Mỹ Tâm bật khóc vì xúc động khi ngồi ghế “nóng”

Mèo Béo, Theo 10:20 06/12/2010

Tối 5/12, liveshow 7 của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Và nhân vật gây chú ý nhất trong đêm lại chính là thành viên của Hội đồng Nghệ Thuật – ca sĩ Mỹ Tâm.

Sau một tuần chờ đợi, khán giả truyền hình cả nước tiếp tục được theo dõi những phần thì đầy màu sắc âm nhạc của các ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Không làm khán giả cả nước thất vọng, liveshow thứ 7 đã diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, mà đáng chú ý nhất là việc đêm thi được chia làm hai phần. Phần một là các ca sĩ sẽ hát với nhóm bè, phần hai sẽ biểu diễn các ca khúc tự chọn.
 
 
Hai MC và ba thành viên Hội Đồng Nghệ Thuật quen thuộc của chương trình

Trong phần một, không giống như thường lệ, bảy ca sĩ sẽ hát “non-stop”, tức là hát liên tục, luân phiên giữa các ca sĩ chứ không có phần nhận xét của Hội Đồng Nghệ Thuật (HĐNT). Đây là một nét mới mà Ban tổ chức muốn đưa vào. Các ca khúc được xâu chuỗi tạo nên một câu chuyện được viết nên bởi giai điệu của âm nhạc. Lan Trinh mở đầu bằng giai điệu rộn rã của Chuông gió, sau đó lần lượt là Đinh Mạnh Ninh - Ngẫu nhiên, Mỹ Như - Trăng và em, Lương Viết Quang - Yêu em, Hoài Nam - Cây bàng, Minh Chuyên - Sóng về đâuHoài Thu - Tình em mùa xuân. Tất cả đã làm nên phần một đầy bất ngờ và nhiều cảm xúc.
 
7 ca sĩ góp mặt trong liveshow 7 gồm: Minh Chuyên, Hoài Nam, Viết Quang, Hoài Thu, Lan Trinh, Mỹ Như và Mạnh Ninh

Trong phần hai, mỗi tiết mục sẽ có sự trợ giúp từ các đạo cụ. Điều này khiến các phần thi trở nên hấp dẫn và thu hút người xem. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong phần này chính là Mỹ Như với Mong anh vềĐêm nằm mơ phố của Lương Viết Quang. Hai tiết mục này nhận được lời khen nhiều nhất từ phía HĐNT, cả Mỹ NhưLương Viết Quang được ca sĩ Mỹ Tâm gọi là “Ngôi sao của đêm nay” sau khi cả hai thể hiện thành công tiết mục của mình. Điều đáng chú ý là Mỹ Tâm đã bật khóc sau khi nghe Lương Viết Quang thể hiện Đêm nằm mơ phố, và liên tục dành những lời khen, thậm chí là ngắt lời của Hồ Hoài Anh khi nhạc sĩ này có những nhận xét “chê” cho Mỹ Như.
 


Lương Viết Quang
 
 
Mỹ Như

Ngoài ra Phố nghèo của Hoài Thu, Dù có cách xa của Đinh Mạnh NinhChiếc ô ngăn đôi của Lan Trinh cũng nhận được lời khen của HĐNT. Mỗi ca sĩ đều đã xây dựng hình ảnh riêng và thế mạnh của mình. Riêng Lan Trinh vẫn chưa thật ổn trong cách chọn bài hát theo như nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét, giọng hát khá khó nghe theo nhận xét của Mỹ Tâm. Tuy nhiên bù lại Lan Trinh có phong thái biểu diễn rất thu hút người xem. Còn Hoài ThuĐinh Mạnh Ninh đã tiến bộ rất nhiều so với tuần trước.
 


Đinh Mạnh Ninh
 



Lan Trinh



Hoài Thu

Minh Chuyên trong phần hai của liveshow này đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một Minh Chuyên theo phong cách pop nhẹ nhàng, sâu lắng sở trường mà là một Minh Chuyên mạnh mẽ, sôi động trong ca khúc rock Không bao giờ. Đây là một sự làm mới và tạo được ấn tượng với HĐNT cũng như khán giả.
 


Minh Chuyên

Riêng về Hoài Nam, anh được đánh giá rất tốt ở ca khúc đầu tiên khi phối hợp với nhóm bè nhịp nhàng. Tuy nhiên, ở ca khúc thứ hai, Hoài Nam dường như đã mất chính mình khi chọn một ca khúc Có phải mưa là em không đúng sở trường.
 
 
Hoài Nam

Như thông báo của Ban tổ chức, mỗi liveshow ở giai đoạn 2 sẽ có một ca sĩ bị loại. Tuần trước Yến Ngọc đã phải nói lời chia tay với chương trình. Vì vậy, trong đêm thi này, khán giả cũng rất hồi hộp với phần công bố kết quả. Liveshow 7 kết quả cũng khá bất ngờ khi 4 ca sĩ đầu tiên vào vòng trong là: Minh Chuyên, Hoài Thu, Viết Quang, Đinh Mạnh Ninh, khác nhiều so với tuần trước. Ba ca sĩ có số bình chọn thấp nhất là: Mỹ Như, Lan TrinhHoài Nam. Sau khi hội ý, HĐNT đã quyết định cho Mỹ NhưLan Trinh thêm cơ hội ở những đêm thi tiếp theo. Hoài Nam đã phải dừng hành trình Sao Mai Điểm Hẹn sau 7 đêm thi, đây cũng là một sự nuối tiếc cho những ai yêu mến giọng hát và phong cách của anh.
 
7 ca sĩ cùng chờ đợi kết quả

Và cuối cùng Hoài Nam đã phải dừng cuộc chơi