SISTAR ôm mộng solo concert từ khi chưa lên sàn

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 09/09/2012

Và giấc mơ ngày nào của 4 cô gái sẽ trở thành hiện thực vào 15/9 này.

Ngày 15/9 tới, SISTAR sẽ tổ chức solo concert đầu tay trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Chosun Ilbo gần đây, 3 cô nàng Bora, Soyou, Hyorin (Dasom vắng mặt vì lý do riêng) đã chia sẻ những điều mình từng trải nghiệm khi hoạt động trong làng giải trí, cũng như các kế hoạch tương lai.

sistar-om-mong-solo-concert-tu-khi-chua-len-san
Ngay từ khi chưa chính thức bước chân lên sàn đấu Kpop, 
4 cô nàng SISTAR đã “ôm mộng” tổ chức solo concert

Bora tiết lộ: “Năm 2009, 1 năm trước khi ra mắt, khi đến xem concert của các ca sĩ khác, tất cả chúng tôi đều nhận ra việc biểu diễn live sẽ hồi hộp và ly kỳ đến thế nào. Khi đó, chẳng ai biết đến chúng tôi, nhưng các thành viên đều ấp ủ một giấc mơ lớn lao”.

Độ phủ sóng của SISTAR trong một vài năm qua ngày càng rộng rãi. Soyou chia sẻ: “Chúng tôi từng đến Nga để đảm nhiệm vai trò giám khảo cho một cuộc thi nhảy Kpop. Ngay khi vừa xuống sân bay Moscow, hàng trăm fan đã hò hét tên chúng tôi. Họ thậm chí còn hát và nhảy các ca khúc của nhóm nữa. Quả thật là quá sức bất ngờ”.

sistar-om-mong-solo-concert-tu-khi-chua-len-san
Muốn tiến xa hơn, SISTAR phải vượt qua rào cản lạm dụng 
ca khúc ca từ đơn giản và vũ đạo hào nhoáng

Thời gian gần đây, không ít người đã lên tiếng chỉ trích các nhóm nhạc Kpop vì chạy theo một hình mẫu rập khuôn nào đó, đồng thời quá lạm dụng những ca khúc với ca từ đơn giản và vũ đạo hào nhoáng. SISTAR cũng cho rằng đây là một rào cản nhóm phải vượt qua nếu muốn thành công hơn nữa.

sistar-om-mong-solo-concert-tu-khi-chua-len-san
Bên cạnh những hi vọng về âm nhạc, SISTAR cũng muốn mãi mãi 
duy trì tình bạn giữa các thành viên

Hyorin nói: “Mỗi khi có thời gian, chúng tôi lại xem clip quay lại các tiết mục trong live concert của các ca sĩ nước ngoài để tìm ra ý tưởng giúp ích cho kế hoạch tương lai của mình. Chúng tôi dự định một số kế hoạch như thực hiện concert thân mật trong những hội trường nhỏ, phát hành Acoustic album, tổ chức concert tại những khu vực khó tiếp cận…”

Bora nói thêm: “Mong rằng chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng những giây phút hoạt động âm nhạc kể cả khi các fan đã quên mất chúng tôi là ai”.