Nukan Trần Tùng Anh: Không dám so sánh với Kim Soo Hyun vì sợ "gạch đá"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 06:07 25/04/2014

Mặc dù được giám khảo Dương Khắc Linh tại "X-Factor Việt" khen đẹp trai không kém Kim Soo Hyun, Nukan Trần Tùng Anh vẫn không dám nhận vì sợ bị "ném đá".

Với sự trở lại đầy bất ngờ và ấn tượng tại tập 3 của chương trình "Nhân tố bí ẩn" (X-Factor Việt Nam), Nukan Trần Tùng Anh đã gây ấn tượng mạnh bằng ngoại hình điển trai kiểu Hàn Quốc và nụ cười thân thiện. Khi hoàn thành ca khúc dự thi đầy cảm xúc, Trần Tùng Anh đã ngay lập tức nhận được sự đồng ý của cả 4 vị giám khảo khó tính bằng ca khúc "Nơi nào có em", bản hit từng gắn liền với tên tuổi của anh và từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc online thời gian trước. Trần Tùng Anh đã có một cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh scandal ảnh nóng, quyết định thi "X-Factor", lời so sánh ngoại hình với Kim Soo Hyun... trong thời gian qua.



Đang sở hữu một số lượng lớn ca khúc hit trên mạng và dành được nhiều sự yêu thương với số lượng fan không nhỏ. Bỗng dưng anh biến mất khỏi showbiz trong thời gian gần 1 năm, trong khi trước đó, anh có bật mí với truyền thông sẽ ra album và những MV mới. Có rất nhiều câu hỏi, sự tò mò cho sự biến mất này?

Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Đây là điều mà Tùng Anh từng không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ, sau một khoảng thời gian khá lâu, Tùng Anh đã đủ dũng cảm để nhìn thẳng và đối mặt với nó.

Khi đang trong thời gian chuẩn bị cho ra mắt album và các dự án mới thì Tùng Anh đã vô tình vướng phải scandal lộ ảnh "giường chiếu". Thực ra đây là một cảnh quay trong MV mới đã bị rò rỉ ra ngoài do mất điện thoại. Đây chỉ là những hình ảnh hậu trường bị cắt cúp mà thôi. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất bởi rất nhiều người không hiểu chuyện đã lên tiếng chỉ trích, kết tội Tùng Anh và ê-kíp đã dàn dựng, tạo ra scandal này để thu hút sự chú ý. Tùng Anh đã quyết định im lặng, rút lui khỏi showbiz để chứng minh rằng mình cùng ê-kíp không liên quan gì đến sự cố này.

Động lực nào giúp anh quay trở lại và tham gia vào cuộc thi "X-Factor"?

Chắc chắn đó là tình yêu đối với âm nhạc. Có thể lúc scandal xảy ra, những ý kiến tiêu cực đã vô tình giết chết nhiệt huyết, nhưng rồi niềm đam mê âm nhạc và sự ủng hộ khuyến khích của bạn bè, người thân và đặc biệt là các fan đã tạo động lực để Tùng Anh tham gia cuộc thi. Niềm đam mê đó mãnh liệt và thôi thúc Tùng Anh phải quay trở lại để khám phá những điều còn tiềm ẩn trong bản thân, làm mới và chứng minh cho mọi người thấy rằng không gì có thể dập tắt được hy vọng một khi bạn có đam mê.

Anh có gặp nhiều áp lực khi tham gia cuộc thi không?

Áp lực với Tùng Anh nhiều hơn gấp 10 lần các thí sinh khác bởi vì mọi người đã biết đến Tùng Anh với những sản phẩm ở trên mạng. Tùng Anh chưa có cơ hội để được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp và hát live vì con đường âm nhạc đã phải gián đoạn khi sự cố xảy ra. Chính vì thế mà có một số các bạn cho rằng Tùng Anh chỉ là "ca sĩ phòng thu".

Anh Hưng đã nói với Tùng Anh là áp lực của em bây giờ nhiều hơn so với các thí sinh khác bởi khán giả đã biết đến em như một ca sĩ online. Khi bước ra khỏi phòng thu và tham gia trong cuộc thi, chắc chắn khán giả sẽ khắt khe và đòi hỏi ở e nhiều hơn. Nếu Tùng Anh hát tốt thì mọi người coi đó là chuyện rất bình thường bởi vì đã được xem là ca sĩ. Nhưng nếu Tùng Anh hát không tốt, chắc chắn sẽ phải hứng chịu gạch đá nhiều hơn những thí sinh khác.





Đã là một ca sĩ và có nhiều bài hát được yêu thích trên mạng, bạn không sợ nếu thất bại trong cuộc thi này, bạn sẽ mất tất cả sao?

Điều quan trọng nhất làTùng Anh đã chiến thắng được chính bản thân mình. Đó là phần thưởng lớn nhất. Nếu không có niềm tin vào bản thân, không cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi khi từng một lần vấp ngã để đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình, bạn sẽ không bao giờ đi đến đích. Cuộc thi chỉ có 1 vị trí cao nhất, nhưng điều đó không có nghĩa những người dành thứ hạng thấp hơn là những kẻ thất bại, vô dụng. Bạn chỉ là kẻ thua cuộc khi đầu hàng chính bản thân.

Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chỉ có ca sĩ hết thời, hoặc cố gắng mãi không nổi mới tìm lại ánh hào quang của mình bằng cách tham gia các cuộc thi?

Tất cả các cuộc thi đều mang lại cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Quan trọng ai là người nhìn thấy cơ hội và muốn nắm bắt nó. Mục tiêu của mỗi người là phải thành công trong công việc mà họ lựa chọn, nên nếu thấy cơ hội mà bỏ qua thì đó mới là sự hối tiếc.

Cảm giác của anh khi đứng trước 4 vị giám khảo?

Run như chưa bao giờ được run, run từ trước đó mấy ngày chứ không phải đến lúc thi mới run. Hơn 1 năm rút lui đã khiến Tùng Anh trở nên xa lạ với sân khấu. Lúc đó trong đầu mình chỉ có một nỗi sợ: sợ mình không làm được, sợ mình còn nhiều thiếu sót và hạn chế, sợ mình bước ra sẽ không ai ủng hộ cổ vũ, sợ mọi người vẫn giữ định kiến xấu từ vụ scandal.

Nhưng rất may anh Hưng là người rất tâm lý, anh đã động viên Tùng Anh hãy cố gắng và lời động viên đó đã khiến Tùng Anh bình tĩnh hơn để tự nhắc nhở mình rằng đây là cơ hội để đáp trả những nghi ngờ, những thành kiến mọi người đã dành cho mình trong suốt thời gian qua và lấy lại sự yêu thương của khán giả. Sự cố gắng đã được đền đáp khi cả 4 vị giám khảo đồng ý trao cho Tùng Anh chiếc vé đi tiếp.

Khi dành trọn sự đồng ý của cả 4 vị giám khảo, cảm giác của anh lúc đó là gì?

Cảm giác lúc đó rất phấn khích, sung sướng và hạnh phúc vì đã chinh phục được bản thân, vượt qua áp lực và sự sợ hãi. Trước đây, Tùng Anh chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi nào nên không có kinh nghiệm thi thố, chưa kể bị khán giả xem là ca sĩ phòng thu cũng khiến Tùng Anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Những góp ý chân thành và động viên từ chị Hương, chị Hà, anh Linh và anh Hưng đã giúp Tùng Anh tự tin lên rất nhiều để tiếp tục chiến đấu ở những vòng kế tiếp. Đặc biệt là sau khi tập của Tùng Anh được phát sóng, đã có rất nhiều lời động viên, nhận xét và đánh giá quí báu từ các anh chị phóng viên, nhà báo, những bạn bè, người thân, những nhạc sĩ, ca sĩ thân thiết và đặc biệt là những bạn fan đã khiến Tùng Anh như hồi sinh và có thêm nhiều kinh nghiệm để khắc phục những yếu điểm của mình.





Giám khảo Dương Khắc Linh từng nhận xét tại trường quay là bạn đẹp trai không kém diễn viên Kim Soo Huyn trong bộ phim “Vì sao đưa anh tới”, bạn có cảm giác như thế nào?

Lúc đó Tùng Anh cảm thấy vừa vui vừa bối rối bởi Tùng Anh cũng là một fan cuồng của “cụ” giáo. Nhưng quả thật là Tùng Anh không dám nhận vì không muốn nhận thêm bất cứ gạch đá nào nữa, sợ lắm cái cảm giác đó rồi.

Bạn nghĩ sao khi có nhiều người đánh giá rằng bạn hát yếu, nhưng vì yếu tố ngoại hình mà được lọt tiếp vào vòng trong của "X-Factor"?

Bên cạnh những lời chê thì không thiếu những lời khen. Tùng Anh rất tỉnh táo khi đánh giá những lời khen chê để rút ra cho mình những bài học nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn cho những vòng thi kế tiếp. Tùng Anh tin vào khả năng chuyên môn của giám đốc âm nhạc, của 4 vị giám khảo tài năng khi họ đưa ra đánh giá và lựa chọn các thí sinh. Tiêu chí của "X-Factor" khác với các cuộc thi khác ở chỗ người chiến thắng có thể không phải là người có giọng hát tốt nhất, không phải là người nhảy đẹp nhất... mà là người hội tụ đầy đủ và nhiều nhất tất cả những yếu tố đó cộng lại.

Có nhiều lời ong tiếng ve, lời đồn thổi cho rằng bạn là “gà ruột” của ai đó hoặc chi tiền nên được ưu ái trong cuộc thi này?

Bạn nghĩ rằng 1 bàn tay có thể che hết bầu trời? Hoặc có ai dám chấp nhận hy sinh uy tín, danh tiếng và hình ảnh đã khổ công xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu trong bao nhiêu năm qua vì vài đồng bạc lẻ? Hay bạn cho rằng Tùng Anh là tỉ phú nhiều tiền đến nỗi có thể mua đứt cả ê-kíp, nhà sản xuất, 4 vị giám khảo và hàng trăm con người khác? Nếu Tùng Anh có nhiều tiền như vậy, thì chắc đã không cần phải nỗ lực tham gia cuộc thi làm gì cho nó mệt bởi danh tiếng chỉ là ảo, cơm áo gạo tiền là thật (Cười). Đó là những lời đồn thổi vô cùng ấu trĩ, kém hiểu biết và đầy ác ý nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của chương trình, xúc phạm danh dự của các vị giám khảo, của nhà sản xuất và rất nhiều người đáng kính khác đang đứng sau nỗ lực ngày đêm để tạo nên sự thành công của chương trình.

Xin cảm ơn, chúc anh gặp nhiều may mắn trên con đường đã chọn!