Tác giả của Dấu mưa, Bốn chữ lắm: "Tôi đang gặp thời"

Aukio, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/05/2014

Liên tục có nhiều sáng tác được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng tự thấy mình đang thật sự gặp thời với nhiều may mắn.

Từng được yêu thích thông qua các sáng tác "Cô bé mùa đông", "Ngôi nhà lạc lõng"... với bút danh Nhóc Ten, bẵng đi một thời gian, Phạm Toàn Thắng bất ngờ trở lại và khiến mọi người bất ngờ trước khả năng sáng tác ngày càng "lên tay" của mình. Gây ấn tượng mạnh với ca khúc "Uống trà" tại Bài hát Việt 2010, "Lạc" tại Bài hát Việt 2012, và chỉ hơn 1 năm sau đó, Phạm Toàn Thắng liên tục cho ra mắt những sáng tác được khán giả yêu thích cuồng nhiệt như: "Dấu mưa", "Vẽ", "Chạy mưa", "Chuyện của mùa đông", "Tìm"... và mới nhất là "Bốn chữ lắm".


Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phạm Toàn Thắng sau cơn sốt "Dấu mưa" và ca khúc "Bốn chữ lắm" đang dành được tình cảm đặc biệt của khán giả.

Ca khúc "Vẽ" do Phạm Toàn Thắng sáng tác và thể hiện. Nhạc sĩ trẻ cũng dùng bài hát này để dự thi "X-Factor Việt Nam"

Ca khúc "Dấu mưa" mang đến nhiều thành công cho cả Phạm Toàn Thắng và ca sĩ thể hiện là Trung Quân Idol

Ca khúc "Bốn chữ lắm" do Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi thể hiện

Ca khúc “Bốn chữ lắm” với sự thể hiện của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi đang được yêu thích và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Với vai trò là người sáng tác, Phạm Toàn Thắng cảm nhận gì về thành công ban đầu của ca khúc này?
 
Ca khúc “Bốn chữ lắm” được Thắng viết cách đây hơn hai năm, tại một quán cà phê của người bạn. Ý nhạc và lời đến rất nhanh, và Thắng chỉ mất chưa đến nửa tiếng để hoàn thành. Điểm khác biệt giữa “Bốn chữ lắm” so với những ca khúc khác của Thắng chính là lối hát đối đáp dân gian giữa nam và nữ.

Khi Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi tung ca khúc này lên mạng, Thắng nhận được rất nhiều chữ “thích lắm” trên trang cá nhân, và đọc được nhiều phản hồi “hay lắm, lạ lắm”, điều đó khiến Thắng cảm thấy “vui lắm”. Đủ “Bốn chữ lắm” luôn nhé!
 
“Bốn chữ lắm” với ý tưởng rất đặc biệt khi lấy cảm hứng từ câu chuyện Hòn Vọng Phu. Cảm hứng nào khiến Thắng nghĩ đến đề tài này?
 
Dù được viết ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng “Bốn chữ lắm” lại được Thắng nung nấu ý tưởng trong một thời gian dài. Từ nhỏ, Thắng hay được mẹ dẫn đi xem Cải lương, nên những câu chuyện dân tộc, dân gian dường như đã thấm vào máu của mình rồi. Không chỉ ca khúc này mà rất nhiều những sáng tác khác của Thắng mang chất dân gian rất rõ rệt.

Hòn Vọng Phu là một câu chuyện hay và buồn. Đã có nhiều tác giả viết về chủ đề này, và nổi bật là chùm ba ca khúc của nhạc sĩ Lê Thương. Thắng yêu quý câu chuyện đó, nhưng muốn thể hiện nó ở một góc nhìn mới, lạc quan, tươi trẻ, và hiện đại hơn. Nỗi buồn của “Bốn chữ lắm” là một nỗi buồn trong trẻo, đáng yêu, và nhiều hi vọng.

 
Các sáng tác nổi bật của Thắng trong thời gian này như "Lạc", "Dấu mưa", "Bốn chữ lắm"… đều được viết từ cách đây khá lâu. Có sự tính toán nào của Thắng khi “ém” những ca khúc này đến tận bây giờ?
 
Chỉ đơn giản là Thắng chờ đợi cái duyên, và chờ một người khiến ca khúc được cất lên hay nhất.
 
Với những thành công đạt được trong thời gian gần đây qua nhiều giải thưởng, các sáng tác trở thành hit… Thắng có nghĩ đây là giai đoạn “gặp thời” trong sự nghiệp của mình. Bạn lên kế hoạch gì để giữ vững phong độ này trong thời gian tới?
 
Đúng là Thắng thấy mình đang “gặp thời”! Thật may mắn khi các sáng tác của mình nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả và cả những nhà chuyên môn. Tương lai, chắc chắn Thắng vẫn sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi thêm cho bản thân, trải nghiệm thật nhiều để góp nhặt được nhiều cảm xúc khi viết nhạc.

Sắp tới, Thắng sẽ có các dự án cùng Trúc Nhân, Thảo Nhi, Đông Hùng, Linh Phi, Trung Quân và Lâm Vinh Hải nữa. Hi vọng các sản phẩm tiếp theo vẫn sẽ được mọi người đón nhận.

 
Có thể thấy rõ được sự trưởng thành trong âm nhạc của Thắng từ bản hit đầu tiên “Cô bé mùa đông” đến các ca khúc hiện tại. Cảm xúc của Thắng khi nghe lại “Cô bé mùa đông” như thế nào?
 
Với Thắng thì “Cô bé mùa đông” vẫn là một ca khúc đáng nghe và đáng quý trọng. Thắng ở tuổi nào thì sẽ viết nhạc như những gì mình cảm nhận ở thời điểm đó. “Cô bé mùa đông” ghi lại những cảm xúc chân thật của một chàng trai 17 tuổi còn non nớt, nhiều mơ mộng với những rung động đầu đời. Thắng vẫn xem đây là một ca khúc sâu sắc, vì với Thắng, sự sâu sắc là khi con người ta sống chân thật với đúng lứa tuổi của mình.
 
Tham gia “X-Factor Việt Nam” và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thắng có khi nào ân hận với quyết định này?
 
Thắng là người cần thật nhiều trải nghiệm trong cuộc đời mình, cho dù đó là thành công hay những lần vấp ngã. Điều đó giúp mình có những kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như khiến bản thân Thắng trưởng thành hơn. Thắng tham gia “Nhân tố bí ẩn - X-Factor” với một suy nghĩ rất vô tư, muốn được hát một lần cho thỏa trước khi mình trở nên quá già, dù có được ủng hộ hay bị chỉ trích thì cũng không sao.

 
Nếu được chọn những từ để mô tả về âm nhạc của mình, Thắng sẽ chọn những từ gì?
 
“Một quyển sổ ghi chép chằng chịt từ một tâm hồn hỗn loạn”.

Xin cảm ơn và chúc Thắng tiếp tục thành công với các dự án sắp tới của mình.