Thái Trinh thức trắng đêm sau khi bị loại

Vĩnh Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 12/11/2012

Nữ thí sinh trải lòng sau khi phải dừng cuộc chơi tại The Voice Việt.

Việc bạn bị loại đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, cảm giác của bạn ngay khi nghe kết quả từ HLV Hà Hồ và vào lúc này?

Nói thật là đến vòng này rồi thì tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cả hai tâm lý. Nếu đi tiếp, mình sẽ trình diễn gì cho khán giả, và nếu bị loại, mình cũng sẽ phải ra đi sao cho "đẹp". Đêm thi vừa qua, sau rất nhiều "biến hóa", Trinh quyết định trở về với một Thái Trinh giản dị, mộc mạc mà nhiều người đã từng yêu mến, và Trinh cảm thấy là chính mình nhất để dành cho khán giả yêu quý mình. Dĩ nhiên, Trinh vẫn còn "chừa lại" một số điều để dành cho vòng sau, nhưng mình đã bị loại mất rồi! (cười). Lúc nghe chị không chọn mình, Trinh đã mỉm cười nhẹ nhàng. Vì Trinh hiểu, cuộc chơi nào cũng đều có quy luật riêng của nó, chị cũng có những quyết định riêng và Trinh nghĩ chúng ta hãy tôn trọng chị.  

Thái Trinh thức trắng đêm sau khi bị loại 1

Là một trong những thí sinh được đánh giá cao nhưng phải dừng chân ở thời điểm này, bạn có thấy tiếc nuối?

Cũng có chút buồn vì đến với cuộc thi, Trinh muốn khám phá bản thân vì dù gì đây cũng là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn đầu tiên Trinh tham gia. Nhưng Trinh không tiếc nuối quá nhiều, sự ra đi của mình không hẳn là sự kết thúc, mà đó chính là sự mở đầu mới cho Trinh, biết đâu, khi kết thúc ở đây như thế lại hay hơn. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Trinh vẫn sẽ bước tiếp, và ngẩng cao đầu nhìn về phía trước vì những gì mình đã làm. 
 
Bạn nghĩ lý do nào mà HLV Hà Hồ đã không chọn bạn đi tiếp?

Cái này thì chị sẽ là người trả lời chính xác nhất (cười). Năm đứa học trò, một cô giáo, đứa nào mà cô chẳng yêu, chẳng mến, chẳng giành tình cảm, nhưng sẽ có những học trò nổi bật, gây cho cô nhiều ấn tượng và làm xuất sắc những gì cô giao cho, dĩ nhiên, sẽ là người cô muốn giữ lại. Suốt thời gian qua chúng tôi rất trân trọng và cảm kích những gì chị đã giành cho chúng tôi. 

Trinh nghĩ bất cứ sự ra đi của ai trong team cũng đều làm khán giả phải tiếc nuối, đó là điểm nổi bật mà chỉ có team Hồ Ngọc Hà mới có được. Trinh nghĩ ở vòng vừa rồi, với chị , mình đã không làm tốt những gì chị mong đợi và kỳ vọng. Những lời nhận xét của chị là những bài học và kinh nghiệm cho Trinh để sau này khi Trinh hát lại những ca khúc này, mình sẽ ghi nhớ và hát tốt hơn.
 
Một điều cũng cần nói là chính chị là người muốn Trinh hát Xin chào Việt Nam ở vòng thi chính thức để lấy được tình cảm của khán giả bởi ca khúc này dễ gây sự đồng cảm.

Thái Trinh thức trắng đêm sau khi bị loại 2
 
Bạn đánh giá thế nào về màn biểu diễn của Đào Bá Lộc trong đêm qua?

Trinh sẽ không đánh giá gì vì Đào Bá Lộc là một thí sinh chung team và là người sing-off cùng Trinh tối qua. Hàng triệu khán giả Việt Nam đã nghe và mỗi người có những đánh giá của riêng mình, không ai giống ai. Trinh chúc mừng cho Đào Bá Lộc đã bước tiếp và Trinh mong Lộc sẽ thi thật tốt hơn nữa ở vòng sau, cho cả phần của Trinh! Lộc là người hiền lành, nhẹ nhàng, mong manh như chính ngoại hình của LộcTrinh cũng mong dư luận ủng hộ Lộc cho những vòng thi tiếp theo để bạn ấy chứng minh năng lực của mình.
 
Rời cuộc thi lúc này, Thái Trinh đã chuẩn bị gì cho kế hoạch sắp tới của mình?

Trinh đã và đang thực hiện những sản phẩm âm nhạc riêng và chuẩn bị công bố trong thời gian sớm nhất. Buổi họp báo ra mắt sẽ được tiến hành không xa. Mọi người hãy yên tâm chờ đợi một Thái Trinh yêu đời, vui vẻ, tự tin bước tiếp trong showbiz. 

Thái Trinh thức trắng đêm sau khi bị loại 3

Bạn có chia sẻ gì với mọi người?

Trước tiên, Trinh cảm ơn rất rất nhiều khán giả đã ủng hộ và yêu mến Thái Trinh. Đêm qua, Trinh không ngủ được, thức trắng cả đêm và Trinh đã sáng tác ra được một ca khúc mới ngay trong đêm dù bình thường Trinh làm rất lâu. Đó là những điều mà Trinh nghĩ suy tại thời điểm này. 

Hộp thư inbox của Trinh lên đến hàng nghìn lời động viên, chia sẻ của khán giả khiến Trinh không cầm được nước mắt vì không nghĩ mình được yêu nhiều đến thế. Có khán giả tự trách mình đã chủ quan không nhắn tin cho Trinh nhiều mà bảo là "đợi đến vòng sau", có khán giả thì lại bảo: "cần hỗ trợ gì trong sự nghiệp sẽ sẵn sàng". Cái tình ấy, Trinh xin ôm vào lòng. Trinh sẽ không làm cho mọi người thất vọng ở con đường dài phía trước. Trinh hứa. Với tất cả những gì chân thành nhất.

Trinh thật lòng cũng cảm ơn chị , "cô giáo xinh đẹp" và rất trách nhiệm của Trinh, đã hướng dẫn cho Trinh những, kinh nghiệm biểu diễn, những bài học quý giá. Cảm ơn anh Trần Lập, chị Minh và anh Đàm Vĩnh Hưng, đã bấm nút chọn Trinh từ vòng Giấu Mặt. Cám ơn những thành viên trong team, cám ơn những khán giả đã ủng hộ Trinh.