Ồn ào quanh chàng trai bán kẹo hát lay động cả Hàn Quốc

Xưmôli, Theo 12:05 08/06/2011

Nhiều khán giả màn ảnh nhỏ đã vô cùng phẫn nộ trước những thông tin trái chiều về anh chàng này.<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Chương trình Korea's Got Talent phát sóng tuần qua của tvN đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả cũng như ban giám khảo bởi câu chuyện thương tâm của thí sinh Choi Sung Bong. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như Choi Sung Bong không sở hữu một giọng ca tuyệt vời, thậm chí đã được ví như Susan Boyle của Hàn Quốc.

 
Màn biểu diễn "Nella Fantasia" của Choi Sung Bong trên Korea's Got Talent làm khán giả và ban giám khảo khóc như mưa

Trong tập phát sóng mới nhất của Korea's Got Talent, Choi Sung Bong chia sẻ: "Khi 3 tuổi tôi đã phải đến trại trẻ mồ côi. Những trận đánh đập buộc tôi phải bỏ trốn vào năm 5 tuổi và bán kẹo cao su dạo trên phố. Trong suốt 10 năm tôi sống nay đây mai đó. Tôi đã có thể tốt nghiệp tiểu học, trung học và điều đầu tiên tôi từng yêu thích là âm nhạc." Tuổi thơ vất vả đã trở thành chất xúc tác khiến cho màn biểu diễn vốn đã ấn tượng của Choi Sung Bong càng trở nên xúc động "dữ dội." Nữ diễn viên Song Yun Ah cùng các khán giả nữ thi nhau lau nước mắt khi xem Choi Sung Bong thể hiện phần thi của mình.





 
Có thể nói câu chuyện về tuổi thơ đầy khó khăn của Choi Sung Bong đã khiến màn biểu diễn của anh chàng
trở nên ấn tượng và lay động lòng người hơn

Tuy nhiên ngay sau đó cư dân mạng phát hiện ra rằng Choi Sung Bong từng được đào tạo ở khoa thanh nhạc của trường trung học nghệ thuật Dae Jun. Nhiều người tỏ ra vô cùng tức giận vì cho rằng Choi Sung Bong đã lừa gạt họ. Vậy nhưng thực tế là Choi Sung Bong cũng đã tiết lộ tất cả những thông tin này khi tham gia Korea’s Got Talent, có điều nhà sản xuất chương trình đã cắt bỏ phần phỏng vấn của anh dẫn đến sự hiểu lầm của những khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ.
 

Khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng phẫn nộ khi biết Choi Sung Bong từng theo học thanh nhạc tại một trường trung học nghệ thuật

Trước phản ứng quyết liệt của dư luận, các nhà sản xuất cũng đã đứng ra bảo vệ Choi Sung Bong: "Đúng là cậu ấy đã thi vào được trường Daejun, tuy nhiên không thể tham dự các lớp học vì điều kiện kinh tế không cho phép. Việc cậu ấy tốt nghiệp từ một trường trung học nghệ thuật thì không chỉ các nhà sản xuất mà cả ban giám khảo và khán giả có mặt ngày hôm đó đều đã biết. Chúng tôi cảm thấy việc đưa thông tin về trường trung học của cậu ấy vào là không cần thiết bởi mọi người đều đã bị giọng ca của Choi Sung Bong làm lay động, đó là lý do chúng tôi cắt phần phỏng vấn đó đi".

Tuy nhiên không phải anh chàng nói dối hay giấu giếm mà bởi các nhà sản xuất chương trình đã cắt bỏ thông tin này

Trong video, Choi giải thích: "Tôi đã vào một trường trung học nghệ thuật nhưng không có thầy giáo nào cả. Tôi muốn bỏ học nhưng cuối cùng tôi đã tự học một mình." Mặc dù vậy tài năng của Choi Sung Bong là không thể phủ nhận. Hi vọng "chàng trai bán kẹo cao su" có thể đi tiếp trong Korea's Got Talent mà không bị dư luận ném đá.