"Soi" kỹ ca khúc "phản pháo" hit "Hot Girl" của Hoàng Hải và Mạnh Quân

HHT, Theo 14:01 02/12/2009

Vũ Hạnh Nguyên, từng được biết đến với phiên bản Việt của "Nobody" đã chính thức Nam tiến. Hạnh Nguyên cũng thẳng thắn bộc lộ quan điểm về ca khúc “The Boy So Hot” (phản pháo với "Hot girl") mà cô nàng vừa cho ra mắt.<br/>

Sau Tâm Tít, Huyền Baby thì Hạnh Nguyên đã quyết định chọn Sài Gòn - miền đất hứa để khởi đầu sự nghiệp cầm ca. Cùng trò chuyện với cô nàng nhé!

Thế này nhé, bạn xinh đẹp và có khả năng ca hát, bạn đang Nam tiến như một loạt các hot girl khác. Nhưng trong khi họ có những nickname rất hay như Tâm “tít”, Huyền “baby”, Trang “Pháp”…. thì cái tên Vũ Hạnh Nguyên nghe có lành và thường quá không?

Mình không thích trào lưu đặt nick Tây hóa lắm. Tuy hiện đại, cởi mở… nhưng có những cái mình rất bảo thủ, nhất là chuyện cái tên cha mẹ đặt cho. Đối với mình cái tên Vũ Hạnh Nguyên rất đặc biệt. Hơn nữa ở Hà Nội mình không được tính là hot girl đâu. Hot girl mặt mũi phải dễ thương, cute, baby… còn Nguyên trông hơi già hơn tuổi 20 của mình (cười).


Cơ duyên nào khiến bạn chọn V.T.E. làm công ty giải trí để lo cho việc ca hát của mình? Có tin đồn bạn đang nhắm tới Chí Thiện, một anh chàng khá nổi tiếng lãng tử, đào hoa?

Một lần diễn cùng với anh Thiện trong chương trình Lễ Trưởng Thành tại Hà Nội, Nguyên đã có dịp trò chuyện và kết bạn với anh chàng hài hước dễ thương này. Trước đó mình cũng đã có ý định vào Nam, cũng tiếp xúc với khá nhiều người, nhưng với ê kíp của V.T.E. mình cảm thấy thoải mái nhất. Tuy là một công ty mới toanh, không hứa hẹn kế hoạch khủng hay các mối quan hệ lớn gì, nhưng mọi người làm việc với nhau hết sức vui vẻ, sáng tạo… đó chính là cái Hạnh Nguyên cần. Còn về tin đồn thì Thiện là mẫu người mình thích kết bạn, nhưng không phải mẫu "Mr right" của Nguyên đâu.


V.T.E. hiện đang quản lý tới 4 ca sĩ khá nổi bật, bạn có lo là mình sẽ không được cưng bằng những thành viên khác không? Cũng nhiều người vào Nam rồi lại bỏ cuộc, bạn có nghĩ mình đủ sự kiên trì để trụ lại trong showbiz đầy khắc nghiệt này?

Biết trước rằng vào Sài Gòn lập nghiệp sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng mình tin mình đủ đam mê để theo đuổi công việc này. Tuy nhiên mình cũng không phải kiểu người ngoan cố, nếu trong khoảng thời gian nhất định mà không có tiến triển, mình sẽ nhìn lại và có bước đi thích hợp. Còn về chuyện các thành viên khác của công ty, mình chưa quen tất cả các bạn ấy, nhưng mình tin tưởng mỗi người đều được đầu tư chiến lược thích hợp. Ai sẽ được đẩy mạnh vào lúc nào công ty sẽ có tính toán hợp lý.

Với bài "The Boy So Hot", tại sao thay vì lên tiếng như các cô nàng khác như Midu, Miss teen 2009 Xuân Mai, bạn lại chọn âm nhạc?

Đơn giản bởi vì mình là ca sỹ nên thường dễ bộc lộ cảm xúc và ý kiến bằng âm nhạc. Bài "The Boy So Hot" không phải là ca khúc biện hộ hay bênh vực cho hot girl, Nguyên chỉ muốn đề cập đến thêm một vấn đề nữa: Có những chàng trai thích “ném đá” người khác trong khi chính họ cũng rất “rỗng”.

 
Ca khúc "Hot Girl" của Hoàng Hải và Mạnh Quân

Cảm hứng từ đâu mà bạn viết bài “The Boy So Hot” vậy? Hay là bạn đã từng quen hoặc tiếp xúc một anh chàng có mặt ở khắp các party, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thật ra bên trong thì chẳng có gì? Tung ca khúc thế nào bạn không sợ mích lòng Hoàng Hải, Mạnh Quân sao?

Đúng, mình từng gặp vài tên như vậy. Ngồi nói khoác với bạn mình: em A là người yêu tớ, em B nhìn thế thôi chứ toàn chạy theo tiền… trong khi thực chất họ còn chưa từng gặp cô A cô B kia. Còn chuyện mích lòng thì Nguyên nghĩ hai anh kia sẽ hiểu. Họ bộc lộ suy nghĩ bằng âm nhạc thì Nguyên cũng vậy thôi.
 
"The Boy So Hot"
 
The Boy So Hot
Ver1:
You know, the boy’s so hot…just a Hot Dog
Cuộc đời này anh đâu có gì
Đừng học đòi cao sang quyền quí
Tự nhìn bản thân có ra gì
(Nói : Hey Boy !!! You know what i wanna say)
Đừng thắc mắc về cuộc sống riêng của tôi
Hay không đâu cần anh đứng nhìn tiếc thay
Mọi party chẳng thế thiếu anh đến cuối
Bao nhiêu hoang tưởng
Rồi sẽ đến lúc cũng phải nhận ra.
Chorus:
Boy ever get what you want
Come and get what you have done
(The boy so hot … The boy so hot )
[I don’t care how rich you are.
People know you ain't got cash]
(The boy so hot … The boy so hot )
Ver2:
Thật hoàn hảo mỗi lúc ra đường
Mọi người đều nhìn anh thật hoành tráng
Thật sự ngoài thứ đó anh có gì
(Nói : Anh và tôi ai là người lấy scandal làm trang sức)
Ngồi 1 góc bàn chuyện những cô hot girl
Sao anh ko tự nhìn ngắm mình trước gương
Mọi party chẳng thế thiếu anh đến cuối
Tôi luôn tin rằng
Rồi sẽ đến lúc cũng phải nhận ra.