Với tất cả những thông tin về anh mà báo chí đã đăng, có thể thấy anh là một Việt kiều rất đặc biệt khi chỉ trong một Thanh Bùi mà lại có trọn vẹn cả hai nền văn hoá đối lập Đông - Tây. Vậy anh có gặp nhiều khó khăn khi thể hiện điều đó?
Thật ra mình cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm, bởi vì mình không thể nào chạy khỏi điều đó được! Thanh chỉ có thể nói là mình rất may mắn khi được cha mẹ chỉ dạy, cho Thanh hiểu được tầm quan trọng của gốc rễ giống nòi của mình. Nhiều khi chính Thanh cũng nghĩ rằng mình tồn tại song song ở giữa hai nền văn hóa có rất nhiều phong tục khác nhau, để rồi thỉnh thoảng cũng tự hỏi: mình là ai? Là người Việt hay người Úc? Các bạn biết câu trả lời của Thanh là gì không? Đó là Thanh Bùi 100% người Việt và 100% người Úc.
Anh có thể chia sẻ cha mẹ đã uốn nắn tiếng Việt cho anh như thế nào không? Một vài kỉ niệm trong quá trình gìn giữ nguốn gốc đó chẳng hạn?
Vậy nói không quá rằng, chính ba mẹ và những điều đó đã giữ trong anh một bản sắc Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, tạo một nền tảng thật chắc để anh có thể thả cảm xúc của mình vào từng câu chữ trong “Lặng thầm một tình yêu”?
Đây thật sự là một cơ duyên. Năm rồi Thanh có nhận được một số email của các nhà sản xuất và công ty thu âm từ Việt Nam. Trong số đó có anh Dương Khắc Linh – người mà Thanh đã quý mến trước đó với ca khúc“My Apology”, một ca khúc được hòa âm vô cùng đặc sắc và chất lượng quốc tế. Sau đó Thanh trở về Việt Nam và gặp gỡ anh Linh, hai anh em rất hợp ý nhau từ phương diện tình cảm bạn bè đến cả những định hướng trong âm nhạc. Thời gian đó anh Linh có nhắc đến ĐMT, và hỏi Thanh nếu có một ca khúc phù hợp với nội dung phim thì chuyển qua anh. Trùng hợp là “Forbidden” của Thanh đã được sáng tác hơn một năm, sau khi anh Linh nghe bài hát này thì cả hai đều thấy phù hợp với bộ phim, thế là “Lặng thầm một tình yêu” ra đời!
Đêm nhạc tại Villa FB thật sự giới hạn khán giả quá! Sắp tới anh có dự định gì cho một đêm nhạc “bình dân” hơn để tất cả những người yêu mến mình có cơ hội cùng tham gia không?
Sẽ không xa lắm đâu! Hiện tại thì Thanh và anh Linh đang thực hiện single thứ hai, album sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7, và sau đó tất nhiên là những buổi gặp gỡ với khán giả của mình để cháy trong âm nhạc rồi!
Anh dự định sẽ phát hành ở đâu đầu tiên: Australia, Mỹ hay Việt Nam?
Đã từng phát biểu rằng: "Có nhiều lợi thế để trở thành một ca sĩ quốc tế", "Muốn làm nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy"... điều gì khiến anh tự tin như vậy?
Quan niệm của Thanh đó là sống phải có những ước mơ, rồi mình sẽ làm hết đam mê, hết sức lực để thực hiện những ước mơ đó. Tuy rằng đoạt giải Grammy quả thật rất khó, nhưng tại sao mình lại không dám đặt ước mơ? Con người chỉ có thể sống một lần thôi mà, 100 năm trước đâu ai nghĩ ra được rằng con người chúng ta có thể đặt chân lên mặt trăng? Với Thanh, không thành công không phải là vấn đề, vấn đề chính là chúng ta đã làm hết sức mình để thực hiện khao khát của mình, và sau đó sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc.
Vậy anh dự định sẽ phát triển con đường âm nhạc như thế nào để mau chóng được bước lên bục nhận giải Grammy như anh hằng mong muốn?
Ngoài một ca sĩ Idol 2008 của nước Úc, một nhạc sĩ với các bản hit nổi tiếng… thì ít ai biết, anh còn là một giám đốc và huấn luyên viên tại học viện quốc tế Artist. Anh có thể chia sẻ một chút về điều này không? Công việc của anh ở đây là gì?
Hiện nay Thanh là giám đốc của trường International Artist Academy. Thanh rất muốn đào tạo nên những ca sĩ, nhạc sĩ trong tương lai, nhất là những đứa bé có năng khiếu, tài năng. Thật sự là Thanh thấy mình rất hạnh phúc khi có nhiều cơ hội đi đến nhiều nơi trên thế giới, làm việc với nhiều nhân tài ở mọi nơi, vì thế mình cần chia sẻ điều đó cho thế hệ sau này. Hiện nay, Thanh đang xem xét việc mở một trường âm nhạc tại Việt Nam để giúp cho đam mê âm nhạc của một số bạn trẻ có thể bay cao!
Một ngày bình thường của Thanh Bùi sẽ như thế nào nhỉ?
Là làm việc rất nhiều, không đủ thời gian để ngủ và đi chơi (Cười lớn)! Nói thật đấy, bây giờ với Thanh thức dậy là nhạc, trưa nhạc mà tối cũng nhạc, ăn nhạc mà ngủ cũng nhạc luôn!
Điều cuối cùng, anh có thể giới thiệu về gia đình, những điều anh chưa bao giờ nói?