Nụ cười và nước mắt trong concert đầu tiên của JaeChunSu (DBSK)

Tig luvs B-girl, Theo 15:00 07/06/2010

46.000 fan đã tới tham dự, tạo nên con số khán giả kỉ lục đông nhất từ trước đến nay tại Kyocera Dome.<img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Ngày 5/6 vừa qua, Kyocera Dome như muốn nổ tung trước sự đổ bộ của hơn 46.000 fan tới xem concert đầu tiên của JaeChunSu hay giờ là J.Y.J. Màn biểu diễn này sẽ mở màn cho series concert lớn tại các “pháo đài” Dome của Nhật: 56/6 tại Kyocera Dome, 1213/6 tại Tokyo Dome. Hơn 1 triệu fan muốn tham dự những đêm diễn trong mơ này tuy nhiên rất tiếc là chỉ có 200.000 fan may mắn đạt được điều đó.

 
46.000 fan đã tới tham dự concert đầu tiên trong loạt Dome concert của JaeChunSu tại Nhật

Sau 5 tháng vắng bóng trên sân khấu, JaeChunSu đã trở lại cùng nhau lần đầu tiên trong tiếng hò reo cổ vũ của 46.000 fan có mặt ngày hôm đó. Đây là con số khán giả lớn nhất trong lịch sử đổ bộ Kyocera Dome, vậy mà thậm chí Jaejoong đã lo lắng rằng có thể các fan sẽ không tới dự. Hạnh phúc trước tình cảm, sự động viên cổ vũ của các fan, Jaejoong đã bật khóc ngay từ màn biểu diễn đầu tiên.

 
Ba thành viên, tưởng rằng các fan sẽ không đến, bật khóc trên sân khấu vì xúc động

JunsuYoochun cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt xúc động, ba thành viên cám ơn các fan bằng 18 màn biểu diễn hết mình trên sân khấu. Mục đích của loạt concert tại Dome cũng chính là muốn thể hiện sự cảm kích của các thành viên DBSK đến fan, những người đã luôn là niềm cổ vũ, động viên không ngừng trong suốt thời gian khó khăn qua.

 
 
Loạt concert này chính là lời cám ơn mà JaeChunSu muốn gửi đến các fan

Trong concert này, JaeChunSu đã mang đến loạt sân khấu từ solo, hai thành viên cho đến cả bộ ba: Jaejoong với For You (Lim Jae Bum), Maze, Junsu với Beautiful Love, Kanashimi No Yukue, Yoochun thì mời hẳn một fangirl may mắn lên sân khấu My Girlfriend của mình. JaeChun kết hợp trong Shelter, Been So Long (ft. LISA), COLORS còn ChunSu bắt tay trong XIAHTIC. Những sân khấu chung của cả bộ ba bao gồm Rainy Blue, bản cover I Have Nothing (Withney Houston) và cả ca khúc mới For You Always. Đặc biệt trong màn biểu diễn Intoxication của Junsu, JaejoongYoochun đã lên sân khấu trong vai trò backup dancer (vũ công phụ).

 
 
 
18 sân khấu biểu diễn đỉnh cao và đầy xúc động, từ solo đến bộ đôi, bộ ba

Bên cạnh những tiếng cười, niềm hạnh phúc (và cả sự ghen tị của Junsu) khi fan chúc mừng sinh nhật Yoochun, concert hôm 5/6 vừa qua còn ngập trong nước mắt, nước mắt của JaeChunSu, nước mắt của hơn 46.000 fan tới tham dự.

 
 
JaeChunSu đã dành riêng một màn biểu diễn cho Yunho và Changmin
 
Trong màn biểu diễn W, Jaejoong giới thiệu “Đây là những cảm xúc thật lòng của chúng tôi” và bắt đầu hát cùng hai thành viên còn lại. Lyric W chính là những lời gửi đến Yunho cùng Changmin: “Giữa đêm tối, những ngôi sao tạo nên chữ cái, tôi vẫn tin rằng điều đó không phải ngẫu nhiên, vẫn trong bóng tôi ấy vẫn ở khoảng cách ấy, luôn luôn viết nên chữ W”, “Hãy nhớ rằng tôi yêu bạn”, “Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau”, “Dù thời gian có trôi đi, dù con đường phía trước có càng thêm gian khó, bạn sẽ mãi là niềm tự hào của tôi”, v.v… Junsu đã bật khóc khi đang thể hiện ca khúc này.