Nguyên Vũ - "thảm họa MC" của BNHV

VNN, Theo 17:03 18/06/2012

"Nhờ" cách xử lý thông tin thiếu tính chính xác của nam MC Nguyên Vũ, màn trao giải "Bước nhảy hoàn vũ" trở thành cái chợ. Nam ca sĩ đang tiếp tục độc chiếm ngôi vị "MC thảm họa của năm".

Từng bị dư luận "ném đá" ngay từ những ngày đầu khi Bước nhảy hoàn vũ vừa lên sóng vì cách dẫn chương trình không ăn nhập và hơi quá lố, nhưng Nguyên Vũ vẫn rất tự tin vào tài năng của mình. Với lý luận, "Ban tổ chức không chê tôi", Nguyên Vũ đường hoàng đi đến đêm thi cuối cùng của chương trình trong vai trò MC dù không ít lần khiến người xem chán ngán.

Nhưng, cho đến ngày hôm qua, có lẽ ban tổ chức nên bắt đầu học cách chê để một MC tay ngang như Nguyên Vũ biết sửa sai chứ không phải "bật" thẳng vào dư luận mỗi khi bị đánh giá thấp.

Chuyện làm MC nhưng muốn trở thành ban giám khảo là chuyện đã cũ, vậy mà Nguyên Vũ cứ diễn đi diễn lại khiến người xem không kìm được ánh mắt kinh ngạc. Sau điệu Rumba của Minh Hằng, khi nghe Chí Anh không ngại nói thẳng: "Tôi không thấy được cảm xúc trong bài nhảy của bạn", Nguyên Vũ bất ngờ phản bác bằng cách kêu gọi: "Các bạn có thấy Minh Hằng nhảy tốt không? Có lẽ anh Chí Anh dạo này đã quá khô khan rồi đó".

Nguyên Vũ -  "thảm họa MC" của BNHV  1

Tự đưa ra câu hỏi và cũng tự mình trả lời, Nguyên Vũ không để cho khán giả được một phút ngẫm nghĩ liệu có nên theo hay không lời hô hào kia. Hành động táo bạo của MC tay ngang khiến Chí Anh bị một phen sượng sừng và cụt hứng.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, hết Minh Hằng lại đến Trương Nam Thành, Nguyên Vũ đều cho mình cái quyền phát ngôn thay thí sinh và "ốp" suy nghĩ của bản thân lên người khác. Dường như, sự hiếu chiến khiến nam ca sĩ Phố kỷ niệm quên rằng anh đang đóng vai trò là một người dẫn dắt chương trình giải trí chứ không phải là luật sư bào chữa trong một phiên tòa.

Sau màn chê Chí Anh khô khan, Nguyên Vũ lại nói giọng thách thức: "Tôi đố Chí Anh bịt mắt mà nhảy được như Trương Nam Thành đó", chỉ vì "cái tội" Chí Anh lỡ chê phần biên đạo trong bài nhảy của nam mẫu 22 tuổi.

Không chỉ thế, khi giám khảo chưa kịp dứt lời, dù Khánh Thi đã ra hiệu hãy để cho Chí Anh được nói hết suy nghĩ, Nguyên Vũ cũng mặc kệ. Lấy lý do thời gian có hạn, anh "xua" thí sinh lên phía MC Ốc Thanh Vân và không quên với theo: "Nói gì thì nói, hai bạn vẫn rất tuyệt vời trong đêm nay".

Trong đêm chung kết, dù bao lần khiến cho kiện tướng dance sport Chí Anh chưng hửng vì bị cướp lời, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để hạ nhiệt dòng máu hiếu chiến đang chảy "rần rần" trong người nam MC tay ngang. Nguyên Vũ thỉnh thoảng còn tranh thủ "đá xéo" vị giám khảo khó tính trên chiếc ghế nóng. Khi nghe Chí Anh thừa nhận bị ngã gục trước Minh Hằng, Nguyên Vũ một lần nữa lại để cho cái tôi được dịp "phát tác" bằng câu nói: "Vậy là tim của Chí Anh đã có cảm xúc trở lại rồi". Nghe xong câu nói này, bất giác dưới hàng ghế khán giả có người rùng mình: "Thù dai quá".

Nguyên Vũ -  "thảm họa MC" của BNHV  2

Tuy nhiên đó chưa phải là cái kết cho vở hài kịch vô nghĩa của Nguyên Vũ. Nếu bỏ qua việc phong tặng danh hiệu siêu mẫu cho Hoàng My, đọc nhầm 64% bình chọn thành 64.000 bình chọn, thì Nguyên Vũ vẫn còn quá nhiều điều khiến cho khán giả phải phiền lòng.

Trong khi trao giải, một mình MC tay ngang đã khiến cho cả sân khấu không khác gì một cái chợ vỡ. Thậm chí, nhiều lần Thanh Vân phải giật giật tay áo của bạn đồng hành, nhằm kìm hãm những phát ngôn không mấy ăn nhập của anh.

Với tinh thần ai đi thi cũng có giải, ban tổ chức đã quyết định trao rất nhiều giải thưởng để động viên tinh thần của các nghệ sĩ. Cách làm này khiến Nguyên Vũ bị rối. Thay vì trao giải "Nữ hoàng vũ điệu Latin" cho Anh Thư, anh lại một mực dành tặng nó cho ca sĩ Phương Thanh. Hành động này khiến những người trong ban tổ chức cũng bị "đơ" gần một phút, miệng ú ớ không nói nên lời dù chương trình đang lên sóng trực tiếp.

Sau sự nhầm lẫn này, người được giải cũng như người bị trao nhầm đều bị ngỡ ngàng trước ống kính. Thay vì vui mừng, họ lại nhìn nhau ái ngại. Về phần Nguyên Vũ, anh chỉ cật lực chữa cháy chứ không hề quan tâm đến việc khán giả đang khó chịu như nhai cơm sống trong bữa ăn.