Phương Thanh bênh vực khi Phương Mỹ Chi bị "ném đá"

HG; Ảnh: Quốc Tuyên, Theo Mask Online 13:00 13/09/2014

Lần đầu tiên một cô bé nhỏ tuổi như Phương Mỹ Chi được mời làm giám khảo cho một chương trình truyền hình với các thí sinh và giám khảo khác đều là người lớn.

Sau khi BTC "Cùng nhau tỏa sáng" thông tin về việc Phương Mỹ Chi sẽ xuất hiện trong đêm thi thứ 2 với vai trò Giám khảo khách mời, Á quân "Giọng hát Việt nhí 2013" đã gặp không ít ý kiến trái chiều trên mạng khi nhiều người cho rằng Phương Mỹ Chi không xứng đáng để ngồi vào vị trí Giám khảo. Bởi, xét về tuổi đời và cả kiến thức chuyên môn, Phương Mỹ Chi không thể đánh giá phần trình diễn của các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị.



Trước phản ứng của dư luận về trường hợp của Phương Mỹ Chi, chiều nay nữ ca sĩ Phương Thanh – Giám khảo chính của chương trình "Cùng nhau tỏa sáng" – cũng đã thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân về những nhận xét đầy ác ý mà các “antifan” dành cho Phương Mỹ Chi khi chương trình chưa lên sóng. Cô viết: “Phương Mỹ Chi, cô thương con quá à, áp lực khi “bị làm giám khảo”. Nghe có vẻ lớn lao quá nhỉ. Trẻ thơ là hồn nhiên thích và không thích đúng không con. Chuyên môn có tụi cô lo rồi, con cứ thoải mái nhé. Tối nay sau khi xem xong chương trình, cô nghĩ là mọi người sẽ quý con hơn. Đúng là trẻ con nhận xét vui, hồn nhiên…”.





Đạo diễn của chương trình "Cùng nhau tỏa sáng", Vũ Thành Vinh cho biết: “Đêm Thiếu nhi là một trong 9 đêm thi của "Cùng nhau tỏa sáng". Và Phương Mỹ Chi chỉ là 1 trong số rất nhiều Giám khảo khách mời nổi tiếng của chương trình. Ở đêm thi thứ 2 này, chúng tôi mời Phương Mỹ Chi vì muốn em đại diện cho các bé thiếu nhi nói lên những cảm nghĩ và cảm xúc của mình khi theo dõi từng tiết mục, chứ không hẳn để nhận xét những đàn anh, đàn chị của mình. Thông qua những cảm nhận hồn nhiên, vô tư của Phương Mỹ Chi, các nghệ sĩ cũng như khán giả có thể hiểu thêm phần nào về các bé cũng như cách nhìn thú vị, khác lạ của các em so với người lớn… Những khán giả đã xem chương trình "Cùng nhau tỏa sáng" phát sóng tối qua có thể thấy rất rõ sự vô tư, hồn nhiên của Phương Mỹ Chi khi em chia sẻ cảm nhận của mình về từng tiết mục





Những diễn biến của đêm thi:

Đêm thứ hai của "Cùng nhau tỏa sáng" mở đầu với tiết mục "Bé đi mẫu giáo" của đội Tỏa Sáng. Cả ba thành viên hóa thân thành học sinh mẫu giáo. Khánh Ngọc vào vai bé Điệu – cô bé nhà giàu, Anh Quân hóa thân vào bé Năm – cậu bé nhà nghèo và Gia Bảo vào vai Tí Đô – cậu bé hay quậy phá trong lớp. Đặc biệt, diễn viên Thanh Hiền – vợ Gia Bảo cũng hỗ trợ tiết mục của anh, với vai cô giáo giữ trẻ. Chia sẻ cảm nhận của mình qua tiết mục này, Phương Mỹ Chi cho biết: “Con mong rằng các cô giáo sẽ yêu thương học trò của mình hơn”.  Với tiết mục này, đội Tỏa Sáng nhận được tổng số điểm là 45.


"Bé đi mẫu giáo" - Tỏa Sáng

Kết quả của đội Tỏa Sáng


Phần chuẩn bị của đội Tỏa Sáng






Cứ Như Thế thay đổi không khí của chương trình với tiết mục "Khúc hát đồng dao". Nam ca sĩ Minh Xù khá duyên khi lần đầu giả gái để vào vai người mẹ của hai con trai là Đinh Huy và Hải Triều, và vai bà tiên ở xứ sở các loại bánh. Đặc biệt, Đinh Huy đã làm cho khán giả “chết cười” với giọng nói cực kì trầm của mình. Theo ca sĩ Phương Thanh, Cứ Như Thế có bản lĩnh và khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt. Quan trọng hơn cả, ba thành viên đã có sự gắn kết với nhau, và chính điều đó đã góp phần tạo nên thành công của tiết mục này. Riêng đối với nhạc sĩ Đức Huy, anh cho rằng Cứ Như Thế có yếu tố của những người chiến thắng vì các phần trình diễn của đội đều được lồng ghép chất hài để tạo nên tiếng cười. Tổng số điểm của đội Cứ Như Thế trong đêm thi thứ 2 là 45.

"Khúc hát đồng dao" - Cứ Như Thế


Kết quả của đội Cứ Như Thế

Phần chuẩn bị của đội Cứ Như Thế





Đội Ước Mơ tiếp nối chương trình bằng tiết mục nhạc kịch "Giấc mơ của Cám". Có thể nói, Lan Phương và Nam Cường đã rất xuất sắc trong vai dì ghẻ và cô em Cám đỏng đảnh. Trong khi đó, Lan Trinh cũng rất thành công trong hình tượng nàng Tấm hiền lành, tội nghiệp. Nữ ca sĩ đa tài này còn tự tay viết lại lời cho các bài hát trong phần thi của đội. Với tiết mục này, Ước Mơ đã xuất sắc nhận được ba điểm 10 từ giám khảo Đức Huy, Phương Thanh và Việt Trinh. Riêng vị giám khảo khó tính, lạnh lùng Tấn Beo chỉ cho tiết mục này 8 điểm. Còn đối với Phương Mỹ Chi, đây là một tiết mục rất hay nên đã dành tặng cho ba mẹ con nhà Cám 9 điểm. Tổng số điểm của đội Ước Mơ là 47.

"Giấc mơ của Cám" - Ước Mơ


Kết quả của đội
Ước Mơ

Phần chuẩn bị của đội
Ước Mơ





Tiết mục "Ba bà đi bán lợn con" của đội Bánh Da Lợn nối tiếp đêm thi Thiếu nhi. Nữ MC Ngọc Tiên vào vai Hiền, nhưng nhân vật của cô lại không hiền tí nào khi liên tục “ăn hiếp” bạn Điệu do Võ Minh Lâm thủ vai. Ở tiết mục này, Võ Minh Lâm đã hóa thân thành một cô gái xấu xí và rất điệu đến mức người xem khó lòng nhận ra anh. Nam ca sĩ Lân Nhã vào vai một cô gái tên Vui, nhưng suốt ngày chỉ biết khóc. Ca khúc "Ba bà đi bán lợn con" được thể hiện theo phong cách Opera mới lạ, tạo nhiều hứng thú cho người xem. Điểm số của đội Bánh Da Lợn trong tiết mục này là 42.

"Ba bà đi bán lợn con" - Bánh Da Lợn


Kết quả của đội
Bánh Da Lợn

Phần chuẩn bị của đội
Bánh Da Lợn





Đội Hai – đội trẻ nhất của "Cùng nhau tỏa sáng" tiếp tục thổi những làn gió trẻ trung, tươi sáng bằng tiết mục "Ngày Chủ nhật của bé". Cả ba thành viên của đội Hai khá dễ thương khi thể hiện những ước mơ giản dị nhất của các bé thiếu nhi là được ngủ nướng và đi biển vào ngày Chủ nhật. Theo Phương Thanh, đây là một tiết mục dễ thương vì có sự vô tư của các bạn nhỏ. Ngoài ra, đối với Phương Mỹ Chi, cô bé thấy được những thói quen và mong muốn của mình trong tiết mục này là được ngủ nướng và đi biển như các anh chị. Tuy nhiên, phần trình diễn này không được đánh giá cao về sự đầu tư và sáng tạo. Tổng số điểm mà đội nhận được là 45.

"Ngày Chủ nhật của bé" - Hai


Kết quả của đội
Hai

Phần chuẩn bị của đội Hai






Khép lại đêm thi thứ 2 – chủ đề Thiếu nhi của "Cùng nhau tỏa sáng" là tiết mục "Vị khách không mời" của đội Hahaha. Nữ MC Liêu Hà Trinh hóa thân thành chị Hằng với giọng hát nhỏ nhẹ và trong trẻo, Thanh Duy lại một lần nữa cực kì duyên với hình tượng “nữ hoàng băng giá” Elsa, còn diễn viên Khả Như thì hóa thân thành “Tiên hắc ám” Maleficent. Tiết mục đã chinh phục được bốn vị giám khảo của chương trình. Đối với họ, đây là một tiết mục cực kì ấn tượng và hoàn hảo về mọi thứ từ nội dung, ý tưởng cho đến sự kết hợp của ba nhân vật không hề liên quan gì đến nhau. Bên cạnh đó, đây cũng là tiết mục mà cô bé Phương Mỹ Chi thích nhất trong chương trình. Chính vì vậy, với đêm thi thứ 2, Hahaha đã nhận được số điểm rất cao từ ban giám khảo là 49.

"Vị khách không mời" - Hahaha


Kết quả của đội
Hahaha

Phần chuẩn bị của đội
Hahaha





Như vậy, sau đêm thi thứ 2, đội Hahaha tạm dẫn đầu với tổng số điểm là 49, tiếp đến là đội Ước Mơ với 47 điểm. Đồng hạng ba là các đội Tỏa Sáng, Cứ Như Thế và Hai với tổng số điểm là 45 điểm. Cuối cùng, tạm đứng cuối là đội Bánh Da Lợn với 42 điểm. Đêm thi tiếp theo – đêm loại thí sinh đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng vào thứ Sáu tới (19/9).