giờ địa phương). “Cậu quá tuyệt vời!”, Adam nhận xét. Blake thì cho biết: “Tôi rất thích và tôi khá bối rối, nhưng theo một cách tích cực”. Xtina đánh giá Cody “biểu diễn như một diva thực thụ”.

Đội Adam: Bryan Keith

The Voice US: Không biết nên cho ai về 8 
 
“New York State of Mind” – Bryan Keith

Rocker New York Bryan Keith chọn New York State Of Mind (Billy Joel), ca khúc anh “tự hào khi hát”. Cho rằng đây là một ca khúc khó nhằn nhưng Adam tin nó sẽ giúp khán giả hiểu hơn về Bryan. Blake khen ngợi hết lời: “Tôi vừa trở thành một fan bự của cậu đấy”. Xtina phải thừa nhận sự kết nối giữa Bryan với ca khúc.

Đội Adam: Amanda Brown

The Voice US: Không biết nên cho ai về 9 
 
“Stars” – Amanda Brown

Amanda Brown “lâm trận” với Stars (Grace Potter), ca khúc mà theo Adam sẽ là bệ phóng cho thí sinh đội anh. Màn biểu diễn dâng trào cảm xúc của Amanda (cô khóc ở cuối tiết mục) đã làm các HLV phải sửng sốt. Blake cho biết anh muốn được biết đến Stars lần đầu tiên qua sân khấu của Amanda.

Đội Cee Lo: Nicholas David

The Voice US: Không biết nên cho ai về 10 
 
“Lean On Me” – Nicholas David

Màn biểu diễn Lean On Me của Nicholas đã khiến HLV Cee Lo phải đứng dậy để tự tán thưởng thí sinh đội mình. Các HLV khác cũng đều bị anh chinh phục. “Tôi yêu sự táo bạo trong cách lựa chọn các ca khúc của anh”, Adam nói. Blake thậm chí còn thích Nicholas tới mức gọi anh này là “huyền thoại”. Xtina thì ví sân khấu của Nicholas với “món súp gà”.

Đội Cee Lo: Trevin Hunte

The Voice US: Không biết nên cho ai về 11 
 
“Scream” – Trevin Hunte

Khi Trevin chia sẻ ý định hát Scream (Usher) với Jennifer HudsonCee Lo, cả hai đều phản đối. Tuy nhiên cuối cùng thì giọng hát của Trevin đã khiến các nghệ sỹ tiền bối bị thuyết phục hoàn toàn. “Tôi thực sự tin rằng cậu có thể hát bất kỳ ca khúc nào và nó chắc chắn sẽ hay”, Adam đánh giá về tài năng của Trevin.

Đội Blake: Cassadee Pope

The Voice US: Không biết nên cho ai về 12 
 
“Over You” – Cassadee Pope

Cassadee Pope quyết định thể hiện nét nhẹ nhàng, mỏng manh của mình với Over You, ca khúc Blake sáng tác cho vợ của anh Miranda Lambert. “Tôi rất lo rằng tôi sẽ khóc khi hát”, Cassadee tâm sự khi cho biết cô đã liên hệ ca khúc với một kỷ niệm đau lòng của bản thân. Cả BlakeXtina đều đã phải đứng dậy vỗ tay. Ngôi sao Lotus gọi đây là “khoảnh khắc đặc biệt” của Cassadee, còn Cee Lo nhận xét rằng “giọng ca của em tối nay thật hoàn hảo”. “Em làm anh cảm thấy như đang nghe ca khúc này lần đầu. Mọi người đang được nhìn thấy một nghệ sỹ thực sự”, Blake tự hào nói về thí sinh đội mình.

Đội Xtina: Dez Duron

The Voice US: Không biết nên cho ai về 13
 
 
“Feeling Good” – Dez Duron

Trai đẹp Dez Duron là thí sinh cuối cùng biểu diễn trong Top 10 và anh đã chọn Feeling Good của Michael Buble. Dez thừa nhận rằng anh cảm thấy áp lực khi phải cố gặng trụ lại cuộc thi vì HLV của mình, Xtina. Sau khi để cho các fan nữ hạ nhiệt, Cee Lo mới lên tiếng nhận xét rằng anh “yêu” tiết mục của Dez. Xtina thì chỉ có thể nói rằng cô rất tự hào về đội của mình.

Tối 20/11 (giờ địa phương), kết quả Top 10 sẽ được công bố và khán giả sẽ quyết định hai thí sinh nào phải dừng cuộc chơi. Theo bạn thì đó là ai?